Kẻ đánh đề bằng tiền người khác

Thứ Hai, 08/09/2014, 11:19
Tôi kể chuyện này, chắc chắn nhiều người cũng từng bị lừa như tôi không khỏi bực mình, tự trách mình sao nông nổi và tham lam, để rồi ân hận. Nhưng nếu không nói ra thì sẽ nhiều người còn phải ân hận vì tự nhiên biếu không cho kẻ vô lại những đồng tiền do mồ hôi, nước mắt mình làm ra.

Cú điện thoại thăm dò

Chiều hôm ấy, đang ngồi uống bia thì có cú điện thoại giọng miền Nam: “Anh Phương à? Có phải anh Phương không?”, cứ như đã quen biết trước. Nhưng tôi trả lời: “Tôi Đương đây” thì phía kia tắt máy không một lời xin lỗi.

Vài ngày sau, ngủ trưa dậy thì điện thoại tôi lại vang lên, tôi tiếp máy, một giọng miền Nam rất vồ vập: “Anh Đương à, em Đức đây anh ơi. Lâu quá anh em mình không gặp nhau, anh có khỏe không? Anh à, em chuyển về công tác ở Công ty Xổ số kiến thiết TP Vũng Tàu rồi anh ạ. Em có chuyện muốn trao đổi với anh, nếu anh ưng thì em có thể giúp anh”. Không để tôi kịp định thần, anh ta tiếp tục: “Em có ông chú vợ đang công tác tại Công ty Xổ số kiến Thủ đô, có địa chỉ ở Hàng Bài (sau này tôi biết là bịa ra), Công ty cho chú em được làm thêm để nâng thu nhập. Chỉ nói riêng anh biết nghe, gần cuối giờ chiều nay, chú em cho người của Công ty cầm 23 triệu đồng đưa anh và cho anh 2 con lô. Anh cứ chơi hết số tiền đó. Anh coi, chỉ sau vài tiếng là anh đã có vài chục triệu để phát triển kinh tế gia đình. Anh đồng ý thì chiều nay, anh cho địa chỉ gặp nhau trao tiền, anh nhớ giữ kín chuyện này nghe”. Sau đó, anh ta tắt máy luôn.

Trò chơi bắt đầu

Tôi đang lọc xem mình có ai quen tên Đức không. Mà chuyện nghe cũng lạ, thời buổi này mà xổ số vẫn còn có kẻ “nắm cái” thì còn gì là trung thực, nhưng phải chắc trúng thì người ta mới đưa tiền cho mình đánh chứ. Thực tình tôi chưa biết đề đóm nó là thế nào, cứ chờ chiều xem sự thể ra sao.

Chẳng phải chờ lâu, điện thoại tôi lại reo: “Anh Đương à, anh chuẩn bị xong chưa?”, anh ta nói. “Anh có chơi đề bao giờ đâu”, tôi lưỡng lự. “Khu vực anh vẫn có người cầm bảng ghi cho mọi người chứ?”. “Có mấy bà hàng nước, anh thấy chiều nào cũng có mấy người ngồi vây quanh. Công an phường bắt mấy lần rồi đâu lại vào đấy, họ vẫn cầm bảng đề”. “Đó, vậy là anh đánh được rồi. Anh chọn địa điểm gặp nhau chưa, để em báo chú em cho người mang tiền đến?”. Dừng một lát, anh ta nói: “Thôi, anh chơi thử đi để lấy vốn cho lần sau. Anh chuẩn bị tiền cho em. Anh chơi 500 điểm nhân 2.300đ một điểm, hết 11 triệu 500.000đ, anh sẽ được 40 triệu đồng, trừ chi phí ban đầu anh có 28 triệu 500.000đ lãi. Chỉ có vài giờ chờ đợi, anh thấy làm gì ra lãi nhanh như vậy? Chỉ có người của công ty mới có ưu đãi đó thôi”. Tôi băn khoăn: “Anh lấy đâu ra nhiều tiền, chơi liều như thế có mà bán nhà và hoa màu luôn”. “Em đảm bảo anh là chắc ăn mà! Gần cuối giờ chiều anh nhớ nghe máy. Chú em sẽ báo anh số lô chiều nay anh chơi lấy vốn ban đầu nhé, lấy hên mà anh”.

Nói rồi anh ta tắt máy. Cho tới khoảng 16h, anh ta gọi lại và bảo tôi gọi vào số máy của chú anh ta nhằm thông báo số máy của tôi, đợi một chút, chú anh ta sẽ báo cho tôi số lô ra chiều nay. Một lát sau, anh ta lại gọi vào máy tôi hỏi xem tôi đã chuẩn bị bao nhiêu tiền để đánh và bảo tôi gọi lại số máy của chú anh ta thông báo số tiền mình đã chuẩn bị và xin số lô luôn. Tôi chậc lưỡi: “Chơi thử xem sao, mình cứ báo chơi 500 điểm nhưng chỉ đánh 50 điểm xem thế nào” và tôi quyết định gọi vào máy của chú anh ta. Không phải chờ lâu, tôi nhận được số 39 để đánh lô. Tôi hỏi còn số nào không thì được trả lời là chỉ có vậy và yêu cầu không nói cho ai biết…

Bài toán luôn có 2 đáp án

Khoảng 18h30’, tôi lướt qua kết quả xổ số Thủ đô và giật mình vì thấy mình trúng 2 con lô đuôi 39. Như vậy là được gấp 2 lần tiền, mình bỏ ra 1 triệu 150.000đ, bây giờ được 8 triệu đồng, trừ tiền gốc đồng, lãi hơn 6 triệu đồng, bằng cả tháng lương hưu của 2 vợ chồng. Sáng hôm sau, tôi ra chỗ chủ bảng lô đề để nhận tiền thì Đức gọi điện hỏi tôi đã thanhh toán tiền trúng lô chưa và khẳng định chiều nay hãy đánh bằng số tiền lãi là sẽ có số vốn khủng luôn. Dừng một lát, anh ta gợi ý: “Anh cho em xin lộc 15% đi, như khi anh dùng tiền của Công ty đánh được hưởng thôi. Em cho anh tài khoản của anh bạn để anh chuyển nha?”. Tôi tính nhẩm: “Nếu chuyển 15% của 500 điểm (theo thỏa thuận đã thông báo, tôi đã trúng 80 triệu đồng vì có 2 con lô 39) cho Đức thì tôi “lõm” to. Tính đi tính lại, tôi quyết định tặng Đức 2 triệu đồng tiền “trời cho” vào tài khoản của bạn Đức”.

Tuy nhiên, Đức không muốn nhận vì tôi không sòng phẳng. Thế là tôi phải nói thật việc chỉ đánh 50 điểm và hẹn chiều sẽ dốc hầu bao đánh 1.000 điểm để bù mà không cần Công ty mang tiền đến. Gần đến cuối giờ chiều, tôi gọi cho Đức để xin số và khẳng định sẽ đánh 1.000 điểm. Khoảng 17h, Đức gọi nhắc tôi chuẩn bị tiền đánh 1.000 điểm và mặc cả nhớ phải trả cho Đức 15% theo “quy định của Công ty” rồi bảo tôi gọi cho chú vợ cậu ta để xin số. Không phải chờ lâu, ông ta đáp bằng giọng như ngái ngủ “số 57 nhé” và không quên hỏi lại tôi sẽ đánh bao nhiêu điểm để còn “vào sổ làm kinh tế của công ty”. Tôi vội tìm cách vay mượn bạn bè được đủ 23 triệu đồng và hứa sẽ trả vào sáng hôm sau kèm theo một bữa bia xả láng.

Có lẽ trong đời, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác chờ đợi nôn nao như vậy, ngồi ăn cơm mà mắt luôn liếc nhìn đồng hồ trên tường để đón kết quả xổ số. Đang miên man với những ảo vọng thì điện thoại tôi có tín hiệu, tôi run tay bật khi thấy số của bà bán nước chè. Tôi căng mắt tìm lên, tìm xuống bảng kết quả mà không có con số 57 nào. Thật vô lý, tôi gọi số ông chú vợ và số của Đức, cả hai số đều tắt máy. Tôi bắt đầu tự trách mình và xem lại những gì mình đã làm. Tôi gọi cho Đức, bỗng Đức bật máy. Nghe tôi nói số đề chú vợ Đức cho không trúng, Đức hỏi lại ông cho anh số nào? Tôi nói số 57. Đức hạ giọng: “Có thể anh nghe nhầm. Để em nói Công ty hỗ trợ cho anh nghen” (?!).

Và từ đó tôi không còn liên lạc được cả hai số máy của họ nữa. Tôi lo mất ăn mất ngủ để chạy vạy để trả dần số nợ từ trên trời ập xuống kéo dài cả năm trời. Hóa ra, chúng là những kẻ say đề chuyên dùng tiền người khác để đánh những số mà chúng đoán có thể trúng. Nếu kết quả may mắn thì chúng sẽ đòi tiền tỷ lệ 15%, còn không trúng thì như các bạn biết đấy

Minh Đương
.
.
.