Hà Nội: Phê rượu và ma túy, nam thanh niên vác dao nhảy xuống sông Hồng
Khoảng 10h sáng 1/4, người dân lưu thông trên cầu Chương Dương bất ngờ nhìn thấy một nam thanh niên cởi trần cầm dao chạy ra giữa cầu rồi nhảy xuống sông Hồng. Nhận được tin báo, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên đã nhanh chóng đến hiện trường xử lý vụ việc. Được sự hỗ trợ của Đội Cảnh sát hình sự quận Long Biên và Đội tuần tra kiểm soát số 2, Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an Hà Nội, nam thanh niên nhanh chóng được cứu vớt lên bờ.
Tại Công an phường Bồ Đề, nam thanh niên khai tên là Ngô Văn Nghĩa, quê ở Đồng Kỳ, Yên Thế, Bắc Giang, hiện trú tại phố Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội. Vẫn còn hốt hoảng, mệt bơ phờ sau cuộc “trốn chạy”, khi được hỏi về lý do nhảy cầu, Nghĩa nói: “Em thích nhảy cầu từ bé. Lúc ở dưới sông em cứ tưởng là mọi người đang đuổi theo em nên em phải trốn”.
|
| Ngô Văn Nghĩa tại CQĐT. |
Trước đó, khoảng 11h đêm 31/3, Nghĩa mua 300.000 đồng ma túy tổng hợp dạng đá và 200.000 đồng heroin, sau đó thuê một phòng nghỉ để sử dụng ma túy đá một mình. Khoảng 6h sáng ngày 1/4, Nghĩa về nhà lấy rượu ra uống và sử dụng nốt số heroin còn lại. Sau khi dùng dùng heroin và rượu, Nghĩa bắt đầu bị ảo giác, nghe bên ngoài có người bảo bắt mình nên bỏ chạy ra ngoài. Đi lang thang trên đường bằng xe máy nhưng lại nghe văng vẳng bên tai tiếng một người phụ nữ hô trộm, Nghĩa nghĩ mình là trộm và mọi người đang đuổi theo nên phóng xe máy chạy về phía phường Bồ Đề.
Tại đây, Nghĩa để xe trước cửa số nhà 22 ngõ Bồ Đề rồi chạy vào nhà người dân lấy một con dao rựa, kề vào cổ mình định tự tử. Tuy nhiên lại nghe thấy tiếng người đuổi theo nên Nghĩa cầm dao rựa chạy bộ ra đường Nguyễn Văn Cừ, hướng về nội thành Hà Nội, trong tình trạng cởi trần, mặc mỗi quần sóoc. Lúc này lực lượng Công an đã phát hiện, và cố tìm cách đến gần thuyết phục Nghĩa, nhưng bất ngờ đi đến giữa cầu thì đối tượng nhảy xuống sông Hồng.
Trung úy Đinh Văn Tài, một trong những cán bộ Công an phường Bồ Đề trực tiếp tham gia cứu vớt Nghĩa dưới sông Hồng cho biết, khi thấy Nghĩa nhảy xuống sông, chúng tôi phải mượn thuyền, ca nô của dân chài sống gần đó để cứu đối tượng. “Khó khăn ở chỗ đối tượng biết bơi và cố tình bơi ra xa, lẩn tránh các cán bộ đang ứng cứu, nên các cán bộ của đội phải bơi theo đối tượng khoảng 2km và vật lộn hàng tiếng đồng hồ trên sông Hồng…”- Trung úy Tài lý giải.
Được biết, Ngô Văn Nghĩa từng bị Công an phường Bồ Đề bắt về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2004; bị Công an phường Khương Trung, quận Thanh Xuân xử phạt hành chính về tội trộm cắp tài sản (năm 2006); bị CATP.Hà Nội đưa đi cai nghiện 2 năm ở Trung tâm cai nghiện số 4, Ba Vì, Hà Nội (năm 2007). Hai năm sau hắn bị Công an phường Gia Thụy, Long Biên bắt giữ về tội trộm cắp tài sản; năm 2010 bị Công an phường Nguyễn Trung Trực, Ba Đình bắt giữ về hành vi móc túi.
Ngô Văn Nghĩa sinh ra trong một gia đình thiếu hạnh phúc, mẹ bỏ đi Trung Quốc làm ăn, bố cũng bỏ nhà đi đâu không rõ. Năm 2010 hắn lấy vợ nhưng chưa có con, hai vợ chồng hiện đang sinh sống tại nhà trọ ở phường Long Biên…
