Hà Nam: Phá đường dây buôn bán tiền giả lớn
Tổng cộng số tiền giả trên là 100 triệu 300 ngàn đồng. Vậy là các nữ quái nằm trong đường dây buôn bán tiền giả đã bị bắt giữ.
Chiều 5/6, trên QL1A thuộc khu vực trạm thu phí Cầu Giẽ thuộc địa phận tỉnh Hà Nam mây cứ ùn ùn kéo về mỗi lúc một đen kịt. Trời nổi mưa giông, sấm chớp đùng đùng khiến người và xe tại quãng đường này ứ lại tắc nghẽn.
Chẳng hề bình thường chút nào khi mọi người đều thấy chiếc taxi hãng Sao Mai, BKS 29S-7976 do một tài xế trẻ cầm lái, chở 2 cô gái cứ lạng lách, len lỏi để tìm cách vượt lên trước. Còn hai người đẹp ngồi trong xe thì cứ luôn mồm nói điều gì đó, mặt mũi thì nhăn nhó, mắt cứ đảo điên như thể đang ngồi trên... chảo lửa.
Cả lái xe và hai người đẹp này đâu có biết rằng có một nhóm trinh sát thuộc Đội trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam không lúc nào rời mắt khỏi họ.
Giờ "G" đã đến, chiếc xe taxi màu trắng này đã được các chiến sĩ CSGT mời đỗ vào lề đường để kiểm tra giấy tờ, vì đã "vi phạm luật lệ giao thông". Chàng lái xe xòe giấy tờ qua cửa kính nổi cáu: "Tôi chẳng có vi phạm gì, giấy tờ đầy đủ, các anh để tôi đi vì "thượng đế" của tôi đang có chuyện gấp".
Một chiến sĩ CSGT trẻ măng nhã nhặn: "Yêu cầu anh đỗ xe vào lề đường để chúng tôi kiểm tra, nếu không có gì vi phạm anh sẽ đi ngay chỉ sau ít phút nữa thôi, đề nghị anh chấp hành".
Tới lúc này, cô gái ngồi ở ghế đầu ngước cặp mắt xếch lên phản ứng: "Có gì mà phải kiểm tra cơ chứ, rách việc quá". Nhưng không còn cách nào khác, họ đành tấp vào ven đường và bước ra khỏi xe.
Tới lúc này thì các mũi trinh sát thuộc Đội trọng án đã vây kín quanh xe khiến hai ả kia chẳng kịp phản ứng gì. Từ nãy tới giờ người phụ nữ mắt xếch cứ ôm khư khư cái túi xách trong lòng.
Khi các chiến sĩ Đội điều tra trọng án yêu cầu được kiểm tra túi xách thì mặt người phụ nữ này bỗng tái dại, miệng lắp bắp chẳng nói lên lời. Túi xách được mở ra, bên trong là hai bọc nilon màu đen được dính kín bằng băng dính, quấn kín bởi một bộ quần áo.
Khi các trinh sát yêu cầu mở các bọc nilon ra để kiểm tra thì cô gái này bỗng đổi giọng õng ẹo: "Đồ của phụ nữ đấy, xin các anh đừng kiểm tra nữa để bọn em đi".
Nhưng ánh mắt cô ta nháy người phụ nữ đi cùng rất gian giảo, lập tức các bọc nilon được bật tung ra. Bên trong toàn là tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đồng và 200 ngàn đồng giả mới cứng. Tổng cộng số tiền giả trên là 100 triệu 300 ngàn đồng. Vậy là các nữ quái nằm trong đường dây buôn bán tiền giả đã bị bắt giữ.
Chuyện bắt quả tang các người đẹp đang vận chuyển, tàng trữ một lượng tiền giả lớn như thế không phải chuyện ngẫu nhiên hoặc "vô tình" chỉ vì một vụ vi phạm giao thông nho nhỏ. Mà thời điểm này chính là điểm "gỡ nút" của một chuyên án lớn mà CQĐT Công an tỉnh Hà Nam đã lập án đấu tranh suốt nhiều tháng trời.
Bắt đầu từ những nguồn tin do quần chúng cung cấp, có một nhóm đối tượng thường xuyên vận chuyển tiền giả từ biên giới Lạng Sơn về thị xã Phủ Lý (Hà Nam) tiêu thụ, đặc biệt trong đó có 2 người phụ nữ trẻ và rất "chịu chơi", hay la cà tới các sới bạc sau mỗi phi vụ làm ăn.
Ban chuyên án cử một nhóm trinh sát ngày đêm bám các chuyến xe qua lại QL1A, có điểm đến là thị xã Phủ Lý nhưng suốt một thời gian dài bóng dáng 2 người đẹp này vẫn chỉ là tăm cá bóng chim.
Một nhóm trinh sát nhận lệnh của Ban chuyên án lên tận Lạng Sơn để nằm vùng nắm tình hình tăm tia 2 người đẹp ẩn mình. Tiếp đó là mở rộng sang địa bàn tỉnh Bắc Giang, rong ruổi trên các tuyến đường mà ổ nhóm này thường xuất hiện.
Sau 2 tháng truy tìm, các trinh sát đã nhận được một nguồn thông tin quan trọng. Chiều 5/6, có 2 người phụ nữ đang vận chuyển tiền giả từ Lạng Sơn về Hà Nam tiêu thụ, vậy là toàn bộ lực lượng đã được huy động vào cuộc rải từ Lạng Sơn đến Hà Nam.
Hai mũi trinh sát được giao nhiệm vụ đón lõng ở khu vực thu phí Cầu Giẽ, 1 mũi sẽ ém quân ở địa bàn thị xã Phủ Lý, gần khách sạn Hòa Bình, nơi có thể đối tượng sẽ về nghỉ ngơi sau khi đã đi qua một chặng đường dài.
Quả như dự đoán, tới khi trời nổi cơn giông cũng là lúc hai người đẹp giống hệt như quần chúng cung cấp đã xuất hiện ở khu vực Cầu Giẽ, họ đang ngồi trên xe taxi BKS 29S-7976 của hãng Sao Mai.
Bị bắt quả tang cùng với số tiền giả mang theo người, vậy mà tại CQĐT, hai ả vẫn leo lẻo: "Chúng em chỉ là người vận chuyển hàng thuê thôi". Với điệp khúc ấy, các ả cứ chối quanh chối quẩn suốt từ chập tối cho tới tận rạng sáng hôm sau khiến các điều tra viên phải mệt nhoài.
Suốt mấy ngày rong ruổi trên đường truy tìm các nữ quái khiến ai cũng thấm mệt, mắt thâm quầng vì mất ngủ, nhưng bù lại niềm vui trên từng gương mặt thì khó ai giấu nổi. Thượng úy An Dương Vương (phụ trách Đội trọng án) cho biết: Bắt được đối tượng xong, một tổ công tác lại ngược lên Lạng Sơn để làm tiếp những phần việc còn lại ngay trong đêm đó.
Họ đã đến tận nơi gia đình Nguyễn Thị Thiết (đối tượng cầm túi đựng 100 triệu tiền giả) ở xã Chi lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Được biết, ả là một gái giang hồ ăn chơi sành điệu, đã ly dị chồng và có một con gái 12 tuổi. Thiết thường lang thang tại các sới bạc ở nhiều nơi, không chỉ ở Lạng Sơn, Hà Nội mà còn sang cả Trung Quốc đánh bạc. Và đã từng một lần bị bắt vì hành vi này.
Là gái tứ xứ giang hồ nên Thiết biết mọi ngóc ngách của dân chơi và các ngón làm ăn từ cờ bạc tới buôn bán tiền giả. Thấy dễ làm ăn nên Thiết đã lôi kéo cả cô em dâu là Hà Thị Thu (25 tuổi, ở cùng nhà với Thiết) vào đường dây buôn bán tiền giả với mình. Hai chị em cứ rong ruổi với những chuyến hàng xuôi ngược, nào ngờ đã dắt díu nhau vào con đường phạm tội.
Với gương mặt lì lợm và ráo hoảnh, Thiết kể rằng: Sáng 5/6, ả gọi điện cho người ở bên Trung Quốc mang tiền giả sang cho chúng (30 triệu đồng tiền thật mua được 100 triệu đồng tiền giả). Thiết đưa về nhà và gọi em dâu tới đóng gói gọn gàng và đi giao hàng với chị. Hai chị em bắt xe khách đi về Hà Nam.
Vốn đã có nhiều kinh nghiệm trong việc đối phó với sự phát hiện của Công an, đến tỉnh Bắc Ninh, Thiết chuyển xe và thay đổi trang phục, vứt túi màu hồng thay bằng một túi màu da lươn để đựng tiền. Chị ta không đi xe khách nữa mà gọi xe taxi để tránh sự phát hiện.
Sự thay đổi đường đi cho đến trang phục, phương tiện của đối tượng đã khiến các trinh sát phải chóng mặt. Đến khu vực cầu vượt ở tỉnh Bắc Ninh, hai ả đã vượt khỏi tầm mắt của các trinh sát và mất hút.
Nhưng rồi cuối cùng lộ trình của các ả đã bị phát hiện đi theo hướng đường 5 - Thanh Trì - cao tốc Pháp Vân - thị xã Phủ Lý. Và chúng đã bị bắt quả tang ở trạm thu phí Cầu Giẽ.
CQĐT Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng trong đường dây này
