Điều tra và xử lý nghiêm kẻ hủy hoại mùa màng của nông dân

Thứ Hai, 24/03/2014, 10:07
Lúc đầu anh Hà nghĩ rằng, là nông dân chân lấm tay bùn với nhau, bực lên thì doạ thế chứ không ai nỡ làm hại mùa màng. Thế nhưng, vụ cấy sau Tết Nguyên đán vừa rồi kết thúc, chừng 1 tháng sau, 2 mẫu lúa đang lên xanh tốt tại các thửa 1, 8 và thửa 10 bỗng cháy vàng và chết rụi chỉ trong có vài ngày. Tương tự, ruộng của ông Giao và những người không muốn đóng tiền diệt chuột cho ông Tấng cũng bị cháy sém.

Theo sự chỉ dẫn của một số người dân, chúng tôi đã có mặt tại cánh đồng 5 tấn thuộc tổ dân phố Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão, TP Hải Phòng. Anh Nguyễn Văn Hà cho biết, cánh đồng này đã bỏ hoang từ nhiều năm, mãi gần đây chính quyền vận động và bà con mới cấy lại. Trong đó, gia đình anh Hà nhận cấy trên 4 mẫu tại nhiều thửa ruộng khác nhau. Tuy nhiên, sau bao nhiêu khó nhọc, tốn kém, chưa gì đã mất trắng hơn nửa diện tích cấy vì lúa chết.

Cùng cảnh ngộ lúa bỗng dưng chết trụi như vậy còn có hộ ông Nguyễn Văn Giao và một số hộ dân khác cũng thuộc tổ dân phố Hoàng Xá, dù diện tích lúa chết không nhiều bằng hộ anh Hà nhưng tất cả đều có chung tâm trạng bức xúc, cùng đề nghị chính quyền, các cấp ngành chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vì sao lúa chết.

Những người bị thiệt hại đều khẳng định lúa chết là do hành vi phá hoại, bắt nguồn từ việc một số hộ không đóng khoản tiền diệt chuột mức 25.000đ/sào phải nộp cho đội diệt chuột của tổ dân phố Hoàng Xá vì cho rằng không hiệu quả. Trong đó, anh Hà và một số người đã nhiều lần gặp trực tiếp ông Tấng, người phụ trách dịch vụ diệt chuột khu cánh đồng 5 tấn và bảo rằng: Từ vụ sau sẽ tự lo diệt chuột lấy, một phần để tiết kiệm chi phí, phần khác không muốn bỏ phí thời gian vì cấy xong cũng chẳng có việc gì làm. Theo tính toán của anh Hà, nếu tự đánh chuột sẽ tiết kiệm được khoản tiền 2 triệu đồng/vụ, số tiền này sẽ trích ra mua tấm nilon chăng chống chuột sẽ hiệu quả hơn cách đánh chuột bằng thuốc như tổ dịch vụ đang làm. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông Tấng đã lớn tiếng đe doạ, nếu không nộp tiền diệt chuột thì sẽ dùng thuốc trừ cỏ làm chết lúa.

Lúc đầu anh Hà nghĩ rằng, là nông dân chân lấm tay bùn với nhau, bực lên thì doạ thế chứ không ai nỡ làm hại mùa màng. Thế nhưng, vụ cấy sau Tết Nguyên đán vừa rồi kết thúc, chừng 1 tháng sau, 2 mẫu lúa đang lên xanh tốt tại các thửa 1, 8 và thửa 10 bỗng cháy vàng và chết rụi chỉ trong có vài ngày. Tương tự, ruộng của ông Giao và những người không muốn đóng tiền diệt chuột cho ông Tấng cũng bị cháy sém.

Bức xúc trước sự việc trên, các gia đình đã báo cáo tình hình thiệt hại lên thôn, thị trấn và các cơ quan ban ngành chức năng trong huyện. Những cấp ngành này cũng đã nhiều lần đến hiện trường điều tra, xem xét nhưng cũng chỉ thông báo kết quả bằng miệng rằng lúa chết là do thuốc trừ cỏ.

Ngày 21/3/2014, chúng tôi đã liên lạc với ông Trịnh Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND thị trấn An Lão để tìm hiểu xung quanh việc xử lý hành vi huỷ hoại mùa màng xảy ra tại cánh đồng 5 tấn thị trấn An Lão. Ông Bảy cho biết việc này đã họp kiểm tra quá nhiều lần, đến khi nào kết thúc sẽ có kết luận đúng sai rồi mới trả lời với báo chí được.

Trong khi đó, nỗi lo sợ của các gia đình anh Hà, ông Giao, ông Hoá không chỉ vì thiệt hại của những diện tích bị huỷ hoại mà còn lo sợ nếu không xử lý dứt điểm, mâu thuẫn trong nội bộ nông dân còn tiếp tục kéo dài, ruộng lúa, mùa màng tiếp tục bị thiệt hại.

Theo chúng tôi, đó là nguyện vọng chính đáng của nông dân tổ Hoàng Xá, đề nghị chính quyền thị trấn An Lão cần sớm kết luận và sớm xử lý vụ việc nhằm ngăn chặn kịp thời hậu họa

Lê Minh Triết
.
.
.