Đâm trọng thương Công an viên đang thi hành công vụ

Thứ Ba, 28/10/2014, 09:56
Sáng 27/10, Thượng tá Phan Thanh Liêm, Phó Trưởng Công an huyện Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện đã tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tý (48 tuổi, trú đội 1, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, Hải Lăng) và đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Như Báo CAND đã đưa tin, lúc 21h ngày 21/10, anh Trần Vinh, Công an viên đội 1, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn nhận được tin báo của bà con nhân dân về việc Tý đang đánh đập, hành hung vợ con. Khi anh Vinh đến nhà Tý can ngăn thì Tý tỏ ra rất hung hăng, đem áo quần của vợ con ra sân để đốt.

Sau khi nắm sự việc, ông Nguyễn Khánh Vinh, Chủ tịch UBND xã Hải Sơn đã điều động anh Lê Thanh Thủy, Phó Công an xã và anh Thân Trọng Hậu, Công an viên đội 4, thôn Lương Điền, đến giải quyết sự việc. Sau khi sơ cấp cứu cho cháu Nguyễn Thị Mỹ Linh (17 tuổi, con của Tý), do đã bị Tý đánh nằm bất tỉnh trên giường, anh Thủy, anh Hậu đi quanh nhà để tìm Tý nhưng không thấy. Bất ngờ, Tý thủ dao, nấp sẵn trong nhà bếp lao ra đâm mạnh một nhát vào vùng cổ bên trái của anh Hậu, khiến anh gục tại chỗ. Ngay tức khắc, các anh Thủy và Vinh đã lao vào tước con dao và khống chế đối tượng.

Anh Lê Thanh Thủy, Phó Công an xã Hải Sơn kể lại sự việc anh Hậu bị đâm với phóng viên Báo CAND.

Được biết, chiều tối 21/10, Tý bắt con trai là cháu Nguyễn Văn Mỹ (13 tuổi) đi mua 1 lít rượu về để uống và bắt vợ là chị Nguyễn Thị Trà làm thịt gà để ăn. Sau khi thịt gà đã được dọn lên, Tý ngồi ăn một mình và uống rượu. Khi đã ăn hết con gà và uống khoảng một xị rượu, Tý trở chứng côn đồ, bảo thịt gà không ngon rồi đánh đập vợ, con. Chị Trà nước mắt lưng tròng nói rằng, đây không phải lần đầu mẹ con chị bị Tý đánh đập dã man. Tý siêng ăn nhác làm, là kẻ nát rượu; làm thuê được đồng nào Tý đều tiêu vào rượu, không một chút lo lắng cho vợ con. Tý nhiều lần đánh đuổi chị ra khỏi nhà; dùng dây điện, cắm mỗi đầu dây vào mỗi ổ cắm điện, các đầu kia để trần, rải khắp nền nhà nhằm bẫy chết chị nếu chị vào nhà.

Rất may những lần đó, hai con chị đều biết âm mưu của bố nên bí mật nằm canh, ra dấu cho chị đừng bước vào nhà. Khi Tý đã ngủ say, chúng mới dám đi tháo toàn bộ dây điện trên. Hỏi: “Tại sao chị không báo cho cơ quan Công an, hay các đoàn thể địa phương đến giải quyết?”. Chị Trang sụt sùi: “Tui sợ lắm. Nó mà biết thì nó giết cả mấy mẹ con tui!”. Những năm qua, không ít bà con lối xóm biết sự chịu đựng âm thầm của mấy mẹ con chị Trang nhưng họ đều sợ bản chất “Chí Phèo” của Tý.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hung khí Tý dùng gây án là một con dao chọc tiết lợn, dài 35cm, trong đó cán bằng gỗ dài 10cm được quấn bằng dây cao su màu đen, bản dao chỗ rộng nhất 3,5cm. Ngay sau khi đâm anh Hậu, đối tượng dùng dao tiếp tục tấn công những người khác, nhưng đã bị khống chế. Anh Hậu được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ cho biết, anh đã bị đâm đứt lìa hai tĩnh mạch máu ở vùng cổ phía bên trái, phổi bị ngập máu ứ nguy hiểm đến tính mạng. Sau gần một tuần tích cực cấp cứu, hồi sức, hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch; nhưng vẫn phải thở bằng máy hỗ trợ. Các bác sĩ sắp phải phẫu thuật hở ở phần ổ bụng, hút máu bầm ở phổi để cứu sống bệnh nhân.

Trước hoàn cảnh khó khăn của anh Hậu (vợ và con gái anh Hậu trước đó bị TNGT với thương tích nặng, hiện đang điều trị), lãnh đạo Công an huyện Hải Lăng, Đảng ủy và UBND xã Hải Sơn đã tổ chức thăm anh Hậu, động viên gia đình anh cố gắng vượt qua khó khăn, hỗ trợ bước đầu 3 triệu đồng. Công an huyện Hải Lăng đang tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của CBCS đơn vị để tiếp tục hỗ trợ cho anh Hậu…

Thanh Bình
.
.
.