Bị chém trọng thương, U 70 tuổi vẫn tay không bắt tội phạm

Thứ Sáu, 23/02/2018, 16:17
Dù bị tên cướp vung dao chém trọng thương ở tay nhưng ông Điệp quyết không tha đối tượng, ôm cánh tay chảy máy truy đuổi và cùng người dân khống chế đối tượng...

Ngày 23-2, Công an phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất hồ sơ chuyển giao Nguyễn Đồng Hoài Bảo (24 tuổi, ngụ Bình Thạnh) cho Công an quận Phú Nhuận điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Ông Điệp người truy đuổi và bắt đối tượng cướp giật manh động

Sáng 22-2 (mùng 7 Tết), ông Nguyễn Phước Điệp (65 tuổi, ngụ phường 1, quận Phú Nhuận) đi ngang qua đường Nhiêu Tứ thì phát hiện đối tượng Bảo điều khiển xe máy BKS 70D1-187.49 áp sát giật tài sản của một cô gái giật chiếc ĐTDĐ. Sau khi gây án Bảo bỏ chạy thì tông trúng người đi đường nên quăng xe lại hiện trường chạy bộ thoát thân. 

Đối tượng Bảo

Nhiều lần đối mặt và bắt cướp nên ông Điệp không ngần ngại ông Điệp tăng ga truy đuổi. Đến trước số nhà 24A1 Nhiêu Tứ, ông Điệp đuổi kịp và tông thẳng xe gắn máy của mình vào Bảo khiến Bảo ngã ra đường. Ông Điệp xông vào khống chế thì bị Bảo rút dao chém vào tay trái ông Điệp. 

Dù bị thương, máu chảy nhiều nhưng ông Điệp vẫn bám theo quyết không cho Bảo thoát. Vừa truy đuổi ông Điệp vừa truy hô để người dân hỗ trợ. Sau 30 phút đuổi bắt, ông Điệp và người dân đã dồn bảo vào một hẻm cụt và khống chế Bảo giao Công an. Lúc này máu từ tay ông Điệp chảy ra nhiều nên người dân đưa ông Bảo vào bệnh viện cấp cứu.

Cánh tay ông Điệp bị Bảo dùng hung khí chém
Ông Bảo kể lại vụ việc
Con dao mà Bảo chém ông Điệp bị thu giữ

Nói về ông Điệp (tên thường gọi Năm Điệp) thì dân trên đường Phan Xích Long không ai lạ gì ông bởi ông là người “thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Trong căn nhà nhỏ trên đường Phan Xích Long treo nhiều bằng khen của Công an các quận Tân Bình, Bình Thạnh…khen thưởng về hành động dũng cảm.  

Lần gần đây nhất là tháng 4-2017, trên đường đi giao bánh mì, ông Điệp phát hiện một đối tượng ôm laptop, cầm dao bỏ chạy, người dân thì đuổi theo truy hô nhưng không dám vào khống chế. Ông Điệp đã tăng ga truy đuổi đối tượng này qua nhiêu tuyến đường và khống chế đối tượng. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Điệp (vợ ông Điệp) kể, nhiều lần chở bà Điệp đi trên đường nghe thấy dân truy hô cướp là ông như không còn biết mình đang đi đâu, làm gì, tăng ga đuổi theo cướp khiến bà Điệp ngồi sau muốn…đứng tim. “Ổng già rồi tôi sợ mấy tên cướp manh động thì thiệt thân nên khuyên hoài nhưng ổng nào có nghe. Cái máu bắt tội phạm đã ngấm vào người ổng từ hồi trẻ nên dù gần 70 tuổi rồi nhưng còn gân lắm! ”- Bà Điệp thổ lộ.

Công an phường 7, quận Phú Nhuận đã đến thăm hỏi động viên ông Điệp, mong ông chóng lành vết thương và tiếp tục phát huy tinh thần phòng chống tội phạm.

Anh Thư
.
.
.