Giây phút khóa tay kẻ trốn nã luôn thủ sẵn lựu đạn trong túi
Ngày 5/7, Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã (ĐTTN) đặc biệt nguy hiểm Khà A Giàng (50 tuổi), dân tộc Mông, trú xóm Thung Ẳng, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, Hoà Bình. Đây là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép 64 bánh heroin, từng ra đầu thú nhưng lại bỏ trốn, người lúc nào cũng thủ vũ khí “nóng”, sẵn sàng chống trả, liều chết nếu bị vây bắt…
Để động viên, khen thưởng kịp thời tinh thần mưu trí, dũng cảm của lực lượng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) và Tổ công tác 365, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đã quyết định thưởng “nóng” 10 triệu đồng cho mỗi đơn vị…
Từ mục tiêu phá vỡ thế cố thủ của đối tượng
Đại tá Nguyễn Văn Lập, Trưởng phòng CSTNTP Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, thực hiện kế hoạch về việc mở đợt cao điểm tấn công truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại ĐTTN và truy tìm, Phòng CSTNTP đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan điều tra trong tỉnh và Tổ công tác 365 (gồm các lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, CSTNTP, Công an huyện Mai Châu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng An ninh xã hội…) – Công an tỉnh Hoà Bình rà soát, phân loại ĐTTN để xác minh, truy bắt, vận động đầu thú. Trong đó đặc biệt quan tâm đến số ĐTTN nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, ĐTTN về ma tuý, ĐTTN đã xác lập chuyên án… Và Khà A Giàng là một trong số đó.
![]() |
|
CQĐT lấy lời khai đối tượng Khà A Giàng. |
Năm 2005, Giàng đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hoà Bình truy nã về hành vi mua bán chất ma tuý bởi đây là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán 64 bánh heroin, trong khi 4 đối tượng vác thuê cho hắn đã bị bắt giữ thì Giàng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Năm 2010 được sự vận động, thuyết phục của cơ quan chức năng và gia đình đối tượng đã đầu thú, nhưng sau đó lại bỏ trốn.
Lúc nào cũng thủ sẵn lựu đạn, súng AK trong người, Giàng cho rằng đằng nào cũng chết thì sẽ chết ở nhà, sẵn sàng chống trả sự truy bắt của lực lượng chức năng. Ngày 15/11/2011, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hoà Bình ra Quyết định truy nã Giàng lần thứ hai về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý và tàng trữ vật liệu nổ trái phép…
Đại tá Lập khẳng định, việc bắt giữ Khà A Giàng là vấn đề hết sức khó khăn, đặc biệt khi Giàng chỉ cố thủ trong xóm người Mông Thung Ẳng, nếu tổ chức lực lượng vào xóm bắt thì chẳng khác nào “nướng” quân, hoặc nếu có bắt cũng chưa chắc đã mang ra khỏi xóm được. Tuy nhiên, việc để một ĐTTN đặc biệt nguy hiểm như vậy sống ở thung lũng Hang Kia cũng khiến các cán bộ làm công tác truy nã rất… sốt ruột.
Đến kế hoạch khống chế đối tượng trên đường từ nương về nhà
Liên tục tìm hiểu hành tung, theo dõi quy luật hoạt động của đối tượng, tổ công tác đã lên nhiều phương án. Tuy nhiên cứ hễ thấy người lạ ở xóm là đối tượng lại lẩn mất.
Thời gian gần đây, các trinh sát nhận được nguồn tin đối tượng thỉnh thoảng xuất hiện ở lán nương rẫy tại khu vực suối Răm, xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La. Đây là nơi đối tượng cùng vợ con trồng ngô, chăn nuôi bò, lợn, dê, cũng là nơi mà hắn thường tụ tập một nhóm ĐTTN ở Tà Dê, Lũng Xá (Vân Hồ) để co cụm, đề phòng, chống đối. Do thấy “động”, Giàng sợ không dám đi ban ngày nữa, mà chuyển sang “hoạt động” vào ban đêm, từ 0h đến 5h sáng. Đây là khoảng thời gian đối tượng thường đi bộ từ lán về nhà, theo đường rừng, mất tầm 5-6 tiếng đồng hồ.
![]() |
| Quả lựu đạn mỏ vịt Giàng thủ sẵn trong túi nải. |
Quá trình nghiên cứu đường đi lối lại của đối tượng, các trinh sát phát hiện, từ nhà đến nương Giàng phải đi qua khu vực xóm Táu Nà, xã Cun Pheo, huyện Mai Châu mới về được xã Hang Kia (cách nhà đối tượng 5-7km đường rừng).
Vậy là suốt từ tháng 3 đến nay, anh em truy nã và Tổ công tác 365 phục ở quả đồi thuộc xóm Táu Nà, mỗi tháng một tuần liền. Thiếu tá Hoàng Hải, Đội trưởng Phòng CSTNTP Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, cứ nửa đêm các trinh sát lại leo đồi chờ đối tượng, thay phiên nhau “canh gác” cho đến sáng. Khó khăn nhất là không có sóng điện thoại, anh em chia các mũi luôn phải có 2 người ở cạnh nhau, nhưng việc triển khai kế hoạch, phân công vị trí cũng rất bất tiện…
Những ngày cuối tháng 6/2015, tổ công tác nhận được thông tin, ngày 1/7 Khà A Giàng sẽ trên đường từ nương về nhà nên đã báo cáo lãnh đạo cấp trên xây dựng phương án bắt giữ. Ngay từ chiều 30/6, cán bộ chiến sỹ Phòng CSTNTP Công an tỉnh Hoà Bình và Tổ công tác 365 đã tiến hành vào vị trí mật phục, ai nấy đều hồi hộp mất ăn mất ngủ chờ đến “giờ G”.
Khoảng 7h15 ngày 1/7, tại khu vực xóm Táu Nà, Khà A Giàng xuất hiện, trên lưng gùi một bao tải thóc, đeo một con dao mèo bên người. Khi đối tượng nghỉ chân ở một quán nước dưới chân đồi, vừa thả gùi ra thì đồng chí Lỗ Văn Tiến cùng tổ công tác tiến hành áp sát, rút dao mèo, khống chế đối tượng. Quá trình khám người Giàng, phát hiện trong túi nải màu đen 1 quả lựu đạn mỏ vịt.
Theo phản xạ, Giàng định thò tay vào túi rút lựu đạn nhưng do quá bất ngờ nên ý đồ không kịp thực hiện, hắn đã bị các trinh sát khoá tay, đưa đến đồn Công an Táu Nà và Công an huyện Mai Châu để lập biên bản bắt giữ. Các trinh sát kể lại, Giàng nhỏ con nhưng rất khoẻ, quá trình dẫn giải 4 đồng chí trong tổ công tác phải khiêng đối tượng qua một con suối rộng 30m. Lực lượng truy bắt sau đó đã dẫn giải Khà A Giàng về Công an tỉnh, bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Được biết, Giàng có 2 vợ, vợ đầu đã mất, mới 50 tuổi nhưng hắn đã có chắt. Ngoài mua bán heroin kiếm lời hắn cũng là đối tượng nghiện ma tuý, do án nặng nên gần như “cố cùng liều thân”, sẵn sàng chống trả và sẵn sàng chết. Bởi vậy suốt thời gian bắt giữ, dẫn giải, các trinh sát luôn phải đề phòng trường hợp đối tượng tìm cách cắn lưỡi tự sát, hoặc nhảy xuống vực, đập đầu vào đá tự tử…
Tuy nhiên mọi kế hoạch của tổ công tác đều diễn ra như dự tính, việc bắt giữ Giàng nhanh gọn, đảm bảo an toàn tính mạng cho đối tượng cũng như lực lượng truy bắt.


