20 năm tù cho bảo vệ giết, cướp xe ôm để trả nợ thua cá độ

Thứ Bảy, 06/09/2014, 06:16
Ngày 5/9, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Hoàng Tuấn Kiệt (19 tuổi, ngụ quận 6, TP HCM) 20 năm tù về các tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Hoàng Tuấn Kiệt làm bảo vệ tại cửa hàng thức ăn nhanh Loteria nằm trên đường Vành Đai Trong, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Do chơi cá độ bóng đá thua tiền nên đêm 11/11/2013, Kiệt bị chủ nợ gọi điện đòi nợ và đe dọa. Để có tiền trả nợ, Kiệt nảy sinh ý định cướp xe ôm.

Bị cáo sau phiên xử.

Khoảng 23h cùng ngày, Kiệt về nhà trọ ở quận Tân Phú lấy dao giấu trong người và đi bộ tìm xe ôm để cướp. Đến khoảng 4h sáng ngày hôm sau, khi đến khu vực đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú, Kiệt gọi xe ôm của ông Lê Văn Chòi yêu cầu chở đến khu vực phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân với giá 60.000 đồng.

Đến khoảng 5h cùng ngày khi ông Chòi chở Kiệt đến hẻm 18B, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thấy vắng người qua lại Kiệt liền lấy dao đâm nhiều nhát vào người ông Chòi.

Bị đâm trọng thương, ông Chòi không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe ngã xuống đường, Kiệt và ông Chòi cùng bị té. Lúc này, ông Chòi liền la lên kêu cứu thì bị Kiệt dùng dao đâm nhiều nhát nữa vào ngực, bụng, tay, đùi. Đến khi thấy ông Chòi chảy máu quá nhiều, Kiệt sợ hãi vứt dao lại hiện trường rồi bỏ chạy.

Đến khoảng 6h cùng ngày, Kiệt bị Công an quận Bình Tân bắt giữ khi đang trốn trong bụi tre cách hiện trường gây án khoảng 300 mét. Đối với ông Chòi, sau khi bị đâm, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Theo kết quả giám định pháp y, ông Chòi bị hàng chục vết dao đâm, trong đó có 5 vết thương thấu bụng, vùng ngực phải rất nặng với tổng thương tật 63%

H.Anh
.
.
.