Thiếu niên đam mê súng bắn chết cả gia đình rồi tự sát ở Brazil
Một thiếu niên 13 tuổi đã ra tay giết hại cả gia đình rồi dùng súng tự sát. Luôn có mong muốn trở thành sát thủ, cậu bé này đã bị ám ảnh bởi những cảnh quay giết người trong phim và niềm đam mê súng ngắn. Trước khi quyết định giết bố mẹ và những người thân trong gia đình, cậu bé 13 tuổi đã lập một kế hoạch hoàn hảo để chứng tỏ rằng mình là một sát thủ thực thụ.
Ước mơ trở thành sát thủ
Ngày 7/8/2013, cảnh sát Brazil đã thông báo về một vụ án kinh hoàng xảy ra ở TP Sao Paulo. Hung thủ là Marcelo Pesseghini, một cậu bé chỉ mới 13 tuổi và nạn nhân không ai khác chính là bố mẹ, ông bà và bà dì của cậu bé. Vụ án mạng đã làm rúng động không chỉ ở Brazil mà trên toàn thế giới.
Marcelo Pesseghini, 13 tuổi, đang học lớp 6 tại Trường Nicolas, thành phố Sao Paulo, Brazil. Cũng như những đứa trẻ khác, Marcelo Pesseghini là một học sinh hiếu động nhưng lầm lì, ít nói. Là con của sĩ quan cảnh sát và sĩ quan quân đội nên Marcelo Pesseghini thường xuyên kể với bạn bè rằng, cậu rất thích súng và ngưỡng mộ những người cầm súng ngắn. Những câu chuyện liên quan đến việc thích súng của cậu bé không làm những người đối diện phải bận tâm bởi họ nghĩ đó chỉ là một sở thích bình thường của trẻ con. Marcelo Pesseghini vẫn hằng ngày đến lớp, không chăm chỉ, cần mẫn nhưng đổi lại cậu lại là một học sinh thông minh.
Nghịch ngợm, hiếu động nhưng không có bất cứ một biểu hiện nào bất thường để thầy cô hay gia đình phải quan tâm đặc biệt. Marcelo Pesseghini có một người bạn thân tên là Oliveira. Oliveira có hoàn cảnh gia đình đặc biệt nên Marcelo Pesseghini đã luôn tâm sự, nhỏ to với Oliveira mỗi khi có chuyện buồn.
Thời gian cuối tháng 6/2013, Marcelo Pesseghini có kể với Oliveira rằng cậu chán học và muốn tự do làm những gì mình thích. Oliveira có gặng hỏi thì Marcelo Pesseghini nói rằng, cậu bị cha mẹ mắng và luôn bắt ép cậu phải sống trong khuôn khổ gò bó, ức chế. Cũng thời gian đó, Marcelo Pesseghini học hành sa sút hẳn nhưng chưa đến mức nhà trường phải gặp mặt gia đình. Cậu càng trở nên lầm lì hơn, không nói chuyện gì với ai, kể cả cậu bạn thân Oliveira.
Những chuyện liên quan đến Marcelo Pesseghini ở trường dường như không ai nhắc đến, còn khi về nhà thì Marcelo Pesseghini luôn tỏ thái độ bực tức với mọi người kể cả cha mẹ. Không chịu ăn cùng mọi người mà Marcelo Pesseghini thường chui vào phòng và ăn riêng. Những biểu hiện bất thường nhưng cũng không khiến mọi người phải quan tâm bởi ai cũng nghĩ rằng đó chỉ là tính cách ương bướng và lì lợm của một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn.
Sự thật kinh hoàng
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra, một cậu học sinh vẫn hằng ngày đến trường rồi trở về nhà, vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng, lì lợm cho đến khi cảnh sát nhận được tin báo về một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra ngay trong thành phố. Có mặt tại hiện trường, cảnh sát đã chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng đó là những thi thể nằm ngổn ngang, sàn nhà máu me lênh láng trải khắp phòng. Đi tiếp vào phía bên trong căn phòng, tiếp tục là xác người chết và máu.
Theo kết quả khám nghiệm hiện trường và tử thi thì 5 nạn nhân đã bị chết vì rất nhiều phát đạn găm vào người. Sau khi nhận dạng danh tính nạn nhân thì cả 5 người đều có quan hệ họ hàng và hiện đang sinh sống cùng nhau trong căn nhà này. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ được rất nhiều vỏ đạn. Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn, mọi tài sản vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ rằng đây không phải là một vụ giết người, cướp của.
Cảnh sát trưởng thành phố Sao Paulo cho biết, những thành viên trong gia đình đều đã chết, chỉ còn lại duy nhất một cậu bé 13 tuổi đang ở trường là thoát nạn. Sau khi nhận được tin báo về vụ xả súng ở nhà mình, cậu bé Marcelo Pesseghini đã rất bình tĩnh trở về nhà và bước qua xác những người thân của mình một cách lạnh lùng. Nhờ vào những lời kể của Marcelo Pesseghini thì nạn nhân gồm có cha mẹ, ông bà và một người bà dì của cậu bé. Bỏ qua thái độ lạnh lùng của Marcelo Pesseghini, nhiều người cho rằng vì cậu bé quá hoảng sợ, không thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt nên cậu bé mới có thái độ như vậy, không ai có thể nghi ngờ hay nghĩ rằng hung thủ lại đang hiện diện ngay trước mặt họ.
![]() |
| Sát thủ nhí Marcelo Pesseghini và cha mẹ. |
Công việc điều tra nhanh chóng được tiến hành. Đầu tiên là khoanh vùng khu vực nơi xảy ra vụ xả súng điên cuồng. Không có dấu hiệu khả nghi của việc bị trộm đột nhập vào nhà bởi hệ thống cửa ra vào, cửa sổ vẫn nguyên vẹn. Bên cạnh đó, camera chống trộm của gia đình không ghi lại được bất cứ một hình ảnh nào của người lạ, chỉ thấy hình ảnh Marcelo Pesseghini lấy xe đạp và vội vàng đạp xe đến trường.
Theo thời gian ghi lại trên camera thì Marcelo Pesseghini đã rời nhà đến trường ngay sau khi vụ xả súng xảy ra. Câu hỏi bắt đầu được đặt ra nhưng không ai dám tin rằng hung thủ lại là một cậu bé 13 tuổi. Có thể Marcelo Pesseghini không hề biết chuyện gì xảy ra dưới phòng khách bởi cậu lấy xe đạp trong garage phía sau khu nhà. Không tìm ra manh mối nào khả nghi ngoài việc nghi ngờ Marcelo Pesseghini có thể là hung thủ. Bất ngờ cảnh sát điều tra cho biết, trong phòng ngủ của Marcelo Pesseghini có một bộ sưu tập súng nhựa. Cả căn phòng được treo đầy súng, tất cả những đồ dùng của cậu bé đều có hình khẩu súng, kể cả bàn chải đánh răng hay bút viết cũng có hình khẩu súng. Như vậy vẫn chưa đủ để có thể kết luận Marcelo Pesseghini có liên quan đến vụ xả súng.
Công việc điều tra về vụ xả súng xảy ra tại nhà của Marcelo Pesseghini đang diễn ra thì cảnh sát lại tiếp tục nhận được thông báo rằng Marcelo Pesseghini đã dùng súng bắn vào thái dương để tự sát khi đang trên đường đến trường học. Không ai có thể tin được rằng một cậu bé 13 tuổi đã biết sử dụng súng và tự sát bằng súng.
Ngoài bộ sưu tập súng nhựa trong phòng ngủ của Marcelo Pesseghini, cảnh sát đã thu được một khẩu súng ngắn cỡ nòng 40mm. Marcelo Pesseghini đã dùng khẩu súng này để tự sát và cỡ nòng trùng khớp với những vỏ đầu đạn thu được tại hiện trường vụ xả súng xảy ra trong nhà của Marcelo Pesseghini. Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát còn thu được một khẩu súng ngắn nữa trong ba lô đi học của Marcelo Pesseghini. Câu hỏi được đặt ra là cậu bé 13 tuổi Marcelo Pesseghini lấy đâu ra những khẩu súng này? Theo kết quả điều tra thì cha của Marcelo Pesseghini là một sĩ quan cảnh sát, còn mẹ là một sĩ quan quân đội. Có thể Marcelo Pesseghini đã sử dụng súng của cha mẹ để giết người và tự sát.
Chưa có bất cứ một tiền án, tiền sự nào nhưng Marcelo Pesseghini đã sử dụng súng như một sát thủ thực thụ bởi theo lời kể của các bạn cùng lớp thì ước mơ lớn nhất của Marcelo Pesseghini là được trở thành sát thủ chuyên nghiệp. Sự đam mê súng quá lớn cộng với việc hằng ngày theo dõi những bộ phim liên quan đến súng cùng với những suy nghĩ tiêu cực có thể đã khiến cậu bé không thể ý thức được những hành động của mình.
Sau khi kiểm tra lại các đầu đạn cùng với dấu vân tay, cảnh sát kết luận rằng, chính Marcelo Pesseghini là hung thủ giết chết 5 người thân của mình. Trong nhật ký của Marcelo Pesseghini, cậu ta còn viết rằng sẽ lên kế hoạch để giết chết bố mẹ, lấy thành tích với các băng nhóm xã hội đen, rồi cậu sẽ chuyển đến một nơi hẻo lánh để sinh sống và làm nghề sát thủ chuyên đi giết thuê. Chính vì vậy mà việc giết hại cha mẹ, ông bà không phải là một hành động tự phát. Marcelo Pesseghini đã vạch ra cho mình một kế hoạch hoàn hảo để thỏa mãn mong muốn được sống cùng với súng của mình.
Vụ án mạng đau thương đã xảy ra, hung thủ nhí 13 tuổi sau khi giết chết 5 người thân của mình bằng súng rồi tự sát. Đang ở tuổi cắp sách đến trường nhưng Marcelo Pesseghini đã có những kế hoạch, những âm mưu ghê rợn và điều đáng sợ nhất đó là cậu bé sử dụng súng giết người hàng loạt như một sát thủ thực thụ

