Vui về ông Putin
Ngày 7/5 vừa qua, ông Vladimir Putin đã chính thức bàn giao chức Tổng thống Liên bang Nga cho người kế nhiệm Dmitri Medvedev và ngày 8/5 Quốc hội Nga đã phê chuẩn ông làm Thủ tướng mới của Nga. Nơi làm việc mới của ông Putin sẽ không phải là Điện Kremli nữa mà sẽ là "Nhà Trắng" Moskva, trụ sở của chính phủ Nga mà ông sẽ giữ cương vị Thủ tướng.
Và như vậy là ông Putin sẽ có thể tiếp tục thực hiện những công việc mà ông cho là hữu ích đối với nước Nga và các dân tộc sống trên lãnh thổ Nga theo cách mà ông từng lựa chọn khi còn là nguyên thủ quốc gia. Đồng thời ông sẽ tiếp tục là nhân vật chính trong các giai thoại dân gian thời hiện đại ở Nga mà thông qua đó, có thể hiểu rõ hơn tâm thế và tình cảm của người dân Nga đối với hoạt động của nhà lãnh đạo ở hàng cao cấp nhất của mình.
Năm 1999, khi ông Putin vừa được vị Tổng thống đầu tiên của nước Nga thời "hậu Xôviết" Boris Yeltsin chọn làm Quyền Thủ tướng, trong dân gian Nga đã lan truyền giai thoại sau: "Một lần ông Putin tới chỗ ông Yeltsin và hỏi:
- Thưa ông Boris Nikolaievich, có thể mạnh dạn hỏi ông một câu tò mò này không? Ông đã từng có bao nhiêu đời Thủ tướng trước tôi?
Ông Yeltsin làm thinh không đáp. Hai ngày sau, ông Putin lại rẽ vào phòng làm việc của ông Yeltsin:
- Thưa ông Boris Nikolaievich, ông giận tôi vì câu hỏi đó ư? - Không đâu, anh bạn. Từ hôm ấy tới giờ tôi vẫn đang đếm nhẩm mà còn chưa xong!".
Thực ra nói như vậy là hơi quá: trong suốt thời gian làm Tổng thống, mặc dầu bị mang tiếng là chuyên gia "thay ngựa giữa dòng", nhưng ông Yeltsin chỉ mới thay khoảng… 6/7 đời Thủ tướng trước khi tinh tường chọn ra người đích thực xứng đáng kế nhiệm mình là ông Putin.
Ở thời điểm năm 1999, ông Putin còn là gương mặt rất mới đối với chính trường Nga và đang giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tổng thống, được gần gụi với ông Yeltsin nhưng không có quá nhiều sức nặng trong con mắt Tổng thống. Tuy nhiên, ông Yeltsin đã cảm nhận được tầm cỡ đích thực của ông Putin và sau này, ông đã kể lại những ấn tượng ban đầu mang tính quyết định về sự chọn lựa nhân vật kế nhiệm như sau: "Các bản báo cáo của Putin là mẫu mực của sự rõ ràng.
Anh ấy cố gắng không "bày tỏ", như các vị phó văn phòng khác, tức là không diễn giải các quan niệm của mình về thế giới và nước Nga; dường như anh ấy đã cố gắng loại bỏ trong quan hệ giữa chúng tôi với nhau những yếu tố cá nhân. Nhưng cũng chính vì thế nên tôi lại muốn nói chuyện với anh ấy! Tôi rất kinh ngạc trước khả năng phản ứng tức thời nhanh như điện của Vladimir Putin.
Đôi khi các câu hỏi của tôi, ngay cả những câu giản đơn nhất, cũng có thể bắt người ta đỏ mặt và khó khăn tìm câu trả lời. Vladimir Putin lại đối đáp được một cách bình tĩnh và tự nhiên tới mức, có cảm giác như chàng trai này, còn trẻ theo thước đo của tôi, sẵn sàng đón nhận tất cả mọi sự trên đời, hơn nữa, còn trả lời được một cách rõ ràng, mạch lạc…".
Thực tế cho thấy, ông Yeltsin đã có linh cảm đúng. Và chính vì thế nên năm 2000, khi tại Nga diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 26/3, mặc dầu số lượng các ứng cử viên khá đông (gần chục người) nhưng thực chất, nhân vật duy nhất có khả năng được lòng dân nhất chỉ là ông Putin. Và ngay từ ngày 12/3/2000 đã xuất hiện một mẩu tiếu lâm dân gian thời hiện đại như sau: "Ngày 26/3 nhân dân Nga lại phải đứng trước một sự chọn lựa khó khăn: Putin, Putin hay Putin?".
Trước đó, ngày 12/2/2000 xuất hiện câu nói vui sau: "Rõ ràng là chỉ một chữ cái có thể làm thay đổi hẳn số phận một con người. Nếu bạn tên là Vladimir Vladimirovich Pukin thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ trở thành Tổng thống được!". Ông Yeltsin có mắt xanh trong việc chọn lựa người kế nhiệm nhưng trong cảm nhận của người dân Nga luôn bị mang tiếng là đã để lại sau mình một nước Nga có quá nhiều vấn đề nan giải.
Vì thế nên cũng trong ngày 12/3/2000 đã xuất hiện giai thoại sau về tình huống sẽ xảy ra khi ông Yeltsin bàn giao chức Tổng thống cho ông Putin: "Trong Điện Kremli, trong không khí trang trọng, ông Yeltsin trao lại cho ông Putin va li có nút bấm điều khiển vũ khí hạt nhân. Nửa giờ sau ông Putin trả lại va li cho ông Yeltsin và càu nhàu: "Tệ quá, ông Boris Nikolaievich ạ. Nút bấm không chạy!".
Cũng từ năm 2000, tại Nga đã xuất hiện chuyện vui sau:
"Tháng 3/2000: Cử tri Nga lựa chọn ông V.V. Putin làm Tổng thống.
Tháng 4/2000: Ông V.V. Putin cử ông B.N. Yeltsin làm Thủ tướng.
Tháng 5/2000: Ông V.V. Putin xin từ chức vì tình hình sức khỏe. Ông B.N. Yeltsin được cử giữ chức Quyền Tổng thống.
Tháng 8/2000: Cử tri Nga bầu ông B.N. Yeltsin làm Tổng thống. Tháng 9-2000: Ông B.N. Yeltsin cử ông V.V. Putin làm Thủ tướng…". --PageBreak--
Năm 2008, khi có tin ông Putin đồng ý sẽ làm Thủ tướng sau khi ông Medvedev đắc cử Tổng thống, cũng có tờ báo đưa ra một kịch bản y như… tiếu lâm rằng, ông Medvedev sẽ chỉ làm Tổng thống một thời gian rồi từ chức để ông Putin làm Quyền Tổng thống vì thực chất trên thượng tầng chính trị Nga hiện nay, ông Putin mới là thủ lĩnh đích thực.
Xét theo những gì đang diễn ra ở nước Nga, chuyện này không thể xảy ra vì nó… quá giống chuyện vui! Khi ông Putin mới trở thành Tổng thống Nga, trong quân đội Nga, lĩnh vực hậu cần đang ở tình trạng khá tắc trách, thiếu thốn nhiều thứ cho các quân nhân. Và trong dân gian Nga tháng 1/2001 đã lan truyền giai thoại như sau: "Tổng thống Mỹ Bush, Tổng thống Pháp Chirac và Tổng thống Nga Putin tranh luận với nhau về việc binh lính nước nào có sức chịu đựng cao nhất.
Ba vị nguyên thủ quyết định chọn mỗi nước một người lính để thử. Ngày hôm sau, họ gặp lại nhau và cùng tới chỗ người lính thủy đánh bộ Mỹ đứng. Ông Bush giơ tay ra và đấm thẳng vào quai hàm anh lính. Anh ta chỉ hơi nhăn mặt. Ông Bush hỏi: - Đau không? - Có, thưa ngài! - Nhưng anh vẫn chịu được chứ? - Lính thuỷ đánh bộ Mỹ có thể chịu được mọi thứ ạ! - Giỏi lắm, anh lính ạ!
Tiếp theo, ông Chirac cầm thanh kiếm của Đội trưởng Đội Duyệt binh rồi rảo bước tới chỗ anh lính dù Pháp đang đứng và đâm thẳng vào vai anh này. Anh lính Pháp nghiến răng nhưng vẫn đứng vững. Ông Chirac hỏi: - Đau chứ? - Có ạ, thưa Tổng thống! - Nhưng anh vẫn chịu đựng được chứ? - Lính dù Pháp coi khinh mọi đau đớn! - Khá lắm!
Khi đó, ông Putin cầm khẩu súng ngắn từ tay Đội trưởng Đội Bảo vệ và tới chỗ anh lính Nga đứng, bắn thẳng vào bàn chân, làm thủng một lỗ trên giày. Anh lính Nga không hề thay đổi sắc mặt. Ông Putin hỏi: - Đau chứ? - Không một chút nào! Ông Bush và ông Chirac ồ lên kinh ngạc.
Ông Putin mặt tươi như hoa, lại gần anh lính Nga hỏi nhỏ: - Thực sự là anh không cảm thấy đau? - Không thật mà! - Khá lắm, tôi sẽ tuyên dương khen thưởng anh. - Tổng thống có thể cấp thêm cho tôi một đôi giày bình thường khác được không? Cỡ chân tôi 40 nhưng ở đơn vị đã hai năm nay chỉ có cỡ 45!". Thì ra thế!..
Chuyện vui sau đây (xuất hiện ngày 18/11/2001) nói về hiệu quả hoạt động của các cơ quan tình báo Nga, lực lượng mà ông Putin từng có nhiều năm phục vụ. "Tổng thống Putin gọi điện thoại cho Tổng thống Bush để chia buồn về tấn thảm kịch ngày 11/9/2001: Tôi cực kỳ xúc động khi nghe tin về các vụ tấn công. Đó là một tấn thảm kịch lớn. Nếu có tài liệu quan trọng nào ở Lầu Năm Góc bị bọn khủng bố phá huỷ thì ngài hãy báo cho tôi, chúng tôi sẽ cung cấp miễn phí cho các ngài các bản photo".
Về nghề an ninh cũ của ông Putin còn có một câu chuyện vui như sau: "Một nhà báo phương Tây hỏi ông Putin: - Ngài có theo dõi việc xây dựng một xã hội công dân không? Ông Putin trả lời: - Tôi từ hơn 10 năm nay rồi không theo dõi ai cả!".
Chuyện vui sau cũng liên quan tới ông Putin và ông Bush (xuất hiện ngày 8/5/2002): "Tổng thống Bush hỏi Tổng thống Putin: - Còn cuốn sách nào của Dostoyevski mà tôi cần phải đọc không? - "Idiot"…". "Idiot" (Thằng ngốc) là bộ tiểu thuyết nổi tiếng của văn hào Nga Dostoyevski.
Về mối quan hệ sắp tới giữa Tổng thống Medvedev với Thủ tướng Putin thì ngay từ đầu năm 2008 đã xuất hiện chuyện vui sau: "Có người gửi tới chương trình trả lời thư thính giả của Đài Phát thanh Armenia câu hỏi sau:
- Trong phòng làm việc của Thủ tướng Putin có treo chân dung của Tổng thống Medvedev không?
Phát thanh viên đáp: - Trong phòng làm việc của Thủ tướng Putin có treo bức chân dung của Tổng thống Medvedev, chụp trong phòng làm việc của mình trên nền bức chân dung của Thủ tướng Putin. Trong bức chân dung đó là hình Thủ tướng Putin chụp trong phòng làm việc của mình trên nền bức chân dung của Tổng thống Medvedev. Trong bức chân dung đó là hình của Tổng thống Medvedev, chụp trong phòng làm việc của mình trên nền chân dung của Thủ tướng Putin. Trong bức chân dung đó là hình của Thủ tướng Putin, chụp trong phòng làm việc của mình trên nền bức chân dung của Tổng thống Medvedev… Xin lỗi thính giả, chương trình của chúng tôi đã hết thời gian nhưng chúng tôi vẫn chưa kịp trả lời đầy đủ câu hỏi của quý vị…".
Trong bất cứ một câu chuyện hài hước nào cũng có ít nhiều những sự nghiêm chỉnh xác thực. Rồi đây thời gian sẽ cho thấy, mối quan hệ giữa Tổng thống Medvedev với Thủ tướng Putin sẽ đan quyện thế nào. Người dân Nga rất muốn hy vọng rằng, sự đan quyện đó dù phức tạp tới đâu cũng sẽ mang lại những hiệu quả hữu ích cho đất nước Nga, giúp Moskva củng cố vị trí xứng đáng trên trường quốc tế
