Tỷ phú người Romania Ion Tiriac chơi ra tiền

Thứ Năm, 20/08/2009, 16:32
Không thể vận động viên nào và cũng không có doanh nhân nào lại không mơ ước được như Ion Tiriac. Ngay cả khi không còn thi đấu tennis nữa, tay vợt cựu trào giàu nhất Romania vẫn tiếp tục tỏa sáng giữa rừng sao quần vợt. Lý do giản đơn: ông chính là người đã góp tay vào để tạo nên những tên tuổi nổi trội mới của môn thể thao có cái tên là tennis.

Mới đây tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, đã khai trương khu liên hợp mang tên Vườn cổ tích là cả một quần thể 20 sân thi đấu tennis ngoài trời và có mái che được trang bị kỹ thuật bằng những phát minh tân kỳ nhất. Cùng một lúc tại đây có thể đón tới 128 vận động viên đua tài cùng nhau...

Và các cuộc thi đấu quần vợt ở Tây Ban Nha bắt đầu sôi động và tiện nghi đến mức những nhà tổ chức của bốn giải tennis tầm cỡ thế giới như các giải mở rộng Grand Slam ở Pháp, Anh, Mỹ và Áo cũng phải thở dài ghen tị. Đạo diễn chính của những phép lạ tại Madrid là Ion Tiriac.

Thực hiện được ước mơ đã ấp ủ từ lâu này, thêm một lần cựu vận động viên tennis kiêm cựu vận động viên hockey này lại thực hiện đúng phương châm mà ông đã đề ra từ ngày còn trai trẻ: "Điều chính yếu đối với một doanh nhân không phải là những món tiền mà anh ta đang có mà là những món tiền mà anh ta có thể tiếp cận".

Bản thân Tiriac cũng đang nắm trong tay một lượng gia sản không nhỏ. Với tập đoàn Tiriac Holdings mà ông là chủ sở hữu, ông đang đứng ở vị trí 14 trong danh sách các tỉ phú giàu nhất Đông Âu. Cũng phải nói rằng, chính ông lại không mấy quan tâm tới ngôi vị đó vì ông kiếm tiền không phải để khoe tiền.

Mồ côi cha mẹ từ năm 11 tuổi, Tiriac trong suốt cuộc đời mình đã vươn lên không mệt mỏi chỉ đơn giản bởi ông không thể sống khác. Trong tập đoàn Tiriac Holdings với doanh số trong năm mà theo báo Ziarul Financiar đã lên tới gần 2,2  tỉ USD, có Viện Tài chính tư nhân Banca Tiriac lớn nhất Romania, một đài phát thanh và một kênh truyền hình, hệ thống siêu thị Metro mà ở Romania, ông là đồng sở hữu, Hiệp hội bảo hiểm Allianz, hãng Hàng không TiriacAir, các salon ôtô bán xe hơi của 11 công ty hàng đầu thế giới (Tiriac Auto và Tiriac Leasing nắm 20% thị trường ôtô Romania)...

Ông Tiriac còn sở hữu cả một công ty xây dựng đã đầu tư vào lĩnh vực này trong những năm gần đây tới hơn hai tỉ euro. Tuy nhiên, tiền bạc chỉ là tiền bạc thôi. Danh giá của ông Tiriac, theo đánh giá của tạp chí Nga Itogi, nằm chủ yếu lại ở một lĩnh vực khác: nghệ thuật tạo nên các ngôi sao.

Những bài học thể thao

Với những phẩm chất thể lực tuyệt hảo, cao to, lực lưỡng, Tiriac hiển nhiên đã không khó khăn gì để lập những thành tích trong lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp. Ngay từ khi còn học ở trường phổ thông, nhà tỉ phú tương lai đã mơ trở thành giáo viên thể dục khi lớn lên.

Cậu bé Ion không mấy quan tâm tới các môn văn học hay hóa học mà luôn chỉ say sưa với các giờ thể dục. Gia cảnh bần hàn đã buộc Ion phải sớm bỏ trường để đi làm kiếm cơm. Nhưng ngay khi đã là công nhân ở nhà máy ôtô, Tiriac vẫn không quên thường xuyên xuống cung thể thao luyện tập.

Anh thích vì ở đó luôn có nước nóng trong phòng tắm. Khi Ion thi đấu tốt, anh được cho không bộ trang phục thể thao màu xanh, đôi giày da thơm nức và phiếu ăn bồi dưỡng cộng với chỗ ở trong ký túc xá. Bắt đầu với môn bóng bầu dục, một trong những môn thể thao phổ biến nhất ở Romania, Tiriac đã chuyển sang thi đấu hockey trên băng.

Trò chơi này khi đó còn lạ lẫm với người Romania nhưng nhờ sự giúp đỡ của những người anh em Xôviết đã phát triển khá mạnh. Năm 1964, Tiriac đã là tuyển thủ quốc gia về hockey và đã tham gia thi đấu ở Thế vận hội mùa đông, tổ chức tại Innsbruck, Áo.

Với tư cách một vận động viên, Tiriac nổi trội được không chỉ nhờ sự say mê mà chủ yếu nhờ sự tỉnh táo, Anh tiêu đủ lượng nhiên liệu để giành chiến thắng, chứ không quá ngẫu hứng để phí tổn dư thừa. Khi chuyển từ môn hockey sang tennis, Tiriac đã tìm thấy một người bạn và người đồng nghiệp tin cậy là Ilie Nastase, một trong những tay vợt mạnh nhất  thế giới ở những thập niên cuối thế kỷ XX.

"Chúng tôi, những người Tây Âu, đã cực kỳ thú vị khi xem họ thi đấu, - một nhà báo Pháp, chuyên tường thuật các trận so tài trong giải Roland Garros, nhớ lại. - Nastase và Tiriac hoá ra là đã rất giống nhau. Họ có cùng chiều cao 182cm, cùng trọng lượng 75kg... Khi xuất hiện ở Pháp, họ ăn mặc hệt như nhau, cùng chơi bằng những cây vợt rẻ tiền giống nhau và cùng đeo những cái túi thô kệch như nhau. Hai chàng trai này đã tiết kiệm trong mọi chuyện. Họ không đi tới quán cà phê, họ ăn uống bằng những cái bánh kẹp tự chế biến...".

Năm 1971 tại giải Pháp mở rộng Roland Garros, cặp đôi Nastase và Tiriac đã loại được chính tay vợt huyền thoại người Mỹ Arthur Ashe, "bậc trí giả" của nền tennis Mỹ đánh cặp đôi với tay vợt thượng thặng Charlie Pasarell. Một sự kiện hiếm có, không dễ bị quên lãng! Khi ấy, Tiriac đã 31 tuổi.

Trong thời đại của chúng ta, khi các vận động viên đạt được phong độ đỉnh cao trên sân tennis ở độ tuổi 18-20, việc Tiriac đạt được thành tích kỳ diệu trên ở tuổi "đã toan về già" như thế có thể được coi là chuyện lạ có thật.

Nhưng với Tiriac mọi sự như thế mới là bình thường, bởi lẽ, anh lần đầu tiên cầm cây vợt tennis trên tay khi đã 16 tuổi(!). Và nổi danh rồi, anh đã biến khỏi sân thi đấu quốc tế cũng đột ngột như khi xuất hiện. Rồi anh lại trở về với tennis trong một vai trò hoàn toàn khác.--PageBreak--

Ai nên khôn không dại một đôi lần!

"Chàng trai đó đã đến nói với tôi: Chiến thắng được tạo thành từ những việc lớn và cả những việc nhỏ. Giữa những việc lớn có các cú phát bóng rất mạnh của anh, các quả đập khéo kéo của anh và một thể lực tốt. Còn tôi sẽ chịu trách nhiệm về những việc nhỏ góp phần tạo nên các chiến thắng của anh trong tương lai", - tay vợt người Argentina, Guilermo Vilas đã nhớ lại về buổi đầu hợp tác với Tiriac như thế.

Sau khi Tiriac bắt tay vào làm nhà quản lý cho Vilas, tay vợt người Argentina này đã ngay lập tức giành được chiến thắng trong giải Roland Garros rồi lần lượt chiếm lĩnh ngôi vị thứ nhất trong nhiều giải khác nữa. Tới năm 1977, Vilas đã trở thành tay vợt được xếp hạng thứ hai theo phương án bình chọn của Liên đoàn Quần vợt Thế giới ATP.

Tiriac đã không chỉ đảm bảo cho anh "những việc nhỏ góp phần tạo nên các chiến thắng trong tương lai" mà còn học được nghệ thuật hái ra tiền nhờ thế. Thoạt đầu, của đáng tội, không phải lúc nào công việc cũng xuôi chèo mát mái. "Tôi không bao giờ tha thứ cho mình về sự ngu ngốc mà tôi đã phạm phải khi đó,  - về sau Tiriac nhớ lại. - Hãng Nike, vừa mới xuất hiện trên thị trường, đề nghị chia cho tôi 5% cổ phần để đổi lấy việc Guilermo Vilas sẽ quảng cáo các sản phẩm của họ. Thế mà tôi đã từ chối vì không cảm nhận được tình hình... Trong tương lai, tôi đã không phạm phải những sai lầm như thế nữa!".

Sau hợp đồng với Vilas, Tiriac, lúc này đã được đặt cho biệt danh là "nhà ảo thuật tennis", đã làm việc với khá nhiều tay vợt hàng đầu trong làng tennis quốc tế, kể cả người tính khí nóng nảy như anh chàng người Pháp Henri Leconte hay nữ vận động viên tuyệt vời người Đức Steffi Graf.

Nhưng cú nhảy vọt của Tiriac vào thượng đỉnh không chỉ của lĩnh vực quần vợt mà cả kinh doanh đã được bắt đầu bằng hợp đồng với "cơn gió lốc" của làng tennis thế giới, tay vợt tóc hung người Đức Boris Becker.

Ngoài tiếng Italia mà theo chính Tiriac thú nhận là ông vô cùng mê đắm, tỉ phú người Romania này còn thông thạo tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh, tiếng Đức và cả tiếng Hungary nữa. Kiến thức rộng về ngôn ngữ đã giúp ích nhiều cho Tiriac khi ông quyết định lập nghiệp ở nước ngoài và định cư tại Đức.

Năm 1983, khi lần đầu tiên được xem Boris Becker thi đấu, Tiriac đã nhận thấy ngay ở chàng trai trẻ người Đức này một trữ năng cực lớn. Và Tiriac đã thuyết phục được cha mẹ của Becker giao con trai cho ông kèm cặp để đào tạo nên một ngôi sao quần vợt lớn cho tương lai.

Và chẳng bao lâu sau, chàng trai chưa mấy ai biết tên đã giành được một chiến thắng vang dội tại Wimbledon. Người hứng khởi nhất trên khán đài khi chứng kiến chiến thắng đó chính là Tiriac và ông đã lao xuống ngay chúc mừng Becker sau khi trận đấu kết thúc.

Và thế là bắt đầu một kỷ nguyên mới trong việc thu hút các hợp đồng quảng cáo với các công ty danh giá nhất như Puma hay Philips... "Nhà ảo thuật tennis" trong mỗi một hợp đồng như thế được giữ lại cho mình tới một phần tư tổng số tiền chi cho quảng cáo của các ngôi sao mà ông quản lý. Và cũng phải nói rằng, ông đã kèm cặp các học trò của mình một cách rất nghiêm khắc, hạn chế những mối quan hệ của họ với thế giới bên ngoài, thậm chí họ chỉ được gặp gỡ với cha mẹ mình nếu được nhà quản lý là Tiriac đồng ý.

Tiriac đặc biệt ngại để cho học trò của mình gặp gỡ phái đẹp. "Tiriac đã biết cách làm cho Becker tin rằng, các mỹ nữ chỉ chăm chăm trông vào túi tiền của cậu ấy thôi và khuyên Becker không nên quan hệ chắc chắn với bất cứ cô gái nào..." - huấn luyện viên cho Becker trong giai đoạn đó nhớ lại.

Một chi tiết tế nhị trong tiểu sử của nhà tỉ phú: trong một lần trả lời phỏng vấn cho tạp chí Romania "Jurnalul National", Tiriac đã buột miệng tiết lộ, là một người chủ trương sống độc thân nhưng ông đã có tới... 33 đứa con ngoài giá thú! Trong số này chỉ có ba người mang họ của ông. "Tuy nhiên, tất cả những người con của tôi rồi đều có quyền thừa kế gia sản của tôi!" - Tiriac không quên nhấn mạnh.

Sau 10 năm làm việc với Becker, cuối cùng Tiriac đã nhận được một bức fax từ tay vợt người Đức này, thông báo về quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng. Việc làm này về sau đã khiến Becker phải trả giá đắt vì Tiriac biết quá nhiều chuyện về các khoản thù lao của anh. Becker đã phải trả 3 triệu euro tiền trốn thuế thu nhập cho ngân sách Đức bởi Tiriac đã tiết lộ về việc khi ở đỉnh cao thi đấu, anh đã thường xuyên giấu giếm các khoản thù lao hậu hĩnh của mình như thế nào...

Trên đỉnh Olympus

Hiện nay Tiriac là người Romania tiếng nhất trên thế giới. Ông đã biết cách giúp Tổ quốc của mình mà vẫn không quên lợi ích cá nhân. Không quan tâm tới chính trị nhưng ông cũng đã có những đóng góp cho nền chính trị Romania bởi những khoản tài chính hậu hĩnh mà ông đã môi giới ở phương Tây để họ đưa vào Tổ quốc ông rất không nhỏ.

Hiện nay ở tuổi "cổ lai hy" (ông sinh ngày 9/5/1939), trông Tiriac vẫn còn rất phong độ. Ông vẫn tiếp tục kinh doanh mà không phải sử dụng tiền vốn của mình. Bởi ông là một nghệ nhân cao thủ trong việc tìm các đối tác và các nhà đồng đầu tư.

Ngay cả khi tổ chức thi đấu tennis ở Madrid, Tiriac cũng đã lôi kéo được những Lacoste và Rolex, Mercedes-Benz và Mutua Madrilena tới "chung chi"... Quỹ giải thưởng đã lên tới hơn 20 triệu euro.... Tỉ phú người Romania này biết hái ra tiền không chỉ ở trong phép lạ của Tây Ban Nha...

Hoài Trương
.
.
.