Nữ điệp viên xinh đẹp Olga Tchekhova

Thứ Sáu, 03/07/2009, 15:52
Tiểu sử của nữ nghệ sĩ Olga Konstantinovna Tchekhova được không ít người diễn giải như một tiểu thuyết tình báo hấp dẫn và giàu kịch tính từ chùm truyện về cuộc đời những mỹ nhân phiêu lưu quý tộc mà trên sân khấu, cô đã từng diễn. Chẳng khác gì siêu phẩm nhiều tập "Nếu còn có ngày mai" của Mỹ...

Duy có điều, ở đây những nhân vật không phải là hư cấu mà là những con người thực, có danh vị không nhỏ của nửa đầu thế kỷ XX, trong khung cảnh của "đấu tranh này là trận cuối cùng" giữa nước Nga Xôviết với nước Đức phát xít.

Ngay từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đã có nhiều dư luận cho rằng, Olga Tchekhova là điệp viên của Moskva trong lòng nước Đức phát xít. Tuy nhiên, các cơ quan an ninh Nga cho tới hôm nay vẫn chưa đưa ra lời khẳng định chính thức về chuyện này và vì thế, gương mặt thật của Olga Tchekhova vẫn là chủ đề hấp dẫn của báo chí. Mới đây nhất, trên kênh truyền hình Nga RTS đã công chiếu bộ phim 7 tập "Olga" về người nữ nghệ sĩ này. Nhân dịp đó, nhiều thông tin mới về Olga Tchekhova đã được đưa ra trên các phương tiện thông tin đại chúng Nga.

Olga Tchekhova sinh ngày 26/4/1897 tại thành phố Aleksandropol (nay là Gyumri) thuộc Armenia, nơi cha cô lúc đó là kỹ sư xây dựng gốc Đức Konstantin Knipper đang làm việc. Đấy cũng là thời điểm chỉ hai tháng sau khi hai tên tuổi lừng lẫy của nền sân khấu Nga là Stanislavsky và Nhemirovich - Danchenco gặp nhau tại "Phiên chợ Slavơ" và quyết định cùng mở ra nhà hát Nghệ thuật Moskva (MKHAT), tồn tại cho tới tận hôm nay như một trong những điển hình cao cấp của kịch nghệ Nga.

Một trong những ngôi sao chủ đạo trên sân khấu MKHAT ngay từ những ngày đầu tiên là Olga Leonardovna Knipper, cô ruột của nhân vật chính trong câu chuyện của chúng ta, người vợ tương lai của văn hào Nga Anton Pavlovich Tchekhov. Khi Olga bước vào tuổi 16, bà cô ruột đã đưa cô lên ở với mình tại Moskva và cho vào học nghề diễn viên tại một trong số những lớp trực thuộc MKHAT. Cũng tại đây Olga làm quen với Mikhail Tchekhov, người cháu trai của văn hào Nga mới quá cố, người mà về sau cũng đã trở thành một danh nhân Nga và trong đoạn đời thứ hai, trở thành một nghệ sĩ Mỹ gốc Nga xuất sắc...

Năm 1921, Olga Tchekhova li dị chồng và rời đi Đức nhưng vẫn giữ họ của chồng. Theo một trong những giả thuyết, cô làm được thế là nhờ Bộ trưởng Giáo dục của nước Nga Xôviết lúc đó là ông Lunacharsky giúp đỡ với lý do là cho đi chữa bệnh. Thế nhưng, từ đó, Olga Tchekhova đã ở lại Đức hẳn. Cô thử sức mình trong điện ảnh và bất ngờ trở thành ngôi sao thượng thặng. Cô đã tham gia tới trên dưới 150 bộ phim, chủ yếu trong những vai chính.

Khi đảng Quốc xã lên nắm quyền  ở Đức, Olga Tchekhova đã được trùm phát xít Hitler rất sủng ái. Y mê nhan sắc và phong cách đóng phim của cô nên tìm mọi cách ban phát cho cô các ân huệ... Thậm chí có nhiều người còn bảo rằng, tất cả những đầu lĩnh của "Đế chế thứ Ba", trừ một mình Goebbels, đều là những kẻ hâm mộ tài năng và nhan sắc của Olga Tchekhova.

Những thông tin chính về cuộc đời của Olga Tchekhova chủ yếu được ghi trong hồi ký của cô, được hoàn thành khi cô đã về già. Cô mất ở Đức năm 1980. Trong tập hồi ký đó, như các chuyên gia nhận xét, có thể dễ dàng tìm thấy không ít những điều không chính xác hay đơn giản là những sự tưởng tượng cá nhân, thí dụ như danh sách những vai trên sàn diễn MKHAT mà Olga Tchekhova liệt kê ra như thể đấy là những vai của cô hồi trẻ. Thực ra, cô chưa từng được xuất hiện trong bất cứ một vai nào trên sàn diễn MKHAT. Nhưng có một sự thật là Olga Tchekhova từng được tiếp đón rất niềm nở trong giới thượng lưu của nước Đức Quốc xã. Điều này từng được nhiều nhân vật có uy tín khẳng định, thí dụ như trong hồi ký của nhà ngoại giao Xôviết đã quá cố Valentin Berezhkov, người từng công tác ở Berlin trong giai đoạn trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại năm 1941 của nhân dân Xôviết.  Berezhkov viết rằng,  tại các buổi lễ chính thức Hitler rất hay xuất hiện với sự tháp tùng của Olga Tchekhova...

Theo nhà báo Nga Kiselev, MC của Đài Phát thanh Moskva trong một chương trình chủ nhật của tháng 6/2009 bàn về gương mặt thật của Olga Tchekhova trong ngành tình báo Xôviết, có không ít lý do chính đáng để nghĩ rằng, nếu cơ quan tình báo Xôviết có một điệp viên, tương tự như nhân vật hư cấu Isayev-Stirlits trong tiểu thuyết "17 khoảnh khắc của mùa xuân", mà Trung tâm có thể giao cho nhiệm vụ tìm hiểu xem ai trong số các đầu lĩnh của "Đế chế thứ Ba" muốn thương lượng hòa bình với các đồng minh Anh - Mỹ, thì đó có thể là chính Olga Tchekhova. Giả thuyết này đã được đề cập tới một cách đầy chắc  chắn trong cuốn sách từng gây được dư luận ầm ĩ "Tình báo và Điện Kremli" của Trung tướng KGB từng phụ trách mảng tình báo đối ngoại Pavel Sudoplatov (1907-1996). Tuy nhiên, trong hồi ký của chính Olga Tchekhova lại không có những dẫn chứng cụ thể về việc này.

Theo ông Rauf Atamakibekov, nhà sản xuất bộ  phim truyền hình 7 tập "Olga", mới được công chiếu gần đây ở Nga, trong bất luận trường hợp nào, Olga Tchekhova ít nhất cũng đã là điệp viên gây ảnh hưởng của cơ quan an ninh Xôviết.

Khi quân đội Xôviết giải phóng Berlin tháng 5/1945, Olga Tchekhova và con gái cùng cháu ngoại đã bị lực lượng chống gián điệp Xôviết (gọi tắt trong tiếng Nga là cơ quan SMERSH) bắt và đưa về Moskva. Trước đó, Olga Tchekhova vẫn từ chối một cơ hội mà bạn bè của cô tạo cho để chạy sang tị nạn ở Mỹ. Tại Moskva, Olga Tchekhova được đưa vào tá túc trong một căn hộ bí mật. Những người ở đó đối xử với cô rất tốt, không gây bất cứ sức ép nào, chỉ đơn giản là hỏi chuyện.

Điều này cũng tương tự như trong các cơ quan an ninh phương Tây: khi một điệp viên trở về sau một phi vụ dài nào đó trong hàng ngũ đối phương, họ luôn phải trải qua giai đoạn bị tổ chức hoài nghi và kiểm tra lại phẩm chất, xem họ có bị đối phương tuyển mộ lại hay không. Đôi khi quá trình kiểm tra đó diễn ra không phải vài ba tháng mà là một hai năm, thậm chí nhiều năm.

Olga Tchekhova có lẽ cũng đã trải qua một giai đoạn như vậy ở Moskva sau chiến tranh thế giới thứ hai. Và trong các cuộc trò chuyện với các chuyên gia tình báo Xôviết, cô kể khá nhiều về những mối liên hệ với các nhân vật cao cấp trong ban lãnh đạo nước Đức Quốc xã.--PageBreak--

Thái độ của Goebbels đối với Olga Tchekhova rất lạ lùng, y thậm chí còn căm thù cô nữa. Và cô cũng đã không ngại ngần gì mà công khai thái độ ghét bỏ của mình đối với Goebbels. Trong hồi ký, Olga Tchekhova đã kể rằng, Goebbels là một kẻ tiểu nhân mang nặng trong mình nhiều mặc cảm, hoàn toàn không giống những người Đức điển hình khác. Với quyền uy của mình, y đã từng cố gắng gạ gẫm tất cả các nghệ sĩ ít nhiều nổi tiếng ở nước Đức Quốc xã nhưng thường xuyên bị từ chối. Olga Tchekhova cũng đã từ chối không chịu ngủ với y nên đã bị y thù hận vô cùng.

Trong hồi ký, Olga Tchekhova cũng đã kể rằng, Hitler là một người khá vụng về trong sinh hoạt nhưng cũng có nét galăng nhất định của người Áo. Rất tẻ nhạt trong tiếp xúc cá nhân đời thường, nhưng khi đứng trước công chúng đông đúc, y bỗng nhiên như bị lên đồng và trở nên rất hùng biện.

Olga Tchekhova so sánh trùm GESTAPO Himmler như một người đạc điền buồn tẻ khiêm nhường. Ở giai đoạn cuối chiến tranh, GESTAPO đã thu thập đủ tư liệu về vai trò điệp viên Xôviết của Olga Tchekhova. Nghe phong thanh tin đó, đích thân cô đã gọi cho Himmler yêu cầu, nếu có bắt thì hãy đến bắt vào buổi sáng sau khi cô kịp uống xong ly cà phê. Khi Himmler cùng các nhân viên GESTAPO tới nhà Olga Tchekhova để bắt cô, y đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô đang uống cà phê cùng Hitler. Và Hitler ngạc nhiên hỏi Olga Tchekhova: "Thế tại sao Himmler lại ở đây, ông ta có việc gì làm ở đây thế hả?". Bằng cách đó Olga Tchekhova đã tự cứu thoát được mình khỏi nanh vuốt GESTAPO.

Trong con mắt của Olga Tchekhova, Bộ trưởng Không quân của "Đế chế thứ Ba" Goring là một kẻ hiếu danh, giả dối, chỉ giỏi làm bộ làm tịch. Vì Olga có một nhân tình là phi công Đức nên cô biết rất rõ về không quân của nước Đức phát xít và cá nhân Goring.

Sau khi đã trải qua giai đoạn kiểm tra, Olga Tchekhova được giúp đỡ để quay lại Tây Berlin. Có thông tin nói rằng, việc này đã được "bật đèn xanh" từ cấp cao nhất trong quốc gia Xôviết...

Trong hồi ký của Sergo Beria, con trai một trong những lãnh đạo cao cấp nhất của ngành an ninh Xôviết ở giữa thế kỷ XX Lavrenti Beria, cũng có lời khẳng định rằng, ông không hoài nghi gì về việc Olga Tchekhova là một nữ điệp viên thượng hạng của cơ quan an ninh Xôviết. Thậm chí có thông tin về việc Olga Tchekhova đã ở trong nhóm được Moskva giao nhiệm vụ là "thanh toán Hitler".

Tuy nhiên, trước khi vụ việc này xảy ra, từ Trung tâm đã phát lệnh huỷ bỏ quyết định trước đó về việc phải ám sát Hitler vì ban lãnh đạo Xôviết lúc đó cho rằng, nếu Hitler chết, thì những đầu lĩnh khác của "Đế chế thứ Ba" có thể  sẽ tìm cách ký hiệp định hòa bình riêng rẽ với phương Tây và dồn sức vào việc tiêu diệt quốc gia Xôviết. Sự việc này cũng đã được Trung tướng Sudoplatov kể trong cuốn sách của ông. Chính trong giai đoạn đó, tướng Sudoplatov phụ trách về các chiến dịch của cơ quan an ninh Xôviết liên quan tới việc ám sát các kẻ thù của Moskva.

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Olga Tchekhova vẫn tiếp tục đóng phim. Bộ phim áp chót của cô được sản xuất năm 1953. Tuy nhiên, cô đã không giữ kín được quãng thời gian đã ở Moskva và vì thế, tới giữa những năm 50 của thế kỷ trước, cô đã bị tẩy chay ở Tây Đức. Thậm chí cô còn bị buộc tội đã phản bội lợi ích của nước Đức. Tuy nhiên, là một phụ nữ có ý chí cao, cô đã bác bỏ được tất cả những lời buộc tội như thế.

Có giai đoạn Olga Tchekhova đã sang Hollywood và gây dựng được nhiều mối quan hệ công việc tốt nhưng vì sau đấy lại trở về Đức. Có tư liệu cho rằng, không phải cô không thích làm việc ở Hollywood mà vì thượng cấp đã nói với cô: "Không, chúng tôi cần cô ở nước Đức hơn!"

Lương Vinh
.
.
.