Quán quân "Cuộc đua kỳ thú" Diệp Lâm Anh: Đã có lúc bơ vơ và nhẵn túi

Thứ Hai, 18/11/2013, 07:40

Có lẽ, cô gái trẻ Diệp Lâm Anh đang sống trong những tháng ngày hạnh phúc nhất đời mình, nếu chỉ xét về mặt công việc. Hiệu ứng từ một chương trình truyền hình thực tế mang tên Cuộc đua kì thú đã thay đổi phần lớn sự nghiệp của cô gái gốc Bắc này. Từ chỗ lận đận truân chuyên mọi bề, bơ vơ đất người không ai nương tựa đến giờ, Diệp Lâm Anh đã là một ca sĩ - diễn viên được khắp nơi biết mặt đặt tên. Chắc cũng vì thế mà cô nói rằng: Hạnh phúc đến với ai biết chờ đợi.

Tôi lười giao tiếp và cũng chẳng có nhiều bạn

- Cuộc sống của bạn hiện nay hẳn nhiên rất bận rộn và lịch làm việc kín mít chứ?

- (Cười lớn) cũng chưa đến mức độ đó nhưng nhìn chung là khá bận. Mọi chuyện đang tốt đẹp với tôi. Hiện tại, tôi đang bận với bộ phim Bếp hát  nên phần lớn thời gian là trên phim trường bởi đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng phim nên cũng cần chú tâm hơn những đồng nghiệp khác. Tôi muốn lần đầu tiên đến với điện ảnh - truyền hình của mình phải thật tốt.

- Bạn nghĩ mình phù hợp với lựa chọn mới này chứ?

- Chắc là phù hợp vì đây là một bộ phim truyền hình nhạc kịch với 13 tập và yêu cầu tất cả các diễn viên phải biết hát - múa - nhảy. Mà những kĩ năng đó tôi nghĩ mình đáp ứng được.

- Trước và sau chương trình Cuộc đua kì thú, bạn thay đổi nhiều không?

Tôi nghĩ là không nhiều lắm. Sau cuộc thi, tôi cũng có nhận được nhiều lời mời chụp hình hơn, gặp gỡ nhiều người hơn chứ trước đây, sống mấy năm ở Sài Gòn tôi chẳng biết mấy người (cười).

- Nghe lạ nhỉ khi bạn là người của showbiz mà không có bạn và ít giao tiếp?

- Có lẽ bởi những lúc đó tôi chưa tự tin lắm nên không muốn, hơn nữa, tôi cũng thuộc loại khép kín, cộng với khả năng giao tiếp cũng không quá xuất sắc nên tôi thành ra lười trong những câu chuyện. Mọi chuyện tôi đều quyết định theo cảm hứng của mình chứ ít khi cân nhắc mình nên thế này thế kia, với cả các mối quan hệ xã hội cũng vậy. Ví dụ cụ thể nhất là từ cuộc thi Vietnam’s Nextop Model cho tới Cuộc đua kì thú tôi đều đăng kí phút chót khi có hứng chứ lúc đầu nó không nằm trong dự định của tôi.

Sai lầm khi chụp bán nude

- Chính bởi làm theo cảm hứng nên bạn đã có những quyết định sai?

- Tất nhiên, có những thứ tôi thích nhưng số đông không thích hoặc có những thứ mình đã quyết định làm nhưng một thời gian sau đó, nhìn lại thành phẩm mình đã làm ra, tôi biết mình đã sai. Tôi không biện minh nhưng với một thân một mình thì chuyện sai là điều đương nhiên bởi có những người có nguyên cả ê-kíp còn sai nữa là tôi. Hơn nữa, tuổi trẻ thì được sai để sửa đúng không anh (cười lớn).

- Vậy, sai lầm lớn nhất của bạn là gì?

- Chính là bộ hình tôi chụp hình bán nude với trăn cách đây hơn 2 năm. Lí do để tôi làm bộ hình đó là vì đó là đầu năm Quý Tỵ, tôi lại tuổi rắn nên muốn làm một cái gì đó để kỉ niệm và bộ ảnh được ra đời như vậy.

- Bạn ý thức được mình đã làm ra một sản phẩm sai từ khi nào?

- Ngay một vài ngày khi tôi gửi cho một vài người bạn xem. Nhưng, tôi cũng không hoặc chưa từng mong muốn bộ hình đó biến mất hoàn toàn. Tôi ý thức được rằng nếu không làm bộ hình đó thì tôi cũng sẽ làm một bộ hình khác với chủ đề tương tự nhưng chất lượng có thể khá hơn nếu được đầu tư kĩ lưỡng hơn.

- Ngay khi bạn lên tiếng hối tiếc về bộ ảnh đó thì quan hệ của bạn và êkip thực hiện bộ ảnh đó có vấn đề gì không?

- Người chụp bộ ảnh đó cho tôi là nhiếp ảnh gia Hạo Nhiên và trước khi thổ lộ quan điểm của mình về chất lượng bộ ảnh với truyền thông, tôi có báo qua anh ý rằng tôi sẽ có một vài ý kiến như vậy như vậy về bộ ảnh. Tôi báo cho anh trước bởi tôi biết kiểu gì anh cũng đọc được bài báo đó và khi được chuẩn bị tâm lí trước mọi chuyện cũng đỡ bất ngờ hơn. Nhưng, anh ý là một người lớn nên không chấp nhất gì tôi và mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt như nó từng có.

Bị loại khỏi cuộc thi hoa hậu vì hình xăm

- Bạn có vẻ thích thú với các cuộc tranh tài thuộc các lĩnh vực nhỉ?

- Thú thực là tôi không thích lắm. Thi thố với tôi là một sự tình cờ, là cái duyên, từ thi người mẫu, hoa hậu hay truyền hình thực tế cũng vậy. Ngay cả cuộc thi đầu tiên tôi thi là Vietnam's Nextop Model cũng vậy, lúc đó mới vào Sài Gòn được hơn 1 năm, thấy hay hay lạ lạ và cũng vì tôi thích phiên bản của Mỹ nên đăng kí thi, kết quả cũng lọt được vào top 10.

- Kết quả đó có làm bạn thất vọng?

- Không hề thất vọng một chút nào, đó là sự thật dù có thể anh không tin. Tôi không thất vọng là vì tôi chẳng biết gì về người mẫu, về thời trang và những thứ tôi sẽ phải phấn đấu trong cuộc thi đó. Hơn nữa, chiều cao của tôi lại không lí tưởng, chỉ vừa đủ để đăng kí, không đạt được kết quả cao cũng là chuyện bình thường nhưng bù lại cuộc thi cũng cho tôi khám phá nhiều thứ, biết về nhiều điều mình chưa biết.

- Vậy còn cuộc thi nhan sắc Hoa khôi thể thao thì sao thưa bạn?

- Tôi cũng chưa từng hứng thú với các cuộc thi sắc đẹp nhưng tôi chọn Hoa khôi thể thao để thi vì tôi thấy tiêu chí cuộc thi phù hợp với một dân thể thao như tôi mà thôi. Tôi tập Aerobic hơn 10 năm rồi nên nghĩ mình cũng có đủ tố chất thể thao để tham dự nhưng nhiều trục trặc, sơ suất từ phía tôi nên kết quả không được tốt khi tôi chỉ vào được đến vòng chung kết.

- Đó là hệ quả của một tâm lí làm việc theo hứng và thiếu sự cẩn trọng cần thiết của một thí sinh một cuộc thi, đúng không thưa bạn?

- Nó thuộc về quy chế cuộc thi khi không chấp nhận thí sinh có hình xăm tham gia. Tôi chỉ được đọc thể lệ tham gia chứ nào có biết những thứ thuộc về quy chế đâu. Nhưng thôi, dù sao đó cũng là một trải nghiệm quý giá đối với tôi.

Cuộc đua kì thú đã cứu tôi

- Tham gia nhiều cuộc thi như vậy nhưng chỉ có duy nhất là Cuộc đua kì thú bạn cán đích ở vị trí đầu tiên. Đó là một may mắn lớn đối với bạn khi chiến thắng đó gần như đã cứu cả sự nghiệp đang hồi hoang mang của bạn?

- Tôi không phủ nhận là quyết định đăng kí tham gia chương trình đó đã đến đúng thời điểm. Chính cuộc thi đó đã khiến tôi phải bộc lộ bản thân nhiều hơn, tính cách mình như thế nào cũng rõ ràng hơn trong một chương trình truyền hình thực tế như vậy, ai yêu ai ghét đều thấy hết, nó là một bước đệm. Sau đó, công việc suôn sẻ, nhiều dự án, nhiều dự định

- Có bẽ bàng không khi tôi hỏi bạn rằng với một nhan sắc như bạn đang có, tài năng cũng không đến nỗi quá tệ nhưng bạn lại phải đi "đường tắt" bằng việc "phô" mình trên truyền hình và may mắn về nhất để đạt được mọi thứ như bạn đang có hiện nay?

- Tôi đã tự vận động một thời gian dài nhưng kết quả có hạn nên việc nhờ một chương trình làm bước đệm để thành công với tôi nghĩ cũng là một sự công bằng. Hơn nữa, mỗi người có một lí, một người một lựa chọn khác nhau. Nếu ai có chất giọng tốt, muốn đi theo con đường đỉnh cao thì có thể chọn hướng đi thi các cuộc thi âm nhạc. Còn tôi chọn một con đường mang hướng giải trí thì phải có ngoại hình, vũ đạo. Với từng con đường riêng đó, có người thành công sớm thông qua các cuộc thi âm nhạc nhưng cũng có những người chiến thắng các cuộc thi nhưng vẫn gian nan. Con đường của tôi cũng gian nan, cũng có lúc nản nhưng tôi chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc mà luôn tự nhủ bản thân rằng phải theo bằng mọi cách.

Đã có những lúc phải nhờ mẹ "cứu giúp"

- Vậy tại sao bạn lại không tham gia các cuộc thi hát cho "đủ bộ" hay bạn biết mình biết ta khó thắng được các đối thủ khác nếu chỉ xét giọng hát?

- Về cơ bản, tôi thấy các cuộc thi đó không phù hợp với tôi, hơn nữa, cũng giống như ý anh nói, tôi thấy các bạn thí sinh hát hay quá, tất nhiên tôi không mất tự tin về giọng hát của mình nhưng tôi nghĩ mỗi người chọn một cách khác nhau và cách mọi người chọn chưa chắc tôi đã thành công. Vậy nên, lựa chọn khác đi cũng không phải là cái gì quá thua thiệt và kém cỏi.

- Vậy nhưng bạn đã chọn ca hát là sự nghiệp của mình mà? Nhân tiện cho tôi hỏi luôn đó là lựa chọn từ đầu hay là sự rẽ ngang tình cờ của bạn?

- Tôi chỉ quyết định theo đuổi âm nhạc từ lúc vào Sài Gòn, từ năm 2009. Ở Hà Nội, tôi tham gia vào các nhóm hip hop, cũng tham gia các nhóm hát vì thích hát và làm một số clip đưa lên mạng Internet. Vô tình nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân bên Mỹ xem được và anh liên hệ với tôi để khi về nước anh bay ra Hà Nội gặp và ngỏ ý định đầu tư phát triển sự nghiệp âm nhạc cho tôi. Lúc đó tôi cũng suy nghĩ nhiều lắm rồi về nói với mẹ là muốn thử sức và rồi "Nam tiến". Tôi mất một năm để luyện tập, làm quen với cuộc sống mới, tập thu âm một cách chính thức. Càng ngày thì tôi càng thích công việc này nhưng đúng lúc tôi bắt đầu say mê thì công ty giải thể vì thời gian anh Tân ở Việt Nam quá ít mà bên Mỹ quá nhiều nên công ty không có ai điều hành. Công ty giải thể cũng là lúc tôi bơ vơ, phải tự thân vận động, lúc đó cũng là lúc vừa thi Vietnam’s Nextop Model xong, cuối năm 2010.

- Bạn bơ vơ trong bao lâu?

- Cho đến bây giờ (cười lớn).

- Thời điểm bạn vất vả nhất là khi nào?

- Năm 2011, đó là năm tôi vất vả nhất kể cả tài chính và công việc. Anh có tin là có những lúc trong người tôi không có một đồng nào nhưng cũng may là quãng thời gian đó kéo dài không lâu vì sau cuộc thi người mẫu tôi có làm một vài sản phẩm nên cũng có một vài lời mời, có thu nhập. Còn trước đó, cũng có đôi lần tôi phải nhờ sự trợ giúp về tài chính của mẹ từ ngoài Hà Nội. Đến bây giờ thì số tiền tôi hỏi mượn mẹ cũng đã được hoàn trả đầy đủ, giờ tôi còn cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để thỉnh thoảng biếu mẹ nữa (cười). 

- Xin cảm ơn!

Quyết "Chinh phục cầu Phú Mỹ"

Vốn là vận động viên thể thao, sau khi rời Cuộc đua kỳ thú, Diệp Lâm Anh quyết định tham gia vào Giải chạy việt dã TPHCM - "HCMC Run 2013 - Chinh phục cầu Phú Mỹ" sẽ diễn ra ngày 8/12/2013 tại quận 7. TPHCM. Đây là giải việt dã đầu tiên của thành phố này, do công ty của diễn viên Tăng Thanh Hà tổ chức, với 3 chặng đua 3,5,10km, dành cho tất cả mọi người. Có thể đăng ký tại www.hcmcrun.com và các địa điểm trực tiếp. Diệp Lâm Anh cùng diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc, ca sỹ Hương Giang Idol, người mẫu Huỳnh Nu, MC Như Quỳnh, nhạc sỹ Thùy Hoàng Diễm… tạo thành nhóm "Dream Girls" để cùng chạy bộ. Cô hy vọng sẽ chinh phục được cầu Phú Mỹ để giành giải thưởng 16 triệu đồng và làm từ thiện.

Nguyễn Hà (thực hiện)
.
.
.