Nguyên nhân chưa tỏ về cái chết của giọng ca vàng thế giới

Thứ Tư, 14/03/2012, 15:57

Giọng hát có sức ảnh hưởng nhất trong mọi thời đại, cô gái da màu sinh ra để trở thành người vĩ đại… Tất cả đã khép lại bởi cái chết thương tâm, vì ma túy, hay vì cuộc sống đã không còn ý nghĩa?

Sinh ra để trở thành vĩ đại

Whitney Elizabeth Houston sinh ngày 9 tháng 8 năm 1963, là một ca sĩ nhạc pop va âR&B, diễn viên người Mỹ gốc Phi. Cô được ví như cô gái vàng của nền âm nhạc trong thập niên 80, 90 của thế kỷ trước. Whitney là nghệ sĩ đầu tiên và duy nhất có 7 đĩa đơn liên tiếp đạt vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Cô là một trong những nữ ca sĩ thành công và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, được đánh giá là nữ ca sĩ bán được nhiều đĩa trong nền công nghiệp âm nhạc Mỹ, chỉ sau Madonna và Mariah Carey. Thể loại nhạc chủ yếu của cô là các bản ballad trữ tình và nhạc pop-dance sôi động nhờ vào chất giọng truyền cảm mà vô cùng khỏe khoắn và được biết đến với danh hiệu The Voice.

Whitney Houston là một trong những nghệ sĩ Mỹ đầu tiên thành công trên MTV, cùng với Michael Jackson và Madonna. Ca khúc cover lại của Dolly Parton năm 1992 mang tên "I will always love you" là ca khúc nhạc phim của The bodyguard và ca khúc này đã trở thành một trong những ca khúc bất diệt trong lịch sử âm nhạc và lập kỷ lục là đĩa đơn bán chạy nhất của nữ ca sĩ từ trước đến nay. Sau này, cô mở rộng sự nghiệp sang cả lĩnh vực điện ảnh và kinh doanh, tự mình gây dựng lên nhiều phòng thu và sản xuất đĩa nhạc trong khi vẫn theo đuổi nghiệp chính của mình.

Whitney Houston sinh ra tại Newark, New Jersey trong gia đình có bố là John Houston và mẹ là Cissy. Ở tuổi 11, Houston đã bắt đầu tập tành hát hò theo chân của mẹ, bà ngoại và người cậu của mình. Cô bé Houston từng tự tin trình diễn solo trong dàn nhạc của nhà thờ cho đến một ngày tài năng của cô được khám phá bởi một nhà sản xuất có tên Michael Zager. Ông này ngay lập tức mời cô ký một hợp đồng nhưng cô từ chối mà tiếp tục hát đệm cho mẹ của mình.

Đầu những năm 1980, cô bắt đầu xuất hiện trước công chúng trong vai trò là một người mẫu thời trang cho rất nhiều chương trình quảng cáo của các tạp chí danh tiếng, trong đó có Seventeen. Trong những năm làm người mẫu, cô vẫn tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của mình khi hợp tác với các nhà sản xuất như Michael Bienhorn, Bill Laswell và Martin Bisi.

Kể từ lần đầu tiên được mời ký hợp đồng, Houston được mời nhiều lần và vào năm 1983, một đại diện của hãng A&R đến từ Arista chứng kiến Houston biểu diễn với mẹ trong một hộp đêm ở thành phố New York, ông liền thuyết phục Houston về đầu quân cho hãng của ông. Lần đó, Houston đã đồng ý ký. Album đầu tay của cô phải mất đến 2 năm mới hoàn thành.

Khi trở thành thiếu nữ, cô hát bè cho Chaka Khan, Jermaine và nhiều nghệ sĩ khác, bên cạnh nghề tay trái là một người mẫu. Đó là khoảng thời gian khi nhà sản xuất âm nhạc Clive Davis lần đầu nghe cô biểu diễn và phát hiện ra tài năng thiên bẩm của cô. Clive Davis từng chia sẻ: "Tôi vô cùng ấn tượng khi lần đầu tiên nghe cô hát trong một câu lạc bộ. Giọng cô gái trẻ này như thở ra lửa khiến tôi rợn xương sống". Không lâu sau đó, Houston phát hành album đầu tay năm 1985, Whitney Houston. Album bán được hàng triệu bản và đưa tên tuổi cô nổi tiếng khắp nước Mỹ. Ca khúc "Saving All My Love for You" mang về cho cô giải Grammy đầu tiên cho Nữ ca sĩ nhạc pop xuất sắc. 

Sống để nhận đủ đắng cay…

Whitney Houston là điển hình của cô gái da màu đầy nội lực và sức sống tiềm tàng cũng như một tài năng thực thụ, cách cô hát, cách cô diễn như cháy lên, luôn làm khán giả sôi sục và xúc động. Cách luyến láy từ, nhả chữ của cô thể hiện một phong cách của diva vĩ đại của làng nhạc thế giới. Sự nghiệp vĩ đại nhưng cô cũng phải chịu quá nhiều đau khổ bởi những người quanh cô.

Thành công vang dội trong sự nghiệp nhưng Whitney Houston lại có một cuộc sống riêng không hạnh phúc. Mối quan hệ không suôn sẻ giữa Whitney Houston và cha của cô, John Houston, bắt đầu vào năm 2002 khi công ty của John Houston kiện Whitney vì 100 triệu đôla - số tiền mà theo họ, họ phải vay để giúp đỡ sự nghiệp của Houston cũng như những câu chuyện thêu dệt xung quanh cuộc sống của nữ ca sĩ này. Cả hai bố con đều xuất hiện trên truyền hình và chỉ trích lẫn nhau. Sự việc chỉ tạm thời chấm dứt khi ông bố John Houston qua đờitháng 2năm 2003.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, vào năm 1992, Whitney kết hôn với thành viên cũ của nhóm New Edition, ca sĩ Bobby Brown. Cuộc hôn nhân này gây tranh cãi bởi khi đó, Whitney là một "công chúa" thánh thiện của làng nhạc pop trong khi Bobby gắn với hình ảnh trai hư. Thêm vào đó, Bobby cũng đã có một cô con gái riêng. Trong nhiều năm, nam ca sĩ này bị bắt giữ vài lần vì lái xe trong khi say rượu và bạo hành trẻ em.

Dù bị can ngăn và chỉ trích nhưng Houston tin vào trái tim của mình: "Khi bạn yêu, chỉ đơn giản là yêu thôi. Bạn không muốn ngừng yêu ai đó bởi vì hình ảnh của họ khác với mình. Bạn biết đấy, Bobby và tôi đến từ những xuất phát điểm giống nhau", Whitney chia sẻ trên tạp chí Rolling Stone năm 1993. Đây được nhiều người coi là một cuộc hôn nhân sóng gió và đầy bi kịch.

Chính cuộc hôn nhân với người chồng nghiện ngập đã đẩy cô vào trại cai nghiện sau này. Năm 2000, Whitney vướng vào tin đồn liên quan đến ma túy và cô bắt đầu phải vào trại cai nghiện. Cũng sau khi nghiện ngập, cô ly dị chồng, Whitney và Bobby Brown ly hôn vào năm 2000, nhưng rồi lại tái hợp. Năm 2003, hai người cùng biểu diễn tại Las Vegas. Cặp đôi chính thức ly dị vào năm 2007.

…Và chết để được sống mãi

Cuộc hôn nhân sóng gió đã nhấn chìm cô trong đau khổ, ma túy và rượu suốt 16 năm. Sự nghiệp của Houston bắt đầu tụt dốc từ đầu những năm 2000 khi cô dính vào ma túy. Sau nhiều lần phủ nhận, Whitney cuối cùng đã thú nhận việc lạm dụng ma túy của mình vào năm 2004. Trong cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey năm 2010, Whitney đổ lỗi cho sự sa ngã của mình là từ cuộc hôn nhân cay đắng với Brown. Hai người ly dị năm 2007 khi đã có một cô con gái chung.

Năm 2009, Houston tìm lại chút hào quang sân khấu với album "I look to you". Tuy nhiên, hào quang sớm tan vỡ khi trong buổi biểu diễn quảng bá album trên chương trình Good Morning America, giọng của cô nghe không còn chút hơi nào. Cô đổ lỗi cho rằng mình bị căng thẳng. Whitney tổ chức một tour diễn vòng quanh thế giới, nỗ lực cứu vãn sự nghiệp. Tuy nhiên, những buổi biểu diễn đó chỉ khẳng định thêm rằng, Whitney đã mất món quà vô giá của mình - giọng ca tuyệt vời. Rất nhiều fan cảm thấy thất vọng tràn trề và bỏ ra về.

Những lần hủy biểu diễn liên tiếp bị đồn là do nữ ca sĩ suy nhược vì nghiện ma túy, mặc dù cô nói rằng mình chỉ bị ốm. Tháng 5 năm ngoái, Whitney quyết định đi cai rượu và ma túy trong một chương trình điều trị ngoại trú. Tình trạng sức khỏe của cô gần đây được cho là đã ổn định. Nữ ca sĩ được mời tham gia đóng phim Sparkle sau 15 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng.

Houston vào trại cai nghiện hai lần trước khi cô khẳng định mình đã cai nghiện thành công năm 2010. Nhưng sau đó, cô vẫn bị chặn ở sân bay vì ma túy và hủy nhiều buổi diễn khiến khán giả vô cùng thất vọng. Năm 2010, tại buổi biểu diễn tưởng nhớ Michael Jackson, Whitney quá gầy đến nỗi nhiều tin đồn cho rằng, cô đã chết vào ngày hôm sau. Lần xuất hiện mới nhất của cô là vào đầu tuần này ở Los Angeles, tại bữa tiệc của Kelly Price chào mừng lễ trao giải Grammy. Whitney Houston ra đi ngay trước thềm diễn ra lễ trao giải thưởng âm nhạc lớn nhất thế giới, Grammy năm 2012, diễn ra vào tối 12/2.

Giọng ca nổi tiếng này bất ngờ ra đi ở tuổi 49 để lại nhiều tiếc thương cho tất cả những người yêu nhạc thế giới. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết của diva nhạc pop. Cảnh sát cho biết không tìm thấy thuốc phiện hay các chất gây nghiện khác trong phòng của Whitney. Nguyên nhân cái chết của diva vẫn đang được điều tra. Nhiều bác sĩ nghi ngờ cái chết của Whitney Houston có thể liên quan đến ma túy.

Điều tra viên Winter chia sẻ trên tờ People, thi thể của Whitney được tìm thấy trong bồn tắm khách sạn Beverly Hilton, tuy nhiên họ cần phải có các phương pháp xét nghiệm để có kết luận chính xác. "Chúng tôi không thể đưa ra quyết định cuối cùng khi chưa tiến hành tất cả các bước kiểm tra", ông nói. "Tôi có thể xác nhận rằng Whitney Houston đã chết vào lúc 15h55 tại khách sạn Beverly Hilton. Chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi vào lúc 15h43 từ bộ phận an ninh của khách sạn và cảnh sát đã có mặt vài phút sau đó", Mark Rosen - cảnh sát ở Bervely Hills xác nhận với People -"Tuy nhiên chưa rõ ai là người thông báo cho nhân viên khách sạn bởi vì Whitney có cả một đoàn rất đông người ở cùng cô ấy. Chúng tôi nỗ lực để cứu sống cô ấy nhưng đã quá muộn".

Cũng trong ngày mà Whitney ra đi, cô còn rất nhiều kế hoạch sắp thực hiện. Buổi chiều ngày 11/2, cô có buổi chụp hình ở studio và buổi tối thì được mời tới tham dự bữa tiệc tiền Lễ trao giải Grammy của Clive Davis. Theo thông tin của Justjazed thì David đã hủy bữa tiệc này vì cái chết của Houston. Cũng theo tiết lộ của nhân viên điều tra này, trên cơ thể của Whitney Houston không có bất kỳ dấu hiệu chấn thương nào. Ông từ chối khi đề cập đến giả thuyết diva nhạc pop có thể bị chết đuối hoặc do sốc thuốc, sử dụng ma túy. Tuy nhiên, ông khẳng định có nước trong phổi của Whitney khi cô tắt thở.

Tờ Radar Online thì cho biết, cơ quan điều tra đã tìm thấy một số loại thuốc an thần, thuốc dùng cho người cai rượu và thuốc ngủ trong phòng khách sạn Beverly Hilton. Không có rượu trong phòng khách sạn của Whitney nhưng có nhiều nguồn tin nói rằng, cô đã nhậu nhẹt cùng bạn bè vào đúng buổi tối trước khi chết.

Một tài năng đã vĩnh viễn ra đi nhưng giọng hát của cô vẫn còn mãi, tài năng của cô vẫn còn mãi. Bi kịch của Whitney Houston dường như đã được báo trước nhưng lại không có ai đủ sức để giúp cô. Và cái chết dường như là sự giải thoát cho tất cả. Mặc dù vậy, những gì Whitney Houston đã làm cho âm nhạc thế giới vẫn là điều không thể phủ nhận

Hoàng An
.
.
.