Nghệ sĩ Minh Béo: Tôi chưa bao giờ thất bại

Thứ Năm, 05/12/2013, 08:30

Minh Béo gây thiện cảm với  người đối diện từ ngoại hình tới cách nói chuyện. Luôn vồn vã vừa phải, chân thật và đôi chỗ có phần ngây thơ nhưng tuyệt đối không tùy tiện. Gần 40 nhưng nhìn người đàn ông này vẫn luôn hừng hực tình yêu với nghề, với đam mê và cả với những mảnh đời bất hạnh anh bắt gặp.

Bởi vậy, Minh béo luôn đau đáu nghĩ về chuyện làm từ thiện tích đức sao cho tốt nhất và ít khoa trương nhất. Sân khấu Sao Minh Béo được mở tại Trung tâm Văn hóa quận 11 đường Lãnh Bình Thăng cũng là một hoạt động phục vụ mục đích cao cả của người nghệ sĩ này.

Chất lượng VIP - giá bình dân

Anh đã từng kinh doanh một lần với sân khấu Thế giới trẻ tại 125 Cống Quỳnh nhưng rồi thất bại, anh chưa sợ hay sao mà lại "liều mình" lần nữa với một địa điểm xa trung tâm như sân khấu Sao Minh Béo?

Bạn nhầm rồi, sân khấu Thế giới trẻ là tôi chỉ làm công thôi nhưng cũng được một thời gian ngắn. Người ta mời tôi về đó làm Giám đốc nghệ thuật, tôi cộng tác được khoảng 3, 4 tháng thì bàn giao lại cho người khác làm vì có những khác biệt trong chuyện công việc. Sân khấu đó bây giờ vẫn sống khỏe, vậy nên, tôi phải tự hào về chuyện mình đã tạo cho họ một nền tảng tốt để họ đi được đường dài chứ. Tôi có thể nói tôi chưa bao giờ thất bại cả.

Anh tự tin đến vậy khi mở một sân khấu với giá vé bình dân như chỗ chúng ta đang ngồi? Hơn nữa, chuyện thất bại thì chẳng ai muốn nói ra nhưng thành công thì hầu như ai cũng khoe, hẳn là anh cũng vậy?

Tôi xác định ngay từ đầu là mở sân khấu này để làm từ thiện. Có những thứ nếu tôi đầu tư quá tay thì việc thu hồi vốn hơi lâu, tôi lấy chuyện chạy show kiếm tiền để bù lỗ chứ chưa từng thất bại quá lớn. Còn với sân khấu này cũng vậy, tôi đầu tư tiền bạc và tâm sức vào đây khá nhiều nhưng không phải để kinh doanh mà để tri ân khán giả, làm từ thiện cũng như tâm niệm tôi luôn nghĩ "Tổ thương Tổ đãi" thì mình phải làm cái gì đó để đáp lại điều đó.

Lại là chuyện từ thiện, hình như bây giờ nghệ sĩ thích làm từ thiện một cách ồn ào quá nhỉ! Anh có ngại không nếu tôi nghi ngờ đây cũng là một sự "quá đà" trong một hành động mang nhiều điều tốt như từ thiện?

Không, tôi chẳng ngại điều gì cả bởi công việc và hành động sẽ nói tất cả. Tôi muốn mang đến công chúng sản phẩm tốt, ít nhất phải từ 7-8 điểm trở lên thì đó mới là Minh Béo. Như tôi đã nói, sân khấu này là để nơi tôi tri ân khán giả là chính dù bạn bè, người thân ra sức cản nhưng tôi vẫn quyết tâm làm cho dù năm nay là năm tuổi. Tôi có một giấc mơ lớn là một ngày nào đó được làm một sân khấu cho người nghèo, người có thu nhập thấp. Với giá vé chỉ bằng 2/3 những sân khấu khác, tôi tin rằng mình mang nhu cầu giải trí cao cấp đến được với những khán giả bình dân nhất, như chị lao công, anh xe ôm, những người buôn thúng bán bưng ngoài chợ.

Anh nói anh muốn mang nhu cầu giải trí cao cấp đến với đối tượng bình dân - điều này nghe có vẻ hơi…hoang đường và cổ tích?

Tôi tự tin nói rằng đó là cách tôi đang làm. Tôi đầu tư âm thanh mới, màn hình LED khổ lớn, 500 ghế đẹp, nếu đúng thì phải vé VIP từ 200.000đ trở lên nhưng giá vé ở đây chỉ có 79.000đ, bạn nghĩ đi nếu bán với giá vé đó thì tôi làm bao lâu cho lời. Nhưng, cái lời của tôi là để làm từ thiện chứ không phải kinh doanh như người khác.

Tôi không làm từ thiện theo kiểu giả dối

Anh cứ nói hoài về chuyện làm từ thiện mà không nói rõ cụ thể anh sẽ làm như thế nào? Liệu lại có phóng viên đến chụp hình đăng báo hoành tráng?

Đó là cách làm của người khác, không phải của tôi. Cụ thể, mỗi suất diễn, sau khi trừ đi hết mọi chi phí, tôi sẽ dùng số tiền lãi được tích cóp lại để 3 tháng trao một lần tại chính sân khấu này, trước các suất diễn. Đối tượng mà tôi đến làm từ thiện là những bà mẹ già neo đơn, những trẻ em lang thang cơ nhỡ, các đoàn thể từ thiện, thậm chí, tôi cũng sẽ phối hợp với chính chương trình Lục Lạc Vàng mà tôi đang làm MC để trao tặng bò trong chương trình cho những bà con nông dân các tỉnh miền sâu miền xa.

Bên cạnh đó, tôi cũng kết hợp với anh Quyền Linh để cùng anh mang quà đến những bà con nông dân ở các vùng miền mà anh và chương trình đi qua. Hơn nữa, tôi cũng kết hợp với đại diện các tôn giáo tại địa phương để làm từ thiện với cộng đồng dân ở khu vực đó. Một hoạt động nữa là tôi tổ chức các buổi chiếu phim miễn phí cho học sinh - sinh viên các trường đại học hoặc bán với giá vé rất rẻ, 35.000đ, số tiền thu được bao nhiêu tôi dành tặng các trường đại học làm học bổng hết. Mỗi suất kịch hay phim tôi đều dành 5 đến 10 vé để mời các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ già neo đơn, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến thưởng thức. Tôi luôn nghĩ rằng bên cạnh nhu cầu sống về vật chất thì ai cũng có nhu cầu thưởng thức giả trí.

Vậy anh sống bằng gì? Đừng nói là anh chịu đói khổ để làm từ thiện nhé?

Không bao giờ tôi như vậy. Như tôi đã nói, tôi sẽ chạy show, làm chương trình để bù lỗ hoặc kiếm kinh phí bù vào khi sân khấu chưa hoàn vốn được. Mình muốn làm từ thiện lâu dài thì phải lo cho đời sống mình cũng như anh em đừng đói khổ trước thì mới làm được cho những cuộc đời khác được. Làm từ thiện ngay khi mình còn đói khổ là một sự giả dối. Tôi mở sân khấu không bao giờ tính lời mấy trăm triệu mà chỉ chăm chăm lãi được bao nhiêu mừng bấy nhiêu.

Anh không sợ sự phản ứng từ các sân khấu khác khi anh bán giá vé quá thấp, gần như "phá giá thị trường"?

Tôi làm có mục đích tốt rõ ràng chứ đâu kiếm tiền bỏ túi đâu mà sợ bị người khác phản ứng. Với giá vé đó, tôi vẫn đảm bảo được đời sống cho anh chị em trong sân khấu và vẫn có nguồn thu để làm được mục đích chính của sân khấu thì tại sao tôi phải sợ. Ai muốn nói gì cũng được. Tôi chỉ muốn làm điều mình tâm niệm vậy thôi.

Ai chơi xấu - tôi kệ

Tại sao anh lại chọn mở sân khấu khi ai cũng biết thời điểm này sân khấu đang đi xuống? Là người trong nghề hẳn anh biết có rất nhiều sân khấu từ lớn đến nhỏ đang chật vật tồn tại với số nợ là không kể xiết chứ?

Đó là chuyện của các sân khấu khác, tôi không quan tâm và không biết. Khó khăn thì sân khấu nào chẳng có, nhưng, với riêng sân khấu Minh Béo thì tôi tự tin nói rằng tôi đã có những phương án chuẩn bị kĩ càng cho một chặng đường dài hơi đến 2-3 năm sau. Mọi người cứ nói thiếu hụt diễn viên, đạo diễn, kịch bản, sân khấu đi xuống… Nhưng họ không tìm được nguyên nhân. Có thể đó là họ hành xử không được tốt, thiếu tâm với nghệ thuật, đồng nghiệp có hiềm khích với nhau nhưng không nói ra được, v.v… Còn tôi, hiện giờ tôi đã có trong tay 20 kịch bản mới, còn về kịch bản tiểu phẩm 1 chập kiểu Tiếng cười Sài Gòn thì có đến 40 cái, đủ để tôi dựng trong một thời gian dài.

Vậy còn e-kíp? Sân khấu anh mới thế kiếm đâu "ngôi sao" để thu hút khách cũng như những diễn viên để đảm bảo chất lượng vở diễn?

Nãy giờ bạn ngồi đây bạn thấy không, đa phần các diễn viên trên sàn tập toàn là người mới và ở khắp các lĩnh vực khác nhau quy tụ về đây. Ngay cả khi tôi đang ngồi trả lởi phỏng vấn bạn thì họ vẫn miệt mài tự tập, tinh thần tự giác cao vì ai cũng hiểu tính mục đích của sân khấu này nên đồng lòng với tôi. Còn về ê-kíp thì tôi tập hợp được khắp các mảng từ cải lương, sân khấu, xiếc, ảo thuật để đảm bảo mỗi vở diễn của mình sẽ luôn có những yếu tố hấp dẫn khán giả và e-kíp tham gia các vở diễn không bao giờ bị trùng lặp các gương mặt.

Thế giới nghệ sĩ, đặc biệt là sân khấu, luôn là những gương mặt "bằng mặt mà không bằng lòng", đôi khi còn là những chơi xấu nhau ngay cả trên sân khấu lẫn sau lưng. Anh không lo sợ rằng người ta sẽ đi nói xấu anh trong khi anh đang ra sức làm điều tốt? Thậm chí, nếu họ cố công "phá" thì sao? Anh lường trước được những điều kinh khủng đó chứ?

Ai nghi ngờ thì tôi chịu, xưa nay tôi chưa bao giờ có nhu cầu giải thích hàm oan cả. Minh Béo sống như thế nào, người trong giới hiểu hết rồi, tôi không cần thanh minh nữa. Tôi ít khi bị nói xấu lắm, nếu họ nói sau lưng thì không biết và cũng không chấp, nói hẳn vào mặt tôi thì tôi nghe. Tôi là một người có đức tin, luôn tin rằng "quỷ thần hai vai chứng giám" mình làm điều gì sai - trái mình sẽ phải trả giá. Với ai cũng vậy, bạn cứ làm điều xấu sẽ có ngày bạn phải hối hận về điều mình làm. Ai mà phá tôi thì tôi sẽ cố gắng bước qua điều đó chứ không làm gì lại vì tôi biết rằng sẽ có ngày có người phá họ, vậy thôi. Luật đời nhân quả rõ ràng lắm bạn ạ!

Xin chân thành cảm ơn anh về những chia sẻ thẳng thắn và chúc sân khấu anh ngày càng phát triển để tính mục đích được đảm bảo!

Du Miên (thực hiện)
.
.
.