Kelly Clarkson: Biến đau thương thành hành động
- Ca sĩ Đinh Trang: Bình tĩnh để được là chính mình
- Ca sĩ Hương Lan: Còn thương rau đắng mọc sau hè
- Ca sĩ Như Quỳnh: Đằm thắm nợ duyên
- Đời lận đận của nữ ca sĩ phòng trà nổi tiếng một thời
Cô nói: "Tôi là một cô gái Texas và quê hương tôi đã rất đau lòng trong một năm qua, và giờ đây lại phải đau lòng một lần nữa. Vâng, chúng ta đau buồn vì sự ra đi của các em nhỏ mà chẳng vì một lý do gì. Tối nay, người dân quê hương tôi muốn tôi nói rõ ràng rằng chúng tôi muốn cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, chúng tôi muốn cầu nguyện cho gia đình của họ”.
![]() |
Kelly Clarkson tên đầy đủ là Kelly Brianne Clarkson, sinh ra và lớn lên tại Forth Worth, bang Texas, Mỹ, là một ca sĩ, nhạc sĩ nhạc pop được 2 giải Grammy và được mọi người biết đến qua giải Nhất của cuộc thi tài năng âm nhạc - American Idol tổ chức lần đầu tiên năm 2002.
KellyClarkson sinh ngày 24-2-1986, mẹ cô là Jeanne Ann Rose, một giáo viên tiểu học, người mang trong mình hai dòng máu Hy Lạp và Ireland. Cha cô là Stephen Michael Clarkson, một kỹ sư gốc xứ Wales. Kelly là con út trong gia đình, trên cô còn có anh trai Jason và chị gái Alyssa. Khi Kelly lên 6 tuổi, cha mẹ cô ly hôn. Kelly ở với mẹ, chị Alyssa ở với dì, còn anh trai Jason về với bố. Sau nhiều lần chuyển nhà, Kelly trở về Burleson, nơi mẹ cô đã kết hôn với người chồng thứ hai - Jimmy Taylor.
![]() |
Tài năng của Kelly được giáo viên dạy nhạc Cynthia Glenn phát hiện ra khi cô còn đang học lớp 7. Sau đó cô đã được đề nghị Kelly hát trong dàn đồng ca của trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, Kelly nhận được học bổng toàn phần của Trường đại học Texas và Trường đại học Âm nhạc Berklee, nhưng cô đã không theo học đại học mà chọn lĩnh vực âm nhạc để có thể đắm mình trong những bản nhạc.
Năm 2002, với những phấn đấu không ngừng nghỉ, Kelly đã trở thành người đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc thi American Idol, với tổng cộng 58% số phiếu bầu. Ca khúc biểu diễn trong đêm chung kết “A Moment Like This” đã giúp cho Kelly giành được vị trí quán quân trên US Billboard Hot 100 với 236.000 bản bán được trong tuần đầu tiên phát hành.
Album đầu tay mang tên “Thankful” năm 2003 của cô cũng nhanh chóng chiếm giữ vị trí quán quân trên US Billboard Hot 200. Năm 2009, album “Thankful” đã bán được 4 triệu bản trên toàn thế giới. Ngoài ra, Kelly còn phát hành các album khác như: “Breakaway” (2004-2006), “My Decembe” (2007-2008), “All I Ever Wanted Single” (2009)... Trong đó, album “Breakaway” bán được 13 triệu bản, trở thành album thành công nhất của Kelly cho đến hiện tại. Tính đến nay cô ra mắt 7 album, bán được tổng cộng 20 triệu đĩa nhạc trên toàn thế giới, trong đó có 9.836.000 album được bán tại Mỹ và thực hiện nhiều chuyến lưu diễn cũng như tham gia vô số chương trình truyền hình.
Trong vai trò người dẫn chương trình mở màn cho lễ trao giải Billboard Music Awards 2018 vừa qua, Kelly Clarkson cho biết nhà sản xuất chương trình muốn cô dành thời gian im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân, nhưng cô thấy điều này chẳng có tác dụng gì, cô nói “Tôi phát ốm vì “khoảnh khắc im lặng”. Tại sao phải dành thời gian im lặng? Thay vào đó, tại sao chúng ta không hành động? Tại sao chúng ta không làm gì đó để thay đổi? Tại sao chúng ta không thay đổi những gì đang xảy ra để các bậc cha mẹ có thể yên tâm gửi con cái đến trường, đến nhà thờ, đến rạp xem phim, đến các câu lạc bộ. Để bạn có thể sống mà không sợ hãi, chúng ta cần phải làm tốt hơn”.
Cô tâm sự: “Tôi có 4 đứa con. Tôi không thể tưởng tượng được một lúc nào đó nhận được một cú điện thoại hay một ai đó gõ cửa như thế. Vì thế, thay vì im lặng để tưởng niệm, tôi muốn thể hiện tự tôn trọng và vinh danh họ vào tối nay. Chúng ta hãy hành động, hãy thay đổi!”.
Chúng ta hãy biến những đau thương thành hành động và chung tay để đập tan cái ác. Hy vọng thông điệp này của Kelly có sức lan tỏa mạnh mẽ không chỉ ở nước Mỹ đến với tất cả chúng ta.