Diễn viên Khương Ngọc: Chuẩn bị nuôi con một mình!
Làm việc nhiều, nhưng không lên báo để khoe. Yêu nhiều, toàn yêu nữ diễn viên nổi tiếng, nhưng quyết không… khai. Khương Ngọc là mẫu đàn ông có phần… bất trị, một diễn viên khó tính và cũng là một mẫu đồng nghiệp… khó ưa trong mắt nhiều người. Vừa trở về sau 3 tháng "bầm dập" cùng đoàn phim "Thiên mệnh anh hùng" của Victor Vũ, Khương Ngọc nói anh cần nghỉ ngơi để sáng tác… nhạc. Anh cũng nghỉ… yêu, nhưng đang suy nghĩ về việc sẽ trở thành "single dad", nuôi con một mình…
- Hình như anh lại vào vai phản diện trong "Thiên mệnh anh hùng"? Nó có gì đáng để anh hy sinh 3 tháng và dốc lòng như vậy?
- Đúng là một vai phản diện. Một sát thủ bí ẩn. Anh ta thoắt ẩn thoắt hiện và khó đoán trước. Đây không phải là một vai chính, nhưng tôi nghĩ rằng nó rất phù hợp với mình. Khi đọc kịch bản, tôi có nói chuyện với đạo diễn Victor Vũ về nhân vật. Sau đó thì anh ấy có sửa lại kịch bản, không chỉ vì tôi góp ý, mà vì chính anh ấy cũng muốn nó được hoàn thiện hơn. Cuối cùng vai của tôi có thêm đất diễn, đồng nghĩa với việc tôi phải cực khổ hơn.
Tuy là sát thủ, nhưng với tôi thì đây là một nhân vật đơn giản nhất mà tôi đảm nhận. Thành công lớn nhất có lẽ là tạo hình nhân vật. Nó có hiệu ứng rất tốt. Chị hóa trang là một chuyên gia người Việt từng làm việc trong những đoàn phim lớn ở Hollywood. Tôi tin khán giả sẽ thích, vì chúng ta quá chán những bộ phim cổ trang sến sến, giả giả, nhàn nhạt rồi.
- Nghe nói, phim bị bể kế hoạch nên thời gian quay tăng gấp đôi và kinh phí dự trù hơn 10 tỷ nay đã vượt qua con số 20 tỷ. Đây được coi là phim tư nhân đầu tư lớn nhất trong lịch sử. Hẳn là anh cũng nhận được một mức cát sê lớn nhất trong lịch sử… đóng phim của mình?
- Cát sê phim không cao, và chẳng bao giờ có thể cao được. Đầu tư cho một bộ phim rất lớn, ở nhiều thứ. Chứ cát sê diễn viên không đáng là bao. Mặc dù phải hủy nhiều kế hoạch làm việc khác, nhưng cát sê của tôi cũng không tăng lên bao nhiêu. Dẫu thế, tôi vẫn chấp nhận, vì tôi đã chấp nhận con đường này rồi. Tôi chẳng nhớ được cát sê mỗi bộ phim mình nhận là bao nhiêu, vì nó sẽ được chia ra làm nhiều lần và tôi hay tiêu rất nhanh vào những việc khác, như là làm clip ca nhạc hay mua một chiếc vespa cũ chẳng hạn. Không nhớ được. Tôi không giàu nhưng lại chẳng quan tâm tới tiền.
- Năm 2011 anh có hai phim nhựa. Nhưng phim "Long ruồi" có thể coi như một "tai nạn" vì trong kịch bản là vai lớn, đến khi lên phim thì bị cắt còn có một tẹo. Anh có sợ bị lặp lại trong "Thiên mệnh anh hùng"?
- Không biết được. Nhưng "Thiên mệnh anh hùng" quay rất cực khổ, ngày nào cũng di chuyển 3-4 địa điểm quay và có khi quay từ đêm này đến đêm sau không nghỉ. Có một cảnh chúng tôi quay đi quay lại 18 lần, mà trong một không gian ngộp thở. Tất cả đoàn phim phải đeo khẩu trang, không khí nồng nặc, khói bụi tèm lem, chỉ có tôi và một diễn viên cùng đóng là không được đeo vì phải diễn. Cảnh đó diễn nhiều đến mức tôi kiệt sức. Sau cảnh đó mọi người hay đùa tôi, có khi cũng giống "Long ruồi", quay thật cực, thật đã, cuối cùng lên phim chỉ là cảnh nhỏ xíu. Tới lúc đó chắc Khương Ngọc sẽ vô bệnh viện… tâm thần vì bị stress và trầm cảm. Tôi hy vọng đó chỉ là lời nói đùa!
- Mất 3 tháng, anh phải tạm ngưng mọi công việc như đóng kịch tại sân khấu Thế giới trẻ, tham gia các events, các show diễn và cả đóng phim truyền hình, công việc đem lại thu nhập chính cho diễn viên. Anh có nghĩ rằng đây là một sự… "mất mát"?
- Sân khấu đã thay hầu hết các vai diễn có tôi, tất nhiên thôi, vì không ai chờ tôi được. Tôi trước giờ cũng không quen làm nhiều phim cùng lúc. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ đó là mất mát. Bình thường.

- Bỏ cả một nơi mà hai năm qua anh diễn hàng đêm, với biết bao khán giả, anh cũng chẳng tiếc sao? Hóa ra là tình yêu sân khấu với anh cũng chỉ là… tạm bợ?
- Tất nhiên là tôi yêu sân khấu, nhưng tình yêu ấy không đủ lớn đến mức tôi bỏ tất cả mọi cơ hội của mình. Sân khấu không cho tôi đủ thu nhập để sống. Chỉ có từng đó xuất diễn và phải chia đều cơ hội cho tất cả diễn viên. Tôi phải đi đóng phim và làm những việc khác để kiếm sống. Tôi là một diễn viên và tôi phải tận dụng tối đa mọi cơ hội tốt đến với mình. Không có nghĩa là tôi mê tiền đến mê muội, làm diễn viên ở Việt Nam có mê tiền cũng khó lòng mà chờ tiền cát sê phim. Mà tôi mê những cơ hội được tỏa sáng trong những sản phẩm nghệ thuật thực sự.
- Nhiều đồng nghiệp nói, Khương Ngọc nói về nghề, nói về sự chuyên nghiệp rất hay. Nhưng những gì anh ta làm thì còn xa mới được như anh ta nói. Anh nghĩ sao?
- Những kẻ nói sau lưng người khác là những kẻ hạ lưu, tôi không đánh giá cao. Còn những đồng nghiệp thực sự của tôi không bao giờ nói vậy, tôi biết chắc chắn. Tôi chẳng bao giờ tự hào tôi chuyên nghiệp, hay nổi tiếng. Anh có thể thấy hiếm khi tôi đưa mình lên báo để nói tôi đang làm gì, hay… tôi bị mất đồ. Tôi cũng chẳng bao giờ tự PR bản thân. Tôi rất ngại vì tôi thích làm một nghệ sỹ độc lập. Tôi không thuộc về số đông, không xuất hiện ồn ào. Tôi thường lặng lẽ làm việc. Chẳng hạn sau khi đóng phim, tôi thích lui về phía sau, viết nhạc và sản xuất những clip âm nhạc của mình, post lên mạng cho mọi người cùng nghe.

Có thể sau này không đóng phim nữa, tôi sẽ sản xuất phim. Tôi chẳng nghĩ mình cần phải nổi tiếng. Và tôi rất thực tế, tôi làm đúng phương châm "think global, do local", nghĩ đến những điều rộng lớn nhưng phải làm những điều thiết thực. Với điện ảnh Việt Nam thì không nên ảo tưởng, phải thật thực tế thì may ra mới có thể có được những bộ phim sạch sẽ, đáng xem.
- Ở TP HCM, chỉ cần có chút tên tuổi, thì việc anh có cơ hội xuất hiện liên tục trên truyền hình là bình thường. Diễn viên nào cũng hối hả chạy show hết. Theo anh, một diễn viên thành công là diễn viên đắt show, hay là họ có vai diễn đáng nhớ?
- Tôi nghĩ rằng, đắt show cũng tốt, nhưng đã là diễn viên thì phải có những vai đáng xem. Tôi không đắt show lắm, không phải đạo diễn nào cũng muốn làm việc với tôi. Có những đồng nghiệp cũng tỏ ra khó chịu với tôi. Bởi vì tôi hay hỏi, hay trao đổi về vai diễn, và nhiều đạo diễn muốn đóng khung tôi trong một hình ảnh nào đó, còn tôi thì luôn phá vỡ nó.
- Thực ra anh cũng đã tự đóng đinh mình vào cách diễn tưng tửng, với cái mắt cố tình lồi to ra và nụ cười nhếch nửa miệng. Người ta gọi đó là không chuyên nghiệp!
- Không đúng. Tôi lột xác qua từng vai diễn và hoàn toàn không lặp lại. Với "Hoa dã quỳ" tôi đóng vai anh chàng giang hồ đó, nhưng đến "Chuyện tình mùa thu" thì đã là một vai có cá tính mạnh nhưng điềm tĩnh. Hay "Cuộc chiến hoa hồng", đó là nhân vật rất đời thường, vui vẻ, hài hước. Tôi không ngại người ta nói, nhưng tôi không thích người ta nói sai về mình.
- Có một lứa tài tử xuất hiện trong khoảng 5-7 năm qua, người trước người sau, như Bình Minh, Huy Khánh, Lương Thế Thành, Lê Quý Bình, Khương Ngọc… Những đồng nghiệp của anh mà tôi vừa kể, hình như họ đang rất đắt show và họ luôn là lựa chọn đầu tiên. Còn Khương Ngọc lúc nào cũng nằm trong "đội hình dự bị". Điều này có làm anh chạnh lòng?
- Đúng, tôi chưa bao giờ là lựa chọn đầu tiên và hầu như vai nào tôi cũng là lựa chọn sau cùng, khi những lựa chọn khác không thành công. Tất nhiên, mỗi người có một phong cách và tôi nghĩ sự nghiệp của người diễn viên như bản đồ hình sin vậy, có lên rồi có xuống, không ai đứng mãi ở trên đỉnh được. Điện ảnh càng chuyên nghiệp thì càng ngày người ta càng nhìn vào tài năng của diễn viên chứ không nhìn vào tên tuổi và danh tiếng. Có thể trên báo, nhiều đồng nghiệp xuất hiện liên tục, nên có những nhà sản xuất nghĩ rằng họ đang được quan tâm nhiều. Nhưng thực tế, ai cũng có vị trí của người đó. Tôi không phải là lựa chọn đầu tiên nhưng rồi tôi cũng sẽ có được vị trí mà mình mong muốn.
- Anh nói thế, như thể các đồng nghiệp mà tôi mới kể, họ kém tài hơn anh và họ thành công nhờ may mắn và chịu khó lên báo?
- Tôi không nói thế, tôi nghĩ họ giỏi hơn tôi nên họ mới đắt show. Nhưng tôi muốn nói là, mỗi người có một lối đi, ai đi lên đỉnh sớm thì cũng sẽ có lúc phải xuống. Còn tôi, sẽ có lúc tôi lên đỉnh vinh quang và sẽ tự tìm cách xuống chứ không ai có thể chèn bật tôi xuống được, vì tôi có năng lực và tự tin về điều đó. Tôi chấp nhận có người ghét mình chứ không ai được phép khinh mình.
- Anh nói ít lên báo, không nói chuyện riêng tư, phải chăng vì chuyện riêng tư của mình quá phức tạp? Và anh luôn nảy sinh tình cảm với bạn diễn nữ khi cộng tác?
- Chuyện tình cảm khó nói và tôi không muốn người ta nghe đến tên Khương Ngọc là nghĩ ngay đến chuyện đang cặp bồ với ai, đang yêu cô nào. Tôi cần khán giả nhìn vào thành tựu và nỗ lực trong nghề nghiệp của mình. Còn tôi thì tôi không có gì phải sợ hãi. Nếu sợ thị phi thì tôi đã không làm diễn viên. Nhưng tôi đang cố gắng tôn trọng khán giả, không bắt họ phải suốt ngày lên mạng than thở về sự nhảm nhí của những chuyện riêng tư lá cải của nghệ sỹ.
- Tôi không tin lắm đâu, nhưng anh đã không nói thì tôi thành kẻ tồi tệ khi cứ cố thọc vào những chuyện như thế. Anh quyết định làm gã độc thân quyến rũ giữa Sài Gòn?
- Tôi không cố tình như vậy, nhưng cuộc sống có những lựa chọn và tôi đang cố gắng sống như thế. Nhưng tôi đã và đang nghĩ đến việc có con. Anh có thể thấy rất nhiều "single mom" trong giới nghệ sỹ, còn "single dad" thì chưa. Có thể tôi sẽ là người như vậy.
- Anh tính theo trào lưu là nhờ người… đẻ thuê chăng?
- Không nói được, nhưng chắc chắn là con tôi sẽ được sinh ra theo phương pháp hoàn toàn tự nhiên.
- Anh không nghĩ mình ích kỷ khi chính anh tạo ra một bi kịch cho đứa trẻ, bởi nó sẽ phải sống thiếu hụt và sự thiếu hụt đó được quyết định ngay từ khi nó chưa rõ hình hài?
- Bây giờ nói điều gì cũng là quá sớm và quá khó. Nhưng tôi chỉ có dám chắc rằng con tôi sinh ra rất bình thường và tôi muốn lo cho con tôi một cuộc sống đầy đủ, không phải chỉ vật chất mà cả tinh thần. Tôi không nghĩ đó là bi kịch.
- Xin cảm ơn anh!
|
Khương Ngọc rất kín đáo chuyện riêng tư. Tuy nhiên, chuyện tình cảm với nữ diễn viên Thanh Trúc đã được nhiều người trong giới biết. Đến nay, mối quan hệ của hai người đã đến hồi kết thúc và Khương Ngọc quay lại cuộc sống độc thân. Trước đó, có tin đồn khi đóng phim chung Khương Ngọc đã có mối tình không công khai với nữ diễn viên Kim Hiền. Tuy nhiên, cả Khương Ngọc và Kim Hiền đều phủ nhận mối quan hệ này. Khương Ngọc là diễn viên đồng thời cũng là nhạc sỹ viết sountrack cho phim "Thiên mệnh anh hùng" của đạo diễn Victor Vũ, dự kiến chiếu trong Tết 2012. Bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết "Bức huyết thư" của nhà văn Bùi Anh Tấn, nói về hậu vụ án vườn Lệ Chi. Các diễn viên cùng tham gia phim với Khương Ngọc: Huỳnh Đông, Mi Du, Vân Trang… |
