Chuyện Dương Yến Ngọc quỵt nợ: Tiền bạc nên phân minh

Thứ Sáu, 15/06/2012, 10:12

Dương Yến Ngọc đến cuộc hẹn trong tinh thần khá điềm tĩnh và lạc quan. Cô nói, những ngày qua chứng trầm cảm đã trở lại khiến cô gần như kiệt sức, nhưng cô đã vượt qua và lấy lại tinh thần, vì phía sau có nhiều người ủng hộ.

"Tôi không nghĩ, đời mình lại có lúc bị tiểu nhân hãm hại. Nhưng tôi sẽ đứng dậy, bảo vệ danh dự và uy tín cho mình. Người ta không thể đem danh dự của tôi ra đùa giỡn như vậy được" - cô tâm sự.

- Có vẻ như đang là thời điểm không may mắn trong cuộc đời chị khi chuyện bị tố quỵt nợ đang "leo thang" và gây ra những hiểu lầm rất lớn. Người ta có thể nghĩ, chị là người nổi tiếng mà sống không đàng hoàng?

- Thì chắc chắn là không ít người đã nghĩ như vậy rồi đó. Suốt hai tuần qua người ta đã thêu dệt đủ chuyện về tôi. Người thường, thậm chí là tổng giám đốc tập đoàn lớn nợ vài ngàn tỷ đồng thì không ai đụng tới đâu. Nhưng chỉ cần một cô người mẫu có chuyện một xíu là trên mạng ầm ĩ. Mà chuyện đúng thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng chuyện này nó có nhiều yếu tố sai lệch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và uy tín của tôi. Tôi đang làm công việc kinh doanh, điều hành một công ty, điều này sẽ là một tổn thất không nhỏ. Nhưng thật may, những khách hàng của tôi đều là những người thân thiết, họ biết rõ tôi là người như thế nào. Và đó chính là động lực để tôi vượt qua trong giai đoạn này.

- Thông tin chị quỵt tiền thực hư thế nào? Tôi không muốn chị trả lời cho qua, mà tôi muốn chị nói thành thật, minh bạc, như một lời nói chính thức với những người yêu mến mình…

- Chuyện này tôi cũng đã nói rõ lắm rồi. Ngày 10/7/2010, tôi có đồng ý bán xe Captiva cho anh Bùi Thanh Lâm với số tiền là 300 triệu, đặt cọc là 125 triệu. Nhưng sau đó tôi thấy chiếc xe cần thiết cho việc đi lại và làm việc với các đối tác nên tôi không bán nữa. Tôi gọi anh Lâm lên nhận lại tiền. Lúc lên nhận, anh Lâm nói vì bị móc mất bóp nên giấy bán xe đã mất rồi, anh có viết cho tôi một giấy biên nhận đã nhận đủ tiền. Bẵng đi một thời gian hai năm, anh Lâm quay lại gặp tôi đòi tiền. Tôi bất ngờ choáng váng. Và tôi bắt đầu lục tìm tờ biên nhận anh Lâm viết đã nhận đủ tiền từ phía tôi, thì đã mất.

Lúc đó cuộc sống riêng của tôi có nhiều đảo lộn. Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ, chứ không chỉ riêng tờ giấy biên nhận đó. Điều đáng buồn nhất là anh Lâm liên tục gây sức ép để đòi tiền tôi, sự việc được mang ra Công an giải quyết. Tôi đã trình bày sự việc và đứng trên quan điểm của tôi, tôi sẽ không trả số tiền này, Công an trả hồ sơ lại cho anh Lâm và không giải quyết việc này.

Sau đó anh Lâm biết tôi là người nổi tiếng anh Lâm liên tục gây sức ép cho tôi và dọa sẽ mang sự việc này lên báo. Vì sự bình yên và danh dự của tôi, tôi và anh Lâm đã thỏa thuận sẽ trả 100 triệu đồng (một trăm triệu đồng), bắt đầu từ tháng 6/2012 mỗi tháng trả 10 triệu đồng. Nhưng sau đó anh Lâm lại đổi ý không chịu mà muốn tôi trả một lúc hết 100 triệu đồng.

Ngày 11/5 tôi có nhận được cú điện thoại từ phóng viên L.N.D.C., nói rằng có người đang muốn tố cáo tôi và gửi thư cho anh ấy, anh ấy muốn gặp tôi để làm cho ra lẽ việc này. Tôi nói sẽ đồng ý ra gặp với điều kiện phải có anh Lâm. Buổi gặp mặt đã diễn ra tại quán café  Hồ Con Rùa. Tôi hỏi tại sao tố cáo tôi, tôi có giấy hẹn trả tiền và theo hẹn thì đến tháng 6 mới bắt đầu trả, vậy tôi đã làm sai điều gì?

Anh L.N.D.C. đã không trả lời được câu hỏi này của tôi. Tôi nói với anh Lâm và anh L.N.D.C., sự việc này như thế nào thì trời biết, đất biết, lương tâm của anh Lâm biết vì thật sự tôi đã trả số tiền này rồi. Và nếu việc này bị đăng lên báo, tôi có quyền từ chối viêc trả tiền cho anh Lâm lần thứ hai, số tiền này dùng để mua danh dự của tôi.

Nếu tôi là người bình thường, không sợ mang tiếng gây scandal để nổi tiếng trong showbiz, thì tuyệt đối sẽ không có chuyện trả số tiền này nữa, vì như vậy nghĩa là tôi đã phải trả tới hai lần. Tôi đi về và anh L.N.D.C. có nhắn tin cho tôi nói  "Sẽ không theo đuổi vụ này nữa, em yên tâm nhé". (Hiện tôi vẫn còn lưu tin nhắn của anh L.N.D.C.)

Nhưng đến ngày 30/5 thì sự việc này được đăng lên Báo Giáo dục Việt Nam. Tôi bất ngờ và ngạc nhiên về cách ứng xử của anh L.N.D.C.. Tôi không hiểu mình đã làm gì sai, và vì sao anh L.N.D.C. lại ứng xử như vậy? Bản thân tôi đã quen anh L.N.D.C. mấy năm nay rồi, những lúc anh ấy gặp khó khăn tôi cũng giúp anh ấy về tiền bạc. Nhưng cái mà cuối cùng tôi nhận được là gì, một sự tổn thương sâu sắc. Tôi đã rút ra một bài học lớn từ việc này, chúng ta nên chọn bạn mà chơi!

- Nhưng ngay sau đó, phóng viên L.N.D.C. đã công bố những đoạn băng ghi âm mà chị đã thừa nhận có vay nợ. Chị giải thích thế nào?

- Những gì công bố là cắt ghép, cố tình gây thêm hiểu lầm và hãm hại tôi. Tôi cũng bất ngờ khi L.N.D.C. ghi âm cuộc nói chuyện đó. Và tôi cho rằng, việc anh ấy ghi âm trộm là sai luật báo chí. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, sở dĩ tôi bất ngờ là vì giữa tôi và anh L.N.D.C. có mối quan hệ khá tốt trước đó. Chính anh ấy là người chụp hình cưới cho vợ chồng tôi. Về sau anh ấy hay nhắn tin xin tiền, tôi hỏi ý kiến chồng và chồng tôi đồng ý thì tôi sẽ cho anh ấy, mỗi lần vài triệu.

Nhưng lần này, anh ấy gọi điện xin tiền nhưng tôi không cho nữa, nên đúng 20 ngày sau anh ấy tung bài viết đó lên. Chính anh Lâm cũng thừa nhận, anh ấy lợi dụng báo chí để làm ầm ĩ chuyện này mà. Chỉ tính riêng chuyện này, khi nhà báo không làm được một việc là thẩm định thông tin, không đứng ở vị trí khách quan, để một người đứng sau giật dây, cũng đủ để khiến tôi cảm thấy thất vọng.

- Nhưng ông Lâm cũng khẳng định nếu chị không trả tiền thì sẽ đi kiện. Chị nghĩ sao?

- Thì tôi theo kiện chứ sao! Tôi học trường an ninh, đi làm công an trước khi làm người mẫu. Hiện tại tôi cũng đang làm công ty truyền thông. Không lẽ tôi lại không hiểu luật pháp? Những gì tôi làm đều rất rõ ràng và việc người ta nói tôi bỏ trốn là không đúng. Thời gian mà không ai tìm được tôi là lúc tôi mới ly hôn, tôi lên Đà Lạt để chữa bệnh, cố gắng tĩnh tâm, tôi hạn chế gặp cả ba mẹ và con gái, vì cứ gặp họ là tôi lại khóc. Nhưng sau đó, khi mọi việc ổn định trở lại, tôi đã về ngồi nói chuyện với chồng. Giờ thì con tôi vẫn ở với ba, thích thì ở với mẹ, thích nữa thì ở với bà ngoại. Và tôi bắt đầu gây dựng lại cuộc sống của mình trên đống đổ nát đó. Cũng mới bắt đầu hồi phục lại, thì người ta tìm cách hãm hại tôi.

- Nhưng người ta còn nói, chồng chị cũng đã từng phải trả nợ cho chị rất nhiều lần?

- Tôi không giỏi và cũng không giàu, tôi cũng từng đi vay nợ trong lúc khó khăn, nhưng như vậy không có nghĩa là người ta muốn dựng chuyện về tôi như thế nào cũng được. Mẹ tôi nói, tôi cố nhịn và chịu đựng để cho qua chuyện, nhưng tôi không muốn như vậy nữa. Vì tôi càng chịu đựng người ta càng xúc phạm đến tôi một cách nặng nề.

Qua việc này, tôi cũng muốn nói, những ai chưa từng gặp tôi, nói chuyện với tôi, nếu không yêu thương tôi thì đừng nói xấu tôi, ai cũng có lúc gặp khó khăn, hoạn nạn, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, vậy thì tôi mong đừng lấy cái đó để làm trò đùa và xúc phạm người khác. Danh dự ai cũng có, tôi đang cố gắng sống tốt từng ngày để làm tấm gương cho con gái tôi, vậy thì nếu không thương tôi thì hãy thương những đứa trẻ, nếu tôi gục ngã một lần nữa thì tôi không thể đứng dậy được nữa để lo cho con tôi. Tôi đã từng phải điều trị chứng trầm cảm suốt 6 tháng trời, biết bao nhiêu tin đồn bủa vây tôi thời điểm đó, nếu ai đã từng giống như tôi sẽ hiểu để vượt qua được nó tôi đã phải nghị lực và kiên cường như thế nào.

- Tôi có một thắc mắc như thế này, khi đang ở tâm điểm, tại sao chị không làm việc trực tiếp với tờ báo đã đăng bài về mình, để có thông tin hai chiều?

- Tôi đã liên hệ với Báo Giáo dục Việt Nam và người ta nói rằng, những gì phóng viên L.N.D.C. làm là đúng. Tôi cũng không hiểu vì sao họ lại sẵn sàng tìm mọi cách vùi dập tôi như vậy.

- Nói một cách nào đó, là chị bất lực và phải chấp nhận thua thiệt?

- Khi xảy ra chuyện, tôi cảm thấy mọi thứ quá bất công với mình. Nhưng bạn tôi động viên tôi là hãy bình tĩnh, rồi mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi nghĩ đến con tôi, đến ba mẹ tôi, và tôi bình tĩnh lại. Và khi tôi đã tìm cách giải quyết thì tôi sẽ không chấp nhận để người khác chà đạp lên danh dự của mình. Tôi đang làm những thủ tục pháp lý để chính thức khởi kiện. Tôi biết, nghệ sỹ mà đi kiện thì thua thiệt nhiều. Nhưng tôi không thể làm ngơ, khi người ta tìm cách bôi xấu tôi không chỉ một lần.

- Có thông tin cho rằng, thời gian qua chị làm một tờ báo về đời sống showbiz nên bị nhiều người ghét. Đó chính là lý do chị gặp nhiều thị phi?

- Chuyện có người ghen ghét đố kỵ thì tôi nghĩ mình phải chấp nhận thôi. Chính vì thế, tôi phải cố gắng làm mọi thứ đúng và tốt, để dù ghét người ta cũng không thể làm gì được mình. Mình phải bảo vệ mình, chứ không ai yêu thương mình được nhiều như mình nghĩ đâu.

- Xin hỏi thực lòng, chị nói nhiều về sự nghiệp, vậy thực sự là chị đang làm gì vào lúc này?

- Tôi đang điều hành Công ty Life Media, làm về truyền thông quảng cáo. Công ty tôi đang làm dịch vụ cho một công ty hàng không, tuyển 100 tiếp viên trẻ, tốt nghiệp đại học và giỏi tiếng Anh để họ chuẩn bị mở đường bay trực tiếp từ Việt Nam đến Dubai.

- Chị thường nhắc đến Dubai, có thông tin cho rằng chị yêu một tỷ phú ở đó?

- Chuyện tình yêu là điều không nên nói vào lúc này. Tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đang có những mối quan hệ công việc tốt với đối tác ở Dubai và tôi cố gắng để phát triển công ty của mình.

- Cảm ơn chị!

Ông Nguyễn Thanh Lâm sẽ kiện Yến Ngọc ra toà?

Ông Bùi Thanh Lâm, người tố Dương Yến Ngọc quỵt nợ, vẫn khẳng định rằng ông chưa từng nhận được số tiền 125 triệu mà người mẫu này đã cầm của ông. Dù Dương Yến Ngọc cho rằng cô đã trả một lần nhưng vì mất giấy trả nợ, nên bây giờ bị ông Lâm đòi tiếp. Nhưng ông Lâm vẫn có đủ chứng cứ cho rằng người mẫu này chưa trả, cộng thêm đoạn băng ghi âm của phóng viên D.C. cho thấy, Dương Yến Ngọc thừa nhận nợ tiền.

Ông Lâm cũng cho rằng, nếu Yến Ngọc không trả đủ 125 triệu, ông sẽ nhờ luật sư làm thủ tục khởi kiện tại toà án. Đây là vụ tranh chấp dân sự và chúng tôi không khẳng định chị Yến Ngọc hay anh Thanh Lâm đúng, chúng tôi chỉ phản ánh ý kiến của cả đôi bên để bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh. Báo Cảnh sát toàn cầu sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc và sẽ phản ánh khách quan với bạn đọc.

Thảo Nam

PV thực hiện
.
.
.