Phỏng vấn một cái chén

Thứ Năm, 29/01/2026, 19:25

PV: Sống cùng chị Chén quá nửa đời mà chưa được phỏng vấn chị lần nào. Xin chị giới thiệu bản thân với độc giả ngắn gọn nhất có thể!

Chén (CH): À há. Nói một cách ngắn gọn thì tôi là một người sống nội tâm và mong manh, dễ đổ vỡ.

PV: Thật là áy náy, chính tôi cũng nhiều lần hậu đậu…

CH: Cũng vì thế mà thời cổ, người ta từng chế tác tôi bằng gỗ, ống tre, vàng, bạc, ngà voi, sừng tê. Còn bây giờ, trên máy bay, người ta dùng chén bằng nhựa, composite cho bền. Đập thoải mái.

PV: Họ nhà chị cũng lắm chi nhiều cành nhỉ.

CH: Vâng, nào chén, nào cốc chung, nào ly, nào tách. Với thường dân thì có chén gốm, với triều đình thì có chén ngọc… Uống rượu thì có chén ngọc phát sáng là dạ quang bôi, các loại tửu khí thì kể cả ngày không hết. Riêng với trà đã có chén chủ, chén quân, chén tống. Chúng tôi va chạm đủ loại miệng người phức tạp, kẻ tục tử phàm phu thì tuôn ra ngôn ngữ xôi thịt, người thanh tao thì nhả ngọc phun châu, còn miệng Phật tâm xà thì là ngụy quân tử…

PV: Chén tạc chén thù là chén gì vậy?

Đó không phải là tên chén mà là ý nghĩa của rượu trong chén. Chén thù là chén mời khách uống rượu. Chén tạc là rượu khách rót mời lại chủ.

PV: Chà! Chị luôn tuồn rượu vào mồm các ma men đấy.

CH: Ma men cần gì chén. Họ tu trực tiếp từ chai. Rượu thì có tiên tửu và tục tửu. Tiên tửu thì rượu vào lời ra vàng ý ngọc. Khỏe nhất là "Buổi tối ba chén rượu/ Sáng ra uống chén trà/ Ngày nào cũng như thế/ Thầy thuốc không đến nhà".

PV: Tôi nghe "Rượu gặp tri âm ngàn chén thiếu/ Lời không hợp ý nửa câu thừa". Có cần thiết phải uống nhiều thế không?

CH: Ha ha ha. Ngàn chén là lối nói cường điệu chứ thần tiên nào nát vậy. Nhưng dù có tiên tửu mà lái xe thì vẫn gây tai nạn như thường. Vì thế các chú Công an yêu cầu thổi nồng độ cồn thì mọi người cứ chấp hành nghiêm chỉnh, đừng có cãi vã.

PV: Nhân chị nói "Sáng ra uống chén trà", thú ẩm trà hình như cũng cầu kỳ lắm?

CH: Ẩm trà để tu tâm dưỡng tính. Trà ngấm vào thơ, thơ đậm trong trà, "Chén trà trong hai tay/ Chánh niệm dâng tròn đầy/ Thân và tâm an trú/ Bây giờ và ở đây". Đối ẩm dành cùng người tri kỷ… Quần ẩm dành kết nối cộng đồng.

PV: Bây giờ thì quần ẩm thường là nhóm GenZ tối ngày trà đá vỉa hè. Xin hỏi chị, loại trà nào người ta khó uống nhất?

CH: Có loại trà ngon với thường dân nhưng lại rất đắng với người càn rỡ. Đó là trà của chú Công an mời khi làm việc. Khi nào có video cảnh ai đó làm càn thì cộng đồng lại ồ lên "sắp được uống trà rồi". Các chú Công an rất sát sao, không để dân lành sốt ruột, những kẻ làm càn luôn được mời uống trà ngay lập tức.

PV: Công an luôn luôn là nỗi ám ảnh của kẻ xấu nhưng cũng những cô chú ấy khi tiếp dân lại rất dễ thương. Nghe nói dạo này các cô chú ấy thường livestream phải không chị?

CH: Đúng rồi. Trong đời sống chuyển đổi số thì các cô chú Công an trẻ tuổi đã lên sóng livestream trực tiếp đối thoại, giải đáp giúp cho người dân không phải đi lại nhiều. Cơ quan Công an nhiều tỉnh cũng "bắt trend"  livestream, mỗi đợt thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Các cô chú tháo gỡ vướng mắc, giải đáp về các thủ tục như đăng ký thường trú, tạm trú, xác nhận hồ sơ hành chính, cấp đổi hộ chiếu, căn cước, đăng ký xe, phòng cháy chữa cháy, phổ biến, giáo dục pháp luật, kinh nghiệm nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng... Rất sinh động.

PV: Hay hay hay!

CH: Các cô chú tươi trẻ trò chuyện hấp dẫn, lễ phép và thân thiện. Các cô chú ngày càng thiết thực, hành động nhiều hơn, được nhiều nụ cười của nhân dân hơn. Điều này cho thấy chủ trương thi đua "ba nhất": "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" đã hòa nhịp đời sống. Ngàn lượt thích, bình luận cho thấy tình cảm của người dân thế nào.

PV: Câu chuyện bàn trà thật là bổ ích. Xin cảm ơn và chúc chị luôn tròn đầy, được nâng niu trong bàn tay tri kỷ tri âm, thánh trà tiên tửu!

Lê Thị Liên Thông
.
.
.