Sân chơi điện ảnh nghiệp dư cơn khát đã dịu!
Chỉ cần một khoảnh khắc để tạo nên dấu ấn
Khoảng 120 bộ phim đã được BGK của Tiệc phim ngắn trên mạng- YxineFF xem kể từ thời điểm phát động cuộc thi vào trung tuần tháng 5/2010, để sau đó lựa chọn ra những phim tốt nhất để trình chiếu trên mạng cho khán giả xem. Có thể nói chính BGK sân chơi này cũng bất ngờ vì sự háo hức cũng như mong muốn thể hiện khả năng làm phim ngắn của các đạo diễn nghiệp dư lẫn không nghiệp dư này.
Không những thế, các bạn trẻ đang là sinh viên hay đã đi làm tại nước ngoài cũng đã không bỏ qua cơ hội để góp một tiếng nói của họ vào cộng đồng điện ảnh Việt Nam trên mạng với rất nhiều phim được gửi về có địa chỉ từ Mỹ, Đức, Pháp, Australia… Gần như mọi lát cắt về cuộc sống đều được thể hiện qua góc nhìn điện ảnh hiện đại của các nhà làm phim trẻ, từ chuyện tình yêu, giới tính, cuộc sống cho đến tín ngưỡng, tôn giáo…
![]() |
Và chính những bộ phim ngắn ấy đã và đang trở thành một minh chứng cho câu hỏi đầy tính nghi ngờ của những ai cho rằng giới trẻ Việt
"Tôi nhớ lần đó mình vào bệnh viện thăm một người bạn. Tình cờ nhìn thấy cảnh một người thợ cắt tóc mang kéo đến và cắt tóc cho một bệnh nhân già ngay giữa sảnh bệnh viện. Bệnh nhân ấy cần cắt tóc vì ngày hôm sau phải thực hiện một ca mổ liên quan đến đầu mình… Nhìn hình ảnh người thợ và bệnh nhân ngay giữa sảnh bệnh viện, khiến tôi không thôi ám ảnh về sự sẻ chia giữa con người với con người trong cuộc sống…".
Và từ nỗi ám ảnh không gọi tên được ấy, Trí Tân đã bắt tay vào làm phim ngắn "Cắt". Từ lúc viết kịch bản cho đến khi quay xong chỉ mất 3 ngày, nhưng Trí Tân đã mất đến 1 tháng dựng phim sau khi đã vứt bỏ gần 30 bản dựng khác để tìm ra bản dựng hoàn chỉnh nhất để gửi đi. Thật ra, trước khi "Cắt" được trình chiếu trên YxineFF thì phim ngắn này đã từng được bằng khen của một LHP dành cho cộng đồng người Việt tại Mỹ…
Một khoảnh khắc có thể làm thay đổi tất ca ã- điều này là rất quan trọng đối với các bộ phim ngắn. Cuộc thi Điện ảnh trong tầm tay phát động vào nữa cuối năm 2010 và chuẩn bị trao giải thưởng vào cuối tháng 11/2010, đã cho thấy được điện ảnh đang trở thành một giấc mơ không quá xa vời với tất cả các bạn trẻ. Mọi thứ đều ở trong tầm tay.
Trong những ngày gần đến thời hạn trao giải, tất cả mọi người đều choáng váng khi các sinh viên đang học tại Trường Sân khấu điện ảnh với những tác phẩm dự thi rất chuyên nghiệp và trau chuốt đã bị loại không thương tiếc, thay vào đó là những gương mặt làm phim theo đúng nghĩa nghiệp dư không qua trường lớp. "Tất cả các tác phẩm các bạn làm đều gần như không tốn tiền, chi phí nhiều nhất chắc là dành cho việc ăn uống và di chuyển… Tôi hoàn toàn không khách sáo khi nói rằng tôi rất ngạc nhiên về khả năng làm phim của các bạn. Chính sự hồn nhiên và góc nhìn tươi sáng của các bạn trẻ làm phim đã làm cho chúng tôi những người làm phim chuyên nghiệp cũng phải giật mình và học hỏi từ họ", đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - thành viên BGK của Điện ảnh trong tầm tay cho biết.
Dự án Làm phim trong 48 giờ vừa diễn ra vào cuối tháng 10/2010 đã trở thành một trong những sự kiện điện ảnh nổi bật nhất đối với những nhà làm phim trẻ nghiệp dư. Trong Dự án Làm phim 48 giờ lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, đạo cụ bắt buộc dành cho tất cả các đội làm phim là một que hương, nhân vật bắt buộc là "Phạm Minh An" (làm nghề tài xế taxi hay xe ôm hoặc đạp xích lô) và đoạn hội thoại bắt buộc là câu tiếng Anh: "You know, same same but different." (Anh biết đấy, giống thế nhưng không phải là thế).
Với 48 giờ (2 ngày), các nhóm làm phim đã phải chạy đua với thời gian để làm ra một tác phẩm với độ dài cho phép từ 4 phút - 7 phút. Chính vì việc thắng hay thua không quan trọng, mà quan trọng là những người trẻ mê phim có cơ hội thể hiện khả năng sáng tạo của mình đã làm cho cuộc thi này hấp dẫn đến bất ngờ.
Nhà sản xuất của chương trình Làm phim trong 48 giờ chia sẻ ngay sau thời hạn cuộc thi kết thúc: "Tôi nghĩ rằng sau lần đầu tiên này, chúng tôi sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm tổ chức hơn. Tôi còn được một số đội chia sẻ về những kế hoạch tham gia cuộc thi này năm sau của họ nữa. Một vài nhóm sau cuộc thi đã bắt cặp với nhau và bắt tay vào sản xuất những bộ phim nghiêm túc thực sự. Hai tuần trước, chúng ta không là gì cả ngoài một nhóm những người đam mê phim và đam mê làm phim. Giờ đây thì chúng ta đã có 39 bộ phim tuyệt vời, tất cả được làm chỉ trong hai ngày cuối tuần…". Dự án Làm phim trong 48 giờ khởi đầu tại thủ đô Washington (Mỹ) vào năm 2001. Năm 2009, dự án này đã diễn ra ở 76 thành phố trên toàn thế giới.
Hàng loạt sân chơi điện ảnh khác dành cho giới trẻ đã mở ra trong thời gian qua còn có thể kể đến dự án Làm phim cho học sinh Việt Nam do Nhật Bản tài trợ từ năm 2006-2010… Các dự án làm phim theo chủ đề như Hà Nội, em yêu anh và dự án phim Sài Gòn, anh yêu em. Đặc biệt là phong trào làm phim nghiệp dư của các bạn đang là học sinh tại các trường THPT trên toàn quốc.
Hai tập phim "Try" của nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (TP. HCM) đã trở thành một trong những phim hot nhất đối với giới trẻ trong thời gian qua, Boys over Power- một phim khoa học giả tưởng của nhóm làm phim The Meteors Strike của các bạn học sinh cấp 2 và 3 đến từ Hà Nội cũng gây đình đám không kém trên mạng…
Tìm kiếm tài năng từ những sân chơi nghiệp dư
Sau khi trình chiếu các phim dự thi tại cụm rạp MegaStar Hùng Vương tại TP. HCM, BTC cuộc thi Làm phim trong 48 giờ sẽ trao giải cho các hạng mục Phim hay nhất, Phim có chỉ đạo diễn xuất tốt nhất cùng diễn xuất tốt nhất vào ngày 26/11/2011.
Bộ phim hay nhất của dự án Làm phim trong 48 giờ tại Việt
Riêng 3 hạng mục chính danh cho phim gồm Tranh giải, Toàn cảnh và In Focus của YxineFF có giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng cùng hiện vật, bên cạnh các giải thưởng phụ khác như đạo diễn, kịch bản, quay phim, dựng phim, diễn viên… Còn sân chơi Điện ảnh trong tầm tay thì có giá trị dành cho giải cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Nhưng điều quan trọng nhất mà các sân chơi điện ảnh này làm được là khiến cho các nhà sản xuất phim phải theo dõi để hi vọng phát hiện ra những tài năng trẻ và cộng tác với họ.
Sự thiếu hụt lực lượng làm phim của Việt
Làm bộ phim hoạt hình 3D "Trên ngọn cây" (dài 6 phút 30 giây) với kinh phí tài trợ lên đến 300 triệu đồng, đạo diễn kiêm biên kịch trẻ Quốc Thắng cho biết: "Việc dự thi phim ngắn trên YxineFF chỉ là tiền đề cho việc làm phim về sau này, vì trước đó năm 2009 tôi cũng đã làm một phim hoạt hình ngắn "Câu chuyện mùa đông" (dài 3 phút) để dự thi Liên hoan phim ngắn Việt Nam 2009.
Ước muốn của chúng tôi là có thể làm một phim hoạt hình 3D dài 90 phút với một câu chuyện thuần Việt do chính người Việt
Làm bộ phim với kinh phí khoảng 1 triệu đồng để tham gia dự án Làm phim trong 48 giờ, Kim Ngân - sinh viên năm cuối Khoa Multimedia của Trường RMIT - là nhà sản xuất của nhóm làm phim Time Emit, chia sẻ rằng 16 thành viên trong nhóm làm phim vì yêu thích, và cho dù ước mơ để làm một bộ phim thật sự vẫn còn ở rất xa nhưng từ chính những sân chơi như thế này đã làm cho mình hiểu hơn về đam mê của mình.
Hiểu được những khó khăn, vất vả cũng như hiểu được tình hình thực tế của các nhà làm phim Việt trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam lúc này, cũng là một bài học quí giá cho những bạn trẻ nào muốn trở thành nhà làm phim chuyên nghiệp trong tương lai. Nhưng, như nhà làm phim trẻ Trí Tân tâm sự: "Những sân chơi điện ảnh vừa mở ra ít nhiều đã làm dịu đi cơn khát được làm phim của giới trẻ, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ…".
Và mong ước lớn lao hơn nữa của các nhà làm phim trẻ nghiệp dự tại Việt
Tại sao không thể tổ chức nhiều buổi thảo luận chuyên đề về điện ảnh mới các đạo diễn tên tuổi, nhà sản xuất, các chuyên gia đến để chia sẻ về cách làm phim cũng như những xu hướng mới (nhiều năm trước những buổi thảo luận chuyên đề như vậy rất thường xuyên được diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh Niên và Cung văn hóa Lao Động ở TP. HCM)? Tại sao không tổ chức những buổi giảng dạy miễn phí (hoặc học phí thấp có tài trợ) về điện ảnh, truyền hình ngắn hạn để các nhà làm phim trẻ có cơ hội học và hiểu thêm về kiến thức làm phim?...
Tất cả những câu hỏi này đều cần câu trả lời, nhưng đều không khó để trả lời nếu như các nhà quản lý thật sự quan tâm đến sự phát triển của điện ảnh Việt

