Vì yêu nên phạm tội
Hãnh diện vì là tính ngang bướng của người tình, được ngồi chiếu trên trong giới xã hội đen..., đó là một số trong nhiều lý do khiến nhiều người phụ nữ con nhà tử tế tìm đến với những mối tình giang hồ. Họ không ngờ chính những mối tình này là xuất phát điểm của con đường phạm tội.
Khi Thẩm phán chủ tọa tuyên bố bế mạc phiên toà thì bị cáo Vương Hoàng Anh mới ngẩng mặt lên. Người yêu của Hoàng Anh - Hiệp “môn” bị phạt tử hình cho vụ bắn chết người trước cửa khách sạn Las Vegas Phố Lê Văn Hưu, Hà Nội. Còn Hoàng Anh, vì hành vi che dấu tội phạm cũng bị phạt 2 năm tù.
Sinh năm 1975, Hoàng Anh là người gốc Hà Nội, sống ở phố Hàng Thùng, Hoàn Kiếm. Còn Vũ Quang Hiệp (Hiệp “môn”) thì ở Ngõ Gạch. Quen nhau từ bé, càng lớn, 2 đứa trẻ càng thân rồi yêu nhau. Nhưng những thành tích vào tù ra tội của Hiệp đã làm gia đình người yêu khiếp vía. Họ bắt Hoàng Anh lấy chồng ở tuổi 18. Với nghề uốn tóc, Hoàng Anh đã có một cuộc sống êm đềm cùng chồng và con trai.
Còn Hiệp với sự trợ giúp của nhiều đàn anh đã trở thành một tay anh chị trong giới lưu manh, đâm thuê chém mướn ở Hà Nội. Cái tên Hiệp “môn” nổi danh, gắn liền với việc Hiệp luôn luôn dắt súng bên người để dùng khi cần.
Đêm 1/1/2001, sau một cuộc va chạm nhỏ, Hiệp cùng em rể là Cường “độ” bắn chết Nguyễn Văn Hải trước cửa khách sạn Las Vegas. Bị Công an phát hiện, Hiệp trốn lên Lạng Sơn sống chui lủi.
Tháng 2/2003, Hiệp lén về Hà Nội và tìm đến nhà người tình xưa. Tình yêu sống lại, Hoàng Anh gửi con cho bà ngoại để bỏ đi cùng Hiệp dù biết Hiệp đang bị truy nã về tội giết người. Có bao nhiêu tiền dành dụm để nuôi con, Hoành Anh bỏ tất ra cung phụng cho người tình.
Cô còn tìm thuê một ngôi nhà nhỏ trong ngõ ở Pháp Vân cho Hiệp có chỗ trú chân và cũng là nơi 2 kẻ tình cũ sống với nhau như vợ chồng. Chỉ được 1 tháng thì Hiệp bị bắt khi đang được người yêu gội đầu. Cùng với người tình, Hoàng Anh phải vào trại giam về tội che giấu can phạm giết người.
Tình yêu dẫn đến sa ngã
Trong vụ án Năm Cam, có một nạn nhân là dân xã hội đen chính hiệu: Vũ Hoàng Dung - Dung “Hà”. Hai sát thủ Hưng “mi nhon” và Trường “xoăn” đã kết thúc cuộc đời Dung “Hà” để bớt cho ông trùm một đối thủ cạnh tranh.
Dung “Hà” bắt đầu con đường xã hội đen khi tự buộc mình với một tay anh chị khét tiếng thành phố Cảng, Hùng “cốm”. Vào những năm 1985-1990, chưa có kẻ nào qua mặt được Hùng ở đất Hải Phòng.
Là người yêu của Hùng “cốm” cộng với bản tính ngỗ ngược nên đương nhiên Dung được xếp lên chiếu trên. Cùng với kiểu tình yêu “trai tứ chiếng, gái giang hồ”, Dung mỗi ngày một nổi tiếng hơn đồng nghĩa với việc ngày càng dấn sâu vào cơn đường tội lỗi.
Hùng bị bắt về tội cướp và giam tại Trại tạm giam Hải Phòng. Là “đại bàng” trong tù, Hùng “cốm” cùng một số phạm nhân đánh chết một người cùng buồng giam và bị tuyên phạt tử hình. Trong một lần được đi tắm, Hùng “cốm” bỏ chạy ra cửa nhưng không thành.
Vụ trốn trại bất thành này không ngờ đã giúp Dung “Hà” ghi điểm để trở thành đàn chị thực sự. Giới giang hồ đồn đại rằng, vụ trốn trại của Hùng “cốm” là do Dung “Hà” đạo diễn và sau khi thoát, Hùng sẽ được người tình bố trí sang Hongkong bằng đường biển.
Sau lần trốn trại, Hùng “cốm” tự tử nhưng lúc này Dung “Hà” đã có thể đứng riêng trên giới giang hồ mà không cần dựa vào cái bóng của Hùng nữa. Dung lập “công ty cờ bạc”, đi tù rồi vào TP HCM mở sòng bạc. Kết quả của con đường giang hồ của Dung: Năm
Trường hợp Nguyễn Thị Hồng, 45 tuổi, một tội phạm trong đường dây ma tuý liên tỉnh Lai Châu-Hà Nội-Hải Phòng lại vừa đáng giận vừa đáng thương. Nhan sắc trung bình lại mắc một căn bệnh dẫn đến vô sinh nên Hồng luôn mặc cảm về thân phận và sóng khép kín.
Run rủi thế nào, Hồng quen Nguyễn Mạnh Cường nhà ở thị xã Sơn Tây, kém Hồng 2 tuổi. Cường nghiện nặng nên bị vợ li dị. Mối tình Hồng-Cường bị gia đình Hồng phản đối nên cặp tình nhân đã cùng nhau thuê nhà cùng chung hưởng hạnh phúc.
Trong những ngày sống cùng Cường, số tiền dành dụm của Hồng đã tan biến nhanh chóng. Để có tiền thoả mãn cơn nghiện cho ông chồng hờ, Hồng cùng Cường nhập vào đường dây ma tuý do Thuỷ “mười” cầm đầu...
Tình yêu bản thân không có lỗi. Lỗi là tại con người mù quáng, ngu dại khi lựa chọn người yêu là những kẻ giang hồ để rồi bị lôi kéo vào con đường phạm tội
