Sám hối cuối cùng của các tử tù
Trước giờ ra pháp trường, Siêng Phênh đã bất ngờ khai ra hàng loạt những người "cùng hội cùng thuyền". Để rồi, từ lời khai này, cơ quan công an đã khám phá ra một đường dây ma tuý cực lớn, gây chấn động vào thời điểm lúc bấy giờ. Siêng Phênh sau này được ân giảm xuống chung thân, thi hành án tại Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội cho đến năm ngoái thì được ra tù và trở về Lào với vợ con.
Kể từ đó, sau Siêng Phênh đã có hàng loạt các trường hợp tương tự. Nhiều phạm nhân bị kết án tử hình vì tội buôn bán ma tuý, trong thời gian chờ thi hành án đã tự nguyện khai báo về các đồng phạm mà trước đó trong suốt quá trình điều tra họ vẫn giữ kín, không hé lộ. Để rồi từ đây, trên cơ sở những lời tố giác này, nhiều đường dây ma tuý lớn đã tiếp tục bị lôi ra ánh sáng.
Đó là hành động sám hối cuối cùng trước khi ra trường bắn của các tử tù hay là tia sáng hy vọng về một kết cục được thoát chết nhờ lập công chuộc tội như Siêng Phênh?
1. Khi tôi gặp tử tù Nguyễn Thị Thành tại Khu giam dành cho người bị kết án tử hình trong Trại tạm giam Hà Nội hơn một năm về trước, người đàn bà này dường như đã qua thời kỳ hoảng loạn. Thành bị tuyên án tử hình từ trước đó 2 năm. Gần nghìn ngày thót tim chờ tiếng lách cách tháo cùm đi trả án có vẻ như đủ dài để tử tù này trở nên chai lỳ với sự sợ hãi.
Tóc dài thả ngang lưng, da trắng, diện bộ đồ hoa lấm tấm, trong khu giam tử tù với mấy lần song sắt mà Thành ăn diện như đang ở ngoài xã hội. Thành nói chuyện với tôi về cuộc sống ngày ngày ở nơi này, giữa những bức tường đá lạnh, hoàn toàn bình thản. Như thể, người đàn bà này biết, đó là cái giá tất yếu phải trả…
Thành kể: “Em bị bắt mà cả gia đình ngỡ ngàng. Mà đến chính em cũng còn chả ngờ được”. Thành vừa nói vừa rưng rưng cười, những ngón tay cứ đan chặt vào nhau. Thì ai mà ngờ được. Tội lỗi đã giấu kín đến thế. Những chuyến hàng trắng đã trót lọt hết thảy từ cách đó dễ đến vài năm. Không có bất kỳ dấu hiệu gì của sự đổ bể. Đùng một cái thì Thành bị bắt và từ Sơn La ngay lập tức bị di lý về Hà Nội.
Sau này Thành mới biết. Đường dây ma túy mà Thành là bà trùm đổ bể bắt đầu từ lời khai của một tử tù. Đó là Lê Sỹ Thuỷ. Thuỷ là một trong những đầu mối lấy hàng trắng của Thành ở Hà Nội. Thành mua hàng trắng từ Lào về Mộc Châu bán lại cho Thuỷ để Thuỷ tiếp tục bán tại Hà Nội kiếm lời. Chuyện buôn bán chết người này của Thuỷ bị bại lộ khi vào một buổi sáng, Công an phường Thanh Nhàn (Hà Nội) bắt quả tang một cặp vợ chồng đang tàng trữ trong hành lý một bánh heroin.
Lấy lời khai, cặp vợ chồng này cho biết bánh heroin này họ vừa mua của vợ chồng Lê Sỹ Thuỷ. Từ đây, một chuyên án lớn về ma tuý của Công an TP Hà Nội được mở ra với kết thúc là phiên toà xét xử 11 bị cáo, trong đó có 3 bị cáo bị tuyên án tử hình là Lê Sỹ Thuỷ, Trần Xuân Tiến và Đoàn Văn Cường.
Trong suốt quá trình điều tra cho đến cả hai phiên toà sơ thẩm và phúc thẩm, Lê Sỹ Thuỷ không hề hé răng khai nhận về Nguyễn Thị Thành, một trong những đầu mối cung cấp hàng trắng cho Thuỷ từ Mộc Châu. Cho mãi đến hơn 2 năm sau ngày bị bắt, khi cả toà sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Lê Sỹ Thuỷ thì trong những ngày nằm trong xà lim chờ thi hành án, bất ngờ Lê Sỹ Thuỷ làm đơn xin được gặp các cán bộ điều tra để khai báo thêm.
Và, trong lời khai lần này của Lê Sỹ Thuỷ có Nguyễn Thị Thành và Trương Văn Tuất.
Thêm một đường dây ma tuý nữa lại tiếp tục được hé lộ. Thành bị bắt ngay sau đó trong sự bất ngờ tột độ vì cứ tưởng mọi chuyến hàng từ trước đó 2-3 năm cho Thuỷ đã hoàn toàn trót lọt.
Trương Văn Tuất cũng bị bắt cùng Thành và sau đó cả hai đều bị tuyên án tử hình.
Hôm tôi gặp Tuất trong buồng giam, Tuất khóc nhiều lắm. Người đàn ông vạm vỡ, trắng trẻo ngồi rũ rượi ở đằng sau những song sắt xám xịt nơi khu giam giữ dành riêng cho người bị kết án tử hình nức nở như một đứa trẻ khi kể với tôi về con đường phạm tội.
Sinh năm 1958, bị bắt đúng vào năm 49 tuổi, Tuất bàng hoàng vì không ngờ 2 năm sau ngày phạm tội, cứ tưởng mọi thứ đã êm xuôi, ai dè lại bị phát hiện. Cũng giống như Thành, sau này thì Tuất biết mọi chuyện vỡ lở là từ lời khai của Lê Sỹ Thuỷ, một tử tù từ Hoả Lò Hà Nội.
Thực ra thì thoạt đầu Tuất không quen Thuỷ mà chỉ chơi với Thành. Khi còn nhỏ, nhà Tuất và nhà Thành ở gần nhau trên cao nguyên Mộc Châu. Mãi sau rồi thì gia đình Tuất mới chuyển về Sơn La nhưng Tuất vẫn giữ mối quan hệ với Thành. Khi còn chạy xe khách đường dài tuyến Hà Nội - Sơn La, thi thoảng, tiện đường, Tuất vẫn ghé qua Mộc Châu thăm Thành.
Thế rồi, một lần Tuất lái xe gây tại nạn chết người, phải đền 14 triệu đồng thì gia đình người bị hại xin cho khỏi phải ở tù. Nhưng lúc ấy, hoàn cảnh kinh tế gia đình Tuất eo hẹp quá bởi vì thằng con đầu bị nghiện. Bao nhiêu tiền nong hai vợ chồng Tuất dành dụm được đều bị thằng con nghiện lấy hết sạch. Nhà cửa khi ấy cũng chả còn tài sản gì vì tất cả đều bị ông quí tử đem bán.
Đường cùng Tuất mới phải tới gặp Thành, nhờ Thành giúp vì lúc đó kinh tế gia đình Thành khá dư dả. Thành là chủ của một cửa hàng bếp gas lớn ở thị trấn Mộc Châu. Thành cho Tuất vay 14 triệu đồng đủ trang trải chuyện đền bù và gạ Tuất mang hàng thuê cho Thành về Hà Nội để lấy công trừ nợ.
![]() |
| Lương Ngọc Lập (áo kẻ sọc) và Ngô Trọng Ngọc trong phiên toà xét xử tại Hà Nội đầu tháng 7/2011. |
Rồi Thành giới thiệu cho Tuất làm quen với Lê Sỹ Thuỷ ở Hà Nội. Cứ có hàng là Tuất nhận ở nhà Thành và đi xe tuyến về Hà Nội mang đến tận nhà cho Thuỷ. Sau 3 chuyến mang hàng thuê như thế, Tuất đủ tiền trả nợ Thành rồi thôi. Tuất lại về Sơn La, lại tiếp tục công việc chạy xe khách đường dài, cứ tưởng vậy là êm xuôi.
Khi tôi gặp Tuất trong buồng giam, bản án tử hình đã tuyên được 2 năm và cũng ngần ấy thời gian Tuất chờ đợi cho mình một cái chết. Ngày ngày lầm lụi sau song sắt, thót tim chờ tiếng lách cách mở cùm để đi mãi về phía trường bắn Cầu Ngà và nằm lại, Tuất đã ngộ ra một điều cay đắng rằng, tội lỗi khi đã trót nhúng tay phạm phải thì không thể nào mà che lấp đi được.
2. Một vụ án khác nữa mà cũng nhờ vào những lời khai của một tử tù Cơ quan điều tra đã khám phá ra một đường dây ma tuý cực lớn với hơn 20 đối tượng. Đó là vụ án của Trần Thị Nhớn. Nhớn là một trùm ma tuý ở Hà Nội. Sau khi đường dây ma tuý của Nhớn bị triệt phá, Nhớn bị tuyên phạt tử hình. Xét xử phúc thẩm xong, biết là cầm chắc cái chết trong tay, Nhớn đã tự nguyện khai báo với cơ quan điều tra về hành vi mua bán ma túy của mình và một số đồng phạm chưa bị phát hiện. Chính nhờ những khai báo của Nhớn mà cơ quan điều tra đã tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ hành vi phạm tội của 27 đối tượng khác.
Mới đây nhất, cũng tại Hà Nội lại thêm một vụ tử tù tố giác nữa. Đó là Lương Ngọc Lập, trú tại Bắc Giang. Lập là một mắt xích trong đường dây ma tuý do bà trùm Nguyễn Thị Thơm cầm đầu. Buôn bán hơn 1.200 bánh heroin, thu lãi hơn 30 tỷ đồng, Lập đã từng mua nhiều nhà đất tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang và nhiều tài sản có giá trị khác.
Lập không chỉ mua bán ma tuý với Nguyễn Thị Thơm mà còn với nhiều đối tượng khác. Khi đường dây ma tuý của Thơm bị phá vỡ thì Lập cũng bị bắt nhưng là do Công an quận 2, TP HCM bắt giữ trong một vụ án khác - vụ mua bán thuốc lắc ở khu phố 6, phường An Khánh, quận 2, TP HCM. Về sau, khi cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội làm rõ những hành vi phạm tội của Lập trong đường dây ma tuý Nguyễn Thị Thơm thì lập đã bị di lý ra Hà Nội để xét xử và Lập bị tuyên án tử hình.
Trong những ngày chờ thi hành án, sám hối về tội lỗi của mình và mong lập công chuộc tội với hy vọng sẽ được ân giảm thoát án tử hình, Lương Ngọc Lập đã làm đơn xin khai báo thêm những điều mà trước đây trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Lập chưa khai báo hết.
Từ lá đơn tố giác của Lập, Cơ quan công an làm rõ, từ cuối năm 2004 đến tháng 2/2005, Lập và Ngô Hữu Cường bán cho Ngọc 4 chuyến hàng, tổng số 139 bánh heroin. Mỗi lần giao hàng, Lập thường đi xe máy đến gặp Ngọc và giao từ 36 - 40 bánh heroin. Trong chuyến hàng thứ 4, Ngọc đi xe taxi đến địa điểm Cầu Chui đầu đường quốc lộ 5 Hà Nội đi Hải Phòng để gặp Lập mua 40 bánh heroin nhưng Ngọc mới chỉ trả tiền 36 bánh. Sau đó, Ngọc không trả nốt tiền cho Lập vì chê hàng xấu.
Tại cơ quan điều tra, Ngô Trọng Ngọc không thừa nhận có quen biết Lương Ngọc Lập, không mua bán heroin với Lập. Dù vậy, căn cứ vào các lời khai của Lập và một số đối tượng khác có liên quan, cộng với những tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan công an cho rằng có đủ cơ sở xác định Ngọc có tham gia mua bán 40 bánh heroin với Lập.
Còn 3 chuyến hàng trước, tổng số 99 bánh heroin, theo lời khai của Lập là đã bán cho Ngọc, Cơ quan công an cho rằng chưa có đủ căn cứ để kết luận nên sẽ điều tra làm rõ, xử lý sau. Trong phiên toà xét xử đầu tháng 7/2011 tại Toà án Nhân dân TP Hà Nội, Lương Ngọc Lập một lần nữa phải ra trước vành móng ngựa cùng Ngô Trọng Ngọc, kẻ cùng hội cùng thuyền mà trước kia Lập vẫn giấu kín. Cả Ngọc và Lập đều bị tuyên án tù chung thân. Riêng với Lập tổng hợp với bản án tử hình đã bị xét xử từ trước, Lập phải chịu chung mức hình phạt là tử hình.
Những sám hối cuối cùng của các tử tù là việc làm có ích cuối cùng của họ những mong để nhẹ bớt những tội lỗi mà họ đã mắc phải khi sống ở trần gian. Tôi tin rằng, những tử tù ấy sẽ thanh thản hơn, bớt bị giày vò day dứt bởi những ám ảnh quá khứ xấu xa, cho dù họ có phải đi tiếp "chuyến đò về âm phủ" hay không

