Những kẻ tự đi tìm thần chết
Cho đến ngày hôm nay có lẽ chưa ai thống kê được có bao nhiêu loại ma túy tổng hợp, chất gây nghiện, thuốc gây ảo giác mà con người đã tạo ra để rồi hàng triệu kẻ lầm lạc tìm đến sai mục đích đày đọa cuộc đời trong mê muội và cả tội ác...
Tình nguyện làm... chuột bạch
Trong vòng hai thập kỷ qua, cơn bão ma túy tổng hợp không mong muốn nọ bỗng trở thành nỗi lo lớn cho đất nước, đáng sợ nhất cơn bão hung bạo đó vẫn đang ngấm ngầm trùm lên một bộ phận thế hệ trẻ. Sản xuất và buôn ma túy luôn đi cùng những khoản lợi nhuận khổng lồ nên nó dễ dàng che khuất lương tri của những kẻ gieo rắc nó. Nhưng điều đáng sợ và nguy hiểm đáng báo động hơn hết là trong thời gian gần đây không ít thanh thiếu niên thông qua bè bạn ở nước ngoài và mạng Internet lại "tình nguyện làm chuột bạch" tìm đến các loại ma túy mới mẻ bằng cách tự trồng, mày mò tìm mua rồi truyền tai nhau công thức để "bào chế" và sử dụng ma túy loại mới.
Đêm muộn cuối tháng 4, phòng cấp cứu bệnh viện V tiếp nhận một ca cấp cứu nghi ngộ độc thuốc tân dược. Bệnh nhân là cô gái trạc tuổi đôi mươi ăn mặc sành điệu, nhợt nhạt, lê lết trên tay bốn chàng trai bảnh bao đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng đứng một chỗ cũng vẫn ngả nghiêng, chân tay líu ríu và tất cả các ánh mắt đều đờ đẫn giống nhau. Bác sĩ vặn hỏi về nguyên nhân, họ thẫn thờ nhìn nhau rồi một cậu móc trong túi ra chỉ vào một mớ các vỉ thuốc tân dược dùng dở, có vài loại an thần bảng A đặc dụng chỉ được sử dụng khi có chỉ định.
Cô gái trẻ được đưa đi rửa ruột, bốn "công tử" ngồi thõng xuống hàng ghế bên ngoài trò chuyện với nhau bằng thứ ngôn ngữ như mê sảng. Nếu không có thông tin về trò tiêu khiển nguy hại này trước đó thì ít ai có thể biết rằng các bạn trẻ kia vừa uống một loạt hỗn hợp thuốc tân dược mà họ hay gọi là "thuốc bún". Đó là sự kết hợp của vô số loại thuốc an thần, thuốc ngủ cực mạnh và cả thuốc cảm cúm thông thường. "Bài thuốc" này mang cho kẻ sử dụng những ảo giác mà họ miêu tả là đầu óc và cảnh vật diễn ra trước mắt đều chập chờn "nhiễu như tivi không có ăng-ten", toàn bộ cơ thể kẻ phê thuốc có cảm giác mềm oặt ẹo như bún.
Đó là thông tin trên một diễn đàn mạng của giới trẻ tự nhận mình là dân chơi nói về "bài thuốc bún" này, nó ban đầu được du nhập từ một số du học sinh thích chơi hơn học khi về nước. Dân chơi nội địa "tiếp nhận" trò này một cách đầy hứng khởi bởi tính "an toàn cao" và không đòi hỏi về "sân chơi" dễ bị lộ như các loại ma túy tổng hợp (thuốc lắc) đang bị lực lượng Công an truy quét tại các tụ điểm quán bar, karaoke hay khách sạn. Kinh hoàng hơn ở chỗ nhiều "cô chiêu, cậu ấm" con nhà khá giả sau khi "phê", nửa mê nửa tỉnh loại hỗn hợp thuốc này thì líu ríu kéo nhau lên ôtô riêng để nghe nhạc mạnh rồi đi lang thang khắp phố phường với thứ tốc độ có lẽ chỉ có trong các bộ phim hành động ăn khách.
![]() |
Tiếp cận một cậu quý tử đã ngoài 30 nhưng luôn sống trong "những cơn mơ" đã được gần mười năm, hắn cũng chẳng giấu giếm gì về các loại ma túy mới mà còn ngồi kể lại thêm rất nhiều chi tiết mà người nghe không khỏi rùng mình lo sợ. Đối với những kẻ đã dùng ma túy tổng hợp, thuốc lắc hay cần sa... khi đã "ngấm đòn" mà muốn bỏ thì rồi cũng lại phải đi tìm một thứ thuốc khác để lấp chỗ trống. Hắn nói đã nhiều lần muốn dừng lại tất cả để tìm lối thoát cho cuộc đời, nhưng dường như hệ thần kinh đã bị lệ thuộc hoàn toàn vào các chất từng được nhồi nhét vào cơ thể. Khi dùng chất gây ảo giác, hắn rơi vào tình trạng giả tạo về cả sức mạnh và tinh thần. Và bao giờ hắn cũng tìm mọi cách, tìm cho bằng được chất cần tìm để thỏa mãn cơn đói khát "ảo giác bồng bềnh".
Thú chơi bệnh hoạn
Không chỉ vậy, ngoài cái thứ ảo giác đó thì quan trọng hơn chính là sự ham vui lôi kéo đầy cám dỗ của những cuộc chơi thác loạn bầy đàn nam nữ, hắn mạnh dạn miêu tả là "như những con thú người", bất lực trước chính bản thân và hoàn toàn mất kiểm soát các hành vi "người" của mình. Dường như để làm tôi hiểu hơn về cái thế giới tiêu cực hắn đang chìm đắm trong đó, hắn đưa tôi ghé thăm một cô bạn gái đã từng trong "băng" ăn chơi của hắn trên phố H.Đ, con gái duy nhất của một gia đình giàu có tiếng chuyên cho vay lãi ở chợ Đ.X. Tôi đã sốc và không muốn tin đó là sự thật khi chứng kiến cô gái trẻ xinh xắn căng tròn sức sống nhưng mang trên gương mặt đôi mắt đã quầng thâm, ánh nhìn thất thần vô định, cô có những hành vi mất tự chủ như đứa trẻ lên 2 khiến bất kể vị khách nam giới có tự trọng nào cũng có thể đỏ mặt.
Hắn kể lại cô ta bị như vậy cách đây vài tháng sau khi uống và sau đó ngộ độc nhựa cây Peyote. Đó là một loại xương rồng mà nhựa của nó có thể làm thay đổi hoàn toàn trạng thái và rối loạn nhận thức con người khi đã ăn phải. Pháp luật nước ta chưa có quy định cấm nào về nó nhưng cơ quan chống ma túy của nhiều nước trên thế giới đã liệt Peyote nằm trong danh sách cấm triệt để. Chính vì kẽ hở đó mà loại xương rồng này được giới nghiện ảo giác tại Hà Nội mua về trồng tại nhà lấy nhựa phục vụ cho những "chuyến bay" đang rất phổ biến.
Peyote vẫn đang âm thầm tồn tại, manh nha phát triển và được giới "bay" chuyền tay nhau sử dụng một cách "hợp pháp". Nguồn cây giống loại cây xương rồng này được biết có xuất xứ từ các tỉnh biên giới Campuchia. Nhằm nhận dạng và phân loại được loại xương rồng chết người kể trên để tiến đến có quy định cấm như các loại cây ma túy khác thì hết sức cần có một hành động khẩn trương, cụ thể và nghiêm túc thì mới có kết quả.
Ngoài Peyote ra thì còn có cả loại nấm Psilocybe mà đám dân nghiền ảo giác hay gọi là "nấm ma thuật" cũng mang trong nó những hiểm họa không kém. "Nấm ma thuật" trước đây được một số đối tượng đi nước ngoài xách tay mang về vì tại một số nước loại ma túy này là hợp pháp(?!). Ngoài ra còn có thể dễ dàng đặt mua bào tử nấm Psilocybe trên một số trang bán hàng "độc" online trên mạng Internet, thủ tục thanh toán bằng thẻ tín dụng quốc tế. Có lẽ chính vì tính "cơ động" của các loại ma túy mới này nên nó được không ít dân chơi "lựa chọn" mà không hề mảy may có một chút nhận thức nào về sự nguy hiểm tiềm tàng. Phải chăng ma túy luôn mang hình thức bề ngoài hết sức "hiền lành"?
Mới đây thôi, một số tờ báo đã có những bài viết cảnh báo thêm về tình trạng không ít thanh niên ở Hà Nội và Hải Phòng đã bắt đầu chuyển từ những "trò" cũ như hít heroin, thuốc lắc, ma túy đá sang sử dụng "nước biển" GHB để gây ảo giác (đó là chất Gamma hydroxy axit butyrat, một hợp chất dùng để lau sạch các mạch điện tử, có dạng dung dịch lỏng không mùi, vị hơi mặn). "Nước biển" sau khi xâm nhập vào cơ thể khiến con người cảm thấy hưng phấn, xuất hiện ảo giác, kích thích hoạt động nhất là ở nơi có âm thanh mạnh. Tuy nhiên vô số nghiên cứu của nước ngoài đã chỉ ra rằng sử dụng nhiều GHB cơ thể sẽ bị suy nhược nghiêm trọng, phá hủy hệ thần kinh. Khả năng bị co giật và tử vong khi sốc thuốc cũng khó tránh khỏi.
Những thú chơi bệnh hoạn và phong trào sử dụng các loại chất gây ảo giác kể trên của giới trẻ vẫn đang ngấm ngầm phát triển như một tia lửa nhỏ. Nếu chúng ta không cảnh giác và dập lụi nó, để ngày hôm nay "tia lửa nhỏ" bị khinh quên rồi sẽ có lúc loang thành "đám cháy lớn" trong tương lai như hiểm họa heroin đã từng tung hoành nhiều năm trước đây làm tàn lụi cuộc sống bao thanh niên trai trẻ, tan nát bao nhiêu gia đình. Ma túy là con dao hai lưỡi và lưỡi nào cũng sắc lẹm. Lưỡi bên này có thể cứu người và lưỡi bên kia lại cũng có thể giết chết con người.
Bệnh ma túy là một dạng bệnh tâm thần và cho tới nay có thể nói rằng không có một loại thuốc đặc hiệu nào để cai nghiện ma túy. Phòng, chống ma túy là nhiệm vụ của cả xã hội, vừa cấp bách, vừa lâu dài. Các bậc cha mẹ hãy nên biết tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để quản lý con em khi thấy có biểu hiện bất thường

