Không cần chuông reo vẫn...cởi

Thứ Sáu, 22/05/2009, 15:40
Mười năm trước, những cô cậu người mẫu mới vào nghề vẫn còn chịu sự đay nghiến của không ít những người cay nghiệt, rằng làm cái nghề rẻ tiền, đi cởi đồ trước mặt người khác. Dư luận cũng khắt khe hơn rất nhiều với những cảnh quay trên phim có phần nóng bỏng, đặc biệt là phim truyền hình. Còn nay tình hình đã khác rồi...

Phim truyền hình đậm cảnh nóng đến mức các nhà làm phim muốn trưng hết lên các đoạn quảng cáo phim, buộc các kênh phát sóng phải ra tay kiểm duyệt nhằm kiềm chế bớt. Và nam người mẫu Hứa Vỹ Văn, ở tuổi ba mươi, đường hoàng khoe thân trên báo mạng với những tuyên bố đầy tự tin: "Có thân hình đẹp, ngại gì không khoe"... Không cần chuông reo, nghệ sỹ vẫn tự mình... cởi đồ, chụp hình nude hay bán nude...

"Chuông reo là cởi" và "Bỗng dưng muốn cởi"...

Vài năm trước, đạo diễn Trương Dũng có thực hiện một bộ phim mang tên "Chuông reo là bắn". Bộ phim công chiếu, rất tiếc, không nhận được lời khen nào đáng giá, ngoài lời khen... diễn viên nữ bây giờ thật là hy sinh hết mình cho nghệ thuật, rất chịu khó cởi đồ.

Nữ diễn viên Lê Kiều Như, dù chưa từng đóng phim, đã nhận được một vai diễn chính, với những hình ảnh khêu gợi, sexy tới mức người trong nghề phải ngạc nhiên. Quả tình, bộ phim nhợt nhạt, câu chuyện phim bị phát triển gượng ép, nên khán giả chỉ nhớ những pha cởi đồ cũng phải, vì tần suất xuất hiện khá dày? Và giới phóng viên văn nghệ gọi đùa bộ phim của Trương Dũng là "Chuông reo là... cởi". Còn Lê Kiều Như, hai năm sau, đã mặc những bộ đồ gợi cảm trên mức cần thiết, xuất hiện trong những cảnh quay đầu tiên của bộ phim truyền hình "Bước chân hoàn vũ". Cô đóng vai một tú bà núp dưới mác giám đốc một công ty người mẫu, chuyên đào tạo các cô gái để đưa đi thi hoa hậu, nhưng thực chất là tổ chức bán dâm.

Lê Kiều Như diễn hay hơn "Chuông reo là bắn" rất nhiều, nhưng cô cũng dần trở thành một biểu tượng sexy (đôi khi hơi quá đà) trên màn ảnh. Nhất là khi, cô cùng người yêu lên ý tưởng thực hiện bộ ảnh nude trắng đen, được cộng đồng mạng cho rằng, dù không có khuôn mặt đẹp như thiên thần, nhưng Lê Kiều Như dũng cảm khoe hình thể không hề có dao kéo đụng vào như hầu hết các người đẹp khác. Dù có thể Lê Kiều Như không cố tình khoe thân để nổi danh, nhưng, như một sức hút tự nhiên, những gì bí mật trong cơ thể một cô gái của làng giải trí, vẫn lôi kéo sự tò mò lớn của công chúng, nhất là những công chúng luôn ăn ngủ với máy tính, chân xỏ trong giày đút dưới gầm bàn, nhưng hồn phất phơ trên những trang hình ảnh đầy khiêu khích đến từ khắp nơi trên thế giới.

Không giống Lê Kiều Như, Tăng Thanh Hà là một hình ảnh khác. Khi đóng phim "Dốc tình", cô là một cô bé mà nhìn thấy ai cũng ngơ ngác, và không biết hộp phấn nền của cô bạn diễn Kim Hiền dùng để làm gì. Nhưng đến "Đẹp từng centimet", Tăng Thanh Hà đã là một cô gái trưởng thành, phá vỡ mọi hình ảnh ngây thơ, trong sáng mà cô đã tạo dựng trước đó.

Vai Ngô Đồng của Tăng Thanh Hà cũng bị đánh giá là cởi đồ nhiều quá mức cần thiết và đôi khi... chỉ là để khoe cơ thể không mấy đẹp, rất... nhiều xương của cô, chứ không nhằm mục đích gì. Tăng Thanh Hà cũng tự biết, cô không có hình thể hoàn hảo, nên việc "khoe thân" trên phim cũng là một sự dũng cảm của cô. Thật tiếc, sự hy sinh của Tăng Thanh Hà đã không mang lại hiệu ứng nào đáng kể cho bộ phim. "Đẹp từng centimet" bị đánh giá là cả ê kíp đã bị... xuống tay.  Và Tăng Thanh Hà có thêm biệt danh "Bỗng dưng muốn cởi".   

Các nhà làm phim truyền hình cũng đã không hề né cảnh nóng, dù phim chiếu cho gia đình và đại chúng. Nếu như các nhà làm phim Hàn Quốc, Đài Loan luôn cắt quyết liệt những cảnh nóng, gây dựng hình ảnh con người trên phim sạch sẽ đến... hơi khó tin, thì các nhà làm phim truyền hình Việt Nam đã vượt lên, trong phim của họ luôn có những pha gay cấn, hồi hộp và các diễn viên cũng... sẵn sàng cởi. Phi Thanh Vân là một điển hình. Cô sẵn sàng "khoe hàng" trên màn ảnh, nếu đạo diễn nói rằng cảnh quay cần sự gợi cảm của thân hình cô. Sự sexy hơi quá đà này của cô lâu ngày thành quen. Đến mức khi đến chụp hình quảng bá cho bộ phim học trò "Những thiên thần áo trắng" tại studio của nhiếp ảnh gia Đình Dzũ, tất cả mọi người đều không tin đó là Phi Thanh Vân khi cô mặc bộ đồ "kín mít" để tạo hình tượng... cô hiệu trưởng.

Để quảng bá cho bộ phim "Gió nghịch mùa", nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ sẵn sàng khoe thân trong bộ ảnh mới nhất. Cô gần như không mặc gì ngoài một chiếc khăn quấn mỏng manh. Cũng Lý Nhã Kỳ, cùng Thùy Lâm và Ngọc Lan, ba kiều nữ trong "Kiều nữ và đại gia" cũng có màn "khoe mâm xôi" liên tục khi ống kính máy quay như đôi mắt khiếm nhã của kẻ si tình cứ cố ý săm soi vào ngực, đùi và những chi tiết gợi cảm trên thân thể. Điều đáng nói, không chỉ một lần mà hầu như trong suốt bộ phim dài tập này. Còn hai diễn viên Minh Trí và Đài Trang đã phải cởi đồ gần 10 tiếng đồng hồ, trong thời tiết giá lạnh của Đà Lạt, để quay một cảnh ân ái giữa hai nhân vật trong bộ phim truyền hình "Sóng gió thương trường" của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Đạo diễn đã yêu cầu hai diễn viên... cởi hết đồ, và quay cảnh ân ái giữa họ trong nhiều góc quay khác nhau, đến mức tới cảnh cuối, nữ diễn viên Đài Trang mặt tái đi và răng va lập cập vì lạnh. Tất nhiên, những cảnh quay như thế sẽ bị cắt ít nhất một nửa khi phát sóng. Nhưng nếu đạo diễn yêu cầu, các diễn viên cũng sẽ phải hy sinh...--PageBreak--

Không tốt cũng khoe, xấu cũng không che

Thuỷ Tiên nổi tiếng hơn sau scandal ảnh nóng trên internet.

Thủy Tiên, nữ ca sỹ có đôi chân dài và đôi môi bất ngờ gợi cảm (mà báo chí thời gian gần đây cho rằng cô đi tu sửa nhan sắc) và một bộ ảnh cũng bất ngờ nóng trên mạng Internet. Khác với những bức ảnh được chụp trong studio, khi mà ánh sáng cũng như công nghệ photoshop cưng chiều tối đa những nét gợi cảm của Thủy Tiên, loạt ảnh nóng được tung lên mạng hầu hết đều mờ nhòe và ánh sáng kém. Hình ảnh Thủy Tiên trong loạt ảnh đó thực sự khó nói là có gì gợi cảm, ngoài việc vòng một được trưng lên. Nếu ai hâm mộ Thủy Tiên về một thân hình gợi cảm hẳn sẽ có phần thất vọng về sự thật này.

Tất nhiên, Thủy Tiên lên tiếng với báo chí rằng mình bị chơi xấu và bị ghép. Nhưng, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của photoshop thì trình độ của cư dân mạng Việt Nam cũng được cập nhật khá nhanh. Có đến 90% người xem cho rằng, không ai bỏ công để ghép một bức hình mờ nhòe như vậy. Nếu đã có ý định ghép, họ sẽ chọn một thân hình gợi cảm trên mức cần thiết, thậm chí bốc lửa gấp nhiều lần, để ghép với Thủy Tiên. Scandal ảnh nóng đi qua thì Thủy Tiên có nổi tiếng hơn một chút. Kể mấy chuyện tình yêu cùng các ngôi sao khác, Thủy Tiên cũng được mấy tờ báo cho tuổi teen săn đón khá nhiều. Và cũng như mọi người và giống mọi lần, tất nhiên, Thủy Tiên nói rằng, cô không có nhu cầu nổi tiếng bằng scandal!

Nữ ca sỹ Minh Hằng cũng được liệt vào những ngôi sao có scandal ảnh nóng khi bộ ảnh cô mặc đồ lót bị tung lên mạng. Khác xa với hình ảnh trong sáng dành cho tuổi teen trên những bộ phim, cũng khác xa với những gì mọi người nghĩ về cô. Tất nhiên, sau đó Minh Hằng đã tìm được thủ phạm phát tán bộ ảnh đó trên mạng. Nhưng cô đã không kiện tụng gì. Cô cho đó là một tai nạn. Và đến thời điểm này, cô đã quyết liệt từ chối trả lời những vấn đề liên quan đến ảnh nóng. Vì bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" do cô thủ vai chính đã bắt đầu khởi quay. Minh Hằng sẽ làm lại vai diễn của nữ ngôi sao Hàn Quốc Song Hye Kyo với hình tượng trong sáng, dễ thương và tình yêu lãng mạn.

Có thể Minh Hằng không muốn những hình ảnh không được trau chuốt trong những tư thế khoe thân như vậy xuất hiện trên mạng. Nhưng có một điều, nếu không muốn thì không ai bắt chúng ta chụp. Và nếu không muốn ai biết, thì có lẽ đừng nên làm. Hay nói một cách văn chương như nữ đạo diễn Minh Nguyệt trong vở "Cánh đồng bất tận" thì, khi chúng ta làm điều gì đó không tốt, có thể chúng ta nghĩ không ai biết, nhưng trái tim và tâm hồn chúng ta biết. Biết rất rõ!

Cởi để... làm từ thiện?

Trào lưu này bắt đầu từ Mai Phương Thúy. Nhưng Mai Phương Thúy không đáng trách. Bởi cô cho rằng, sứ mệnh hoa hậu của mình là để đi làm từ thiện. Việc chụp hình nude để bán đấu giá làm từ thiện là một kế hoạch có thật. Và việc một doanh nhân hay một người hâm mộ nào đó rước một bức ảnh nude nghệ thuật của một hoa hậu về trưng là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Và những việc làm từ thiện của Thúy đã được ghi nhận.

Tuy thế, Mai Phương Thúy vẫn chịu những điều tiếng từ những người khó tính. Bởi không nhất thiết phải chụp ảnh nude mới có thể làm từ thiện. Nhưng sau đó, rất nhiều nghệ sỹ khác cũng học theo ý tưởng này. Và đến khi một nam ca sỹ hạng trung bình như Cao Thái Sơn cũng tuyên bố sẽ chụp ảnh nude để làm từ thiện, thì trào lưu này đã trở nên quá đà. Bởi ai cũng biết, một ca sỹ chạy show nhạc thị trường kiếm tiền thì chỉ cần ủng hộ cát sê vài show là dư sức, chứ đâu cần phải chụp ảnh nude, khoe thân hình không mấy đẹp của mình, rồi bắt thiên hạ mua làm từ thiện. Tội nghiệp cả người chụp lẫn người xem. Và một ca sỹ đã được biết đến như Cao Thái Sơn thì đâu cần phải đánh bóng tên tuổi bằng mọi giá đến nhường ấy?

Nhân nói chụp ảnh làm từ thiện. Nếu xem qua báo chí, sẽ thấy bộ ảnh của các nghệ sỹ châu Á rất nóng, thậm chí là lộ toàn bộ cơ thể. Nhưng không hoàn toàn như vậy. Nữ ca sỹ Mỹ Linh cũng xuất hiện trọng bộ ảnh này. Chị mặc áo dài Việt Nam và cười rạng rỡ. Không cần nude. Và cuốn sách đó cũng không vì Mỹ Linh không cởi đồ mà không thành công và ý tưởng làm từ thiện của họ bị nguội bớt. Đừng cởi, nếu bạn không đẹp và biết rằng không nhất thiết!

Cởi mở - đó là từ chính xác để nói về các tạp chí giải trí cũng như các báo mạng hiện nay. Hầu hết những thông tin về những bức ảnh nóng bỏng được cập nhật trên những phương tiện này. Và giới nghệ sỹ muốn nói gì cũng được, những bức ảnh nóng của họ quả thật cũng gây chút ít xôn xao. Nhưng phía sau đó, còn lại gì, ngoài những cái lắc đầu của những người làm nghệ thuật nghiêm túc?

Có lẽ, với những người trẻ của làng giải trí, những cái lắc đầu đó sẽ bị gán mác lạc hậu và có phần phong kiến. Nhưng, bản chất và giá trị của nghệ thuật là câu chuyện của tài năng và cái tâm trong sáng, không phải câu chuyện của việc cởi đồ...

Kan Nguyễn
.
.
.