Khi giang hồ đính kèm nghệ sĩ

Thứ Ba, 02/06/2009, 15:20
Không phải chỉ ở Việt Nam, mà trong hậu trường bất cứ nền showbiz nào cũng có những khoảng tối. Và đó chính là khoảng mà giới giang hồ chen chân. Những khoảng tối đó khiến người ta rơi vào trạng thái gần như bị lệ thuộc.

Và người nghệ sỹ, nếu không đủ bản lĩnh, sẽ rơi vào những thảm cảnh do chính mình tạo nên. Tất nhiên, cũng không ít kẻ lợi dụng dân anh chị để xử đồng nghiệp cho… bõ ghét. Và giới giang hồ đi kèm với nghệ sỹ như một thứ võ để dương oai…

Thời gian gần đây, trong làng nghệ sỹ ì xèo về chuyện có một ông bầu luôn tìm cách dọa những người không làm theo đúng ý mình rằng, sẽ thuê người "tính sổ". Thoạt tiên ai cũng nghĩ, nghệ sỹ thì chỉ nổ cho oai, dọa dẫm tí cho thiên hạ sợ. Nhưng ai dè ông này lại làm thật.

Người mẫu Q.T. kể, một buổi trưa, có một người tự dưng gọi điện cho anh và nói, vì đang là ca sỹ, muốn có bộ ảnh đẹp nên muốn gặp để nhờ anh làm stylist. Đây là công việc rất bình thường của Q.T. hàng ngày. Và rất nhiều người đã đặt hàng anh thực hiện những bộ sưu tập thời trang, những album hình ảnh mới. Cuộc hẹn diễn ra tại cà phê highland trên đường Lê Thánh Tôn (quận 1, TP HCM).

Nhưng nữ ca sỹ đâu không thấy, chỉ thấy một ông già chừng hơn 40 tuổi, bước vào quán và nói giọng rất trịch thượng. Ông ta nói, ông là chú của nữ ca sỹ kiêm diễn viên M. Và ông ta cảnh cáo, nếu Q.T. còn dám có hành động gì khiến cháu của ông mất vui, ông ta sẽ xử theo luật giang hồ! Q.T. mới bàng hoàng nhớ ra rằng, khi thực hiện công việc stylist cho bộ ảnh bìa báo xuân của một tạp chí tuổi teen,  thì nữ diễn viên M. đến trễ.

Và vì tạp chí đã lên layout trước, theo một xu hướng thời trang và trang điểm của tuổi teen châu Á. Nhưng M. kiên quyết từ chối, cô không đồng ý chuyên viên làm tóc và chuyên gia trang điểm do T. đem tới. Đó là trường hợp rất hiếm khi xảy ra, vì thường những người mẫu chuyên nghiệp đều biết mình cần làm gì và tôn trọng công việc của cả ê kíp.

Chỉ có những kẻ mới vào nghề mới thiếu tôn trọng người khác theo kiểu phách lối như vậy. Q.T không đồng ý cho M. tự trang điểm theo ý mình. Và M. đùng đùng bỏ về. Ông bầu của M. đã nhờ tới người đàn ông kia để… dằn mặt!

Q.T. chỉ là một trong rất nhiều những người bị ông bầu của M. gọi đi cà phê để… dằn mặt. Mới đây, nhạc sỹ N.H.T., người có nhiều ca khúc được tuổi teen yêu thích, cũng bị người đàn ông kia gọi đi cà phê. Lý do là N.H.T. đã không làm theo đúng kế hoạch như đã bàn thảo với ông bầu của M. Và N.H.T. không chấp nhận cái giá mà ông bầu đưa ra. Những lời cảnh cáo, đe dọa gần xa đã đến.

Nhà báo L.T.N., cũng là nạn nhân của cách hành xử này. Bài phỏng vấn M. của anh được thực hiện nghiêm túc, có băng ghi âm, sau khi báo trình bày xong, anh gửi bản layout cho M. đọc trước khi in, M. kiên quyết bắt anh phải gỡ bỏ vì… không muốn đăng.

Thấy anh chần chừ chưa thực hiện, ông bầu của M. ngay lập tức nhắn tin đe dọa, sẽ… xử anh theo luật giang hồ! Và đỉnh điểm của cách hành xử này là một vụ kiện ầm ĩ đang diễn ra. Ông bầu này đã tìm cách triệt hạ "gà" của mình đến cùng, khi kiên quyết tìm mọi đường, kể cả cách cấm không cho "gà" dùng nghệ danh để hành nghề, cảnh cáo mọi bầu show không được mời ca sỹ này đi hát.

Và khi không chịu được những "áp bức" quá nặng nề như thế, ngôi sao buộc phải lên báo trần tình. Cuộc cãi vã ngày càng trở nên căng thẳng và vụ kiện không biết tới khi nào mới kết thúc.

Trong giới ca sỹ, thì P.T được tiếng là… mạnh mẽ nhất. Chỉ vì muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ, cô sẵn sàng dằn mặt đồng nghiệp là không được… láo toét. Cách đây chưa lâu, có vụ xô xát tại quán cà phê ngay sát hồ con rùa giữa P.T. và nữ ca sỹ đàn em N.Y. Lý do là, P.T và N.Y. có mối quan hệ với một bầu show tại Mỹ.

Và khi bay show sang Mỹ, N.Y. có thái độ không tôn trọng đàn chị cho lắm, nên P.T đã hẹn N.Y. là khi nào cô này về tới Việt Nam, P.T. sẽ đánh ngay tại phi trường. Nhưng cuộc hẹn đã được rời tới quán cà phê để… nói chuyện. Vừa bước vào quán, N.Y. đã xây xẩm mặt mày vì cái tát của đàn chị. Một cuộc hỗn chiến xảy ra mà ngay cả nhân viên của quán, vốn quen thuộc với P.T, cũng phải sững sờ. Vụ việc ồn ào đến mức, chút xíu nữa phải đưa nhau ra Công an phường. --PageBreak--

Cách đây vài năm, vì ghét thái độ chảnh chọe của một nữ đồng nghiệp tên N.K, vốn có quan hệ mật thiết với người thực hiện nhiều chương trình ca nhạc trên sóng truyền hình, P.T. cũng đã tát vài cái để cảnh cáo. Báo hại, những chương trình có N.K. thì không bao giờ có P.T. và mật độ lên sóng của P.T. thưa thớt hẳn.

Chưa dừng ở đồng nghiệp, mà P.T. đã từng gây nên cuộc xôn xao khi dọa tát một phóng viên, chỉ vì phóng viên này dám viết lên sự thật về việc P.T. đã xử ép đồng nghiệp ngay trên sân khấu. Về sau này, P.T. đã đỡ ồn ào hơn, và đơn giản đồng nghiệp của cô cũng tránh xa hơn một chút. Kính nhi viễn chi, cho lành!

Lâu lâu trong làng giải trí lại truyền đi một thông tin là ai đó mới… xử người này, người kia. Nhiều nhất là những chuyện giành giật show diễn và… giành giật người tình, vay nợ bài bạc. Và thường là những nghệ sỹ trẻ. Những thông tin kiểu "có nó thì đừng có tôi" đã diễn ra rất thường xuyên, đến mức nếu lâu lâu làng giải trí không có scandal thì các quán cà phê cũng…  buồn.

Hàng ngày, người ta có thể ngồi ở đâu đó và nói về những chuyện nào đó, nhưng những chuyện ai đó thuê giang hồ xử người này, người kia luôn được leo thang nhanh chóng. Và tam sao thất bản rất nhanh. Giới nghệ sỹ cải lương có một nhóm người thường có thói quen vay nợ lẫn nhau. Khi cần việc là bắt đầu đi vay.

Mà toàn vay nặng lãi. Rồi lóc cóc đi hát trả nợ dần. Cũng có không ít nghệ sỹ vay chỉ vì mê chơi cờ bạc, lô đề. Và những món nợ chồng lên nhau. Câu chuyện của nghệ sỹ T. là một ví dụ điển hình. T. là một giọng ca khá mùi, đi đâu cũng được đàn bà mê đắm. T. cũng từng có thời hoàng kim, tiền tiêu như nước. Nhưng cho đến khi toan về già, thì T. đã không còn một cắc trong tay.

Chỉ đơn giản vì anh mê nhậu và đánh bài. Thoạt tiên anh bán một số tư trang để dành được. Và món đồ đó giúp anh phong lưu được vài tuần. Rồi sau đó anh đi vay những chỗ thân tình, mỗi người một ít. Khi vận đen bám lấy, thì T. buộc phải đi vay nặng lãi. Nhưng món nợ leo cao dần. Khi trước, sau mỗi đêm hát anh lại đủ tiền trả nợ cũ.

Nhưng khi mùa mưa, show hẻo, khán giả cũng hẻo, tiền ít, thời gian rảnh quá nhiều, anh lại lậm sâu vào những món nợ lãi đó. Dân cho vay nặng lãi có những nguyên tắc rất riêng mà đôi khi người ngoài không hiểu được. Khi cho vay thì cho vay bằng niềm tin.

Và khi trả cũng vì niềm tin mà trả. Còn khi đã không trả được sẽ bị truy cho tới cùng. T. đã phải lẩn trốn rất nhiều lần trước đám giang hồ đòi nợ thuê. Đám anh chị còn lao đến nhà anh, tìm những thứ có thể bán được mang đi hết. T. bị đánh một trận đòn chí mạng. Và khi ấy, chủ nợ vốn là người cùng đoàn hát cũ, đã thương lại, cho anh đi hát trả nợ dần, không tính lãi thêm…

Ở hậu trường các sân khấu ca nhạc, các đoàn phim, tình trạng các diễn viên, ca sỹ sau show diễn hẹn nhau ra quán cà phê để… xử diễn ra hết sức thường xuyên. Lý do xuất phát từ những mâu thuẫn khi làm việc chung. Hầu hết những người này còn rất trẻ.

Và là những người tay ngang. Nghĩa là họ đến với nghệ thuật vì danh vọng hơn là sự cống hiến. Nhưng lại luôn nghĩ mình là những người số một. Không ai được phép vượt mặt họ. Chính vì thế mà họ thường xuyên có những va chạm đôi khi chỉ vì người khác có son môi đậm hơn mình.

Khi đã ra quán cà phê, trước hết là để xử đẹp đồng nghiệp bằng cách mang theo một tay anh chị nào đó, mặt dữ dằn, hoặc mang theo người nhà để… hỗ trợ. Và sau khi nói bằng lời không xong thì có thể những lời đe dọa sẽ biến thành vũ lực. Mặt trái của ánh hào quang là cách ứng xử của nghệ sỹ, hình như đang ngày càng đi xuống.

Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã cố gắng liên hệ với một người từng làm việc cho một trong những nữ ca sỹ nổi tiếng tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến phút cuối, anh đã từ chối không đồng ý đưa lên báo những thông tin đáng giật mình như vậy nữa. Anh nói, công việc của anh có những nguyên tắc riêng.

Dẫu mọi thông tin của anh vẫn còn được giữ kín (cho đến khi nào anh đổi ý), nhưng qua đó cũng đủ hiểu một điều, giới giang hồ đang có đất sống trong những khoảng tối của showbiz

Phi Phụng
.
.
.