Chuyện tình oan nghiệt

Thứ Ba, 29/05/2012, 15:07
Người phụ nữ (26 tuổi) đã có gia đình bỗng một hôm bỏ đi biệt tích, người thân ra sức tìm kiếm nhưng vẫn không thấy tung tích. Đúng mười ngày sau thì người chồng nhận được thông tin từ cơ quan Công an cho biết vợ mình đang ở mãi tận một tỉnh khác trong tình trạng hôn mê nguy kịch tại một khách sạn cùng với cậu chàng người tình (đang là học sinh lớp 12) đã chết trước đó (tên nhân vật trong bài đã được thay đổi).

1. Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, nam sinh đã chết là Nguyễn Thanh (19 tuổi, ngụ tại huyện Đông Hải, Bạc Liêu) hiện là học sinh lớp 12 tại một trường THPT ở Rạch Giá, Bạc Liêu. Còn người phụ nữ thoi thóp được xác định là Kim Thu (26 tuổi, ngụ tại Thuận An, Bình Dương), hiện đã có chồng và hai con. Trước đó, ngày 29/4/2012, cả hai đã đến thuê phòng ở khách sạn Hải Hồ (phường 7, TP. Bạc Liêu).

Đến tối 30/4, vẫn không thấy họ ra khỏi phòng, gọi cửa không ai lên tiếng, thấy có dấu hiệu không bình thường, chủ khách sạn đã gọi điện báo cơ quan Công an. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều viên thuốc màu hồng vương vãi. Theo nhận định bước đầu, có thể cặp nam nữ đã uống thuốc ngủ để tự tử. Riêng Kim Thu, sau khi được xác định tình trạng còn thoi thóp, chị đã được đưa tới BV đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cấp cứu. Và đến sáng 1/5, chị tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để điều trị.

Câu chuyện khiến dư luận xôn xao không chỉ vì hậu quả “chết người” kinh hoàng mà còn ở những tình tiết xung quanh chưa được sáng tỏ, như nguyên nhân gì khiến họ hành xử điên rồ như vậy? mối quan hệ thực sự của họ ra sao?

Hôm đến Bệnh viện Chợ Rẫy, phải khó khăn lắm chúng tôi mới tiếp xúc và trao đổi được với ông Quang (bố của Thu) vì thực tình ai trong hoàn cảnh của gia đình ông cũng khó tránh khỏi sự ngại ngần khi “vạch áo” cho người khác biết về hoàn cảnh gia đình mình. Tuy nhiên, điều chúng tôi bất ngờ là thái độ của ông khá bình tĩnh khi nói về gia đình, sự việc của con mình, cứ giống như ông đã lường trước được chuyện của con ông sẽ diễn ra dù sớm dù muộn, nhưng ông cũng như những người thân trong gia đình đều bất lực và không bảo ban được trước tính nết kỳ dị của Thu.

Vợ chồng ông Quang là người ở Bình Dương, quanh năm làm vườn làm rẫy và cuộc sống cũng khá giả với 4 héc-ta cao su, cà phê. Tuy không nuông chiều con quá mức nhưng từ nhỏ vợ chồng ông đã rất mực yêu thương hai đứa con gái của mình, trong đó Thu là chị cả và cũng là người yếu đuối nên được cưng chiều hơn, do đó dù được sinh ra trong gia đình lao động nhưng từ nhỏ Thu chỉ lo học tập, hầu như ít làm những công việc phải động tay động chân… Sau khi học hết phổ thông, Thu không thi đậu vào trường đại học nào nên chỉ ở nhà ăn bám cha mẹ và làm những gì tùy thích.

Chẳng hiểu lý do gì mà Thu ngày càng tỏ ra khó dạy, nhưng vợ chồng ông Quang tuyệt nhiên không dám mắng mỏ hay nói nặng nhẹ với Thu vì mấy lần cha mẹ có nói động một chút là Thu không bằng lòng, rồi… ngấm ngầm đi mua thuốc ngủ về uống để tự tử (?!). Theo ông Quang, có lẽ thần kinh của con gái ông có vấn đề, nên Thu mới hành xử không bình thường như vậy, đến mức ông Quang bảo con mình có “nghề tự tử” từ lâu.

Thu đang được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Quang nhớ nhất khi lần đầu tiên Thu mới bắt đầu biết yêu, khi Thu thông báo với cha mẹ là cô có người yêu cùng xóm, vợ chồng ông Quang tỏ thái độ không ưng ý người thanh niên đó và khuyên con không nên tiếp tục mối quan hệ. Lúc đó ông chỉ nghĩ mình là cha là mẹ, việc định hướng cho con cái chuyện yêu đương, hạnh phúc trăm năm là thường tình và thực ra vợ chồng ông cũng không hề ngăn cản mà chỉ là nêu ra những lý lẽ cho con hiểu… Thu không nói hay tỏ ý gì với cha mẹ, vậy mà tối đó Thu lên giường nằm cạnh mẹ như mọi hôm vẫn ngủ, nằm được một lúc, linh cảm của người mẹ cho thấy có điều gì đó bất thường nên mẹ Thu đã mau chóng phát hiện lúc đó Thu đang mê man bất tỉnh.

Khi đưa Thu vào bệnh viện cấp cứu, gia đình mới biết được trước đó Thu đã uống mấy chục viên thuốc ngủ. Rất may lần đó thần chết đã không đưa Thu đi nhưng có lẽ cũng từ lần đó trở đi, cha mẹ Thu cũng như tất cả mọi người trong gia đình không bao giờ dám trách mắng hay nói nặng nói nhẹ điều gì với Thu dù cho Thu có làm chuyện gì không vừa lòng.

Thời gian trôi qua, cũng đến lúc Thu xây dựng gia đình. Tình yêu của Thu với anh An (người chồng bây giờ của Thu) được cha mẹ hai bên gia đình đồng ý và tác thành lương duyên nên vợ nên chồng vào năm 2005. May mắn cho Thu là chị được ở cùng gia đình chồng kinh tế khá giả nên cuộc sống cũng khá nhàn nhã. Dù cuộc sống vợ chồng cũng có lúc này lúc kia như bao đôi vợ chồng khác nhưng phải thừa nhận rằng anh An chồng Thu là người đàn ông biết chăm lo cho gia đình và rất mực yêu thương vợ. Hai đứa con gái xinh xắn của vợ chồng Thu lần lượt ra đời, tưởng như hạnh phúc của họ sẽ yên ấm nhưng chuyện đời không đơn giản như thế.

Có lẽ tất cả cũng do quá hiểu tính tình và “nghề tự tử” của vợ nên anh An chưa bao giờ nặng lời với vợ dù Thu có làm điều gì không phải đi chăng nữa và ngay cả khi biết vợ có người tình, anh An cũng chỉ biết im lặng bởi theo lời ông Quang nói thì chồng Thu sợ nói ra hay làm rùm beng lên như bất cứ ông chồng nào khi phát hiện vợ ngoại tình thì Thu sẽ lại tìm cách tự tử, và như thế anh sẽ mất vợ, con anh sẽ mất mẹ.

2. Theo ông Quang thì bi kịch bắt đầu bằng việc vợ chồng Thu mở cửa hàng máy tính Internet tại nhà. Thu vốn là một phụ nữ chưa bao giờ biết về máy tính, lên mạng hay chát chít là gì, nhưng do cô quá rảnh rỗi, hầu như không phải làm gì, ngay cả công việc nhà cô cũng ít phải đụng tới nên khi có cửa hàng với nhiều máy tính nối mạng, một đứa cháu trai của chồng đã bày cách cho Thu lên mạng đọc báo hay chát chít với bạn bè gần xa.

Quả đúng như người ta nói, “nhàn cư vi bất thiện”, từ lúc biết vào mạng tự nhiên Thu thành ra mê muội, suốt ngày chỉ biết ôm lấy chiếc máy tính, chẳng màng gì tới gia đình, chồng con. Hai đứa con gái của Thu đang tuổi ăn tuổi lớn cần sự chăm bẵm của mẹ nhưng cũng bị Thu bỏ bê. Hầu như mọi chuyện trong nhà đều một tay anh An lo liệu và chu toàn.

Dù rất không bằng lòng với vợ nhưng anh An cũng không dám nói gì, đôi lần anh đã để ý những việc làm của vợ mình trên mạng và anh An cũng linh cảm vợ đang có tình cảm “ngoài chồng ngoài vợ” với một ai đó mà anh chưa dám chắc chắn. Tuy vậy, với một người chồng thương vợ thương con như anh An thì trước những điều bất thường của Thu, anh đã tự trấn an mình rằng có lẽ vợ anh quá mê trò chơi, hay chát chít linh tinh với những bạn bè trên mạng, hơn nữa Thu hiếm khi đi ra khỏi nhà thì sao có thể ngoại tình được…

Nghĩ vậy nhưng càng ngày linh cảm của anh An càng có vẻ đúng, nhất là bỗng nhiên có thời gian lâu lâu Thu lại đi đâu đó vài ngày mới về nhà. Chuyện không bình thường nhưng anh An và gia đình cũng không một ai dám hỏi Thu điều gì. Mối nghi ngờ của anh An ngày càng lớn và điều khiến anh sững sờ khi kiểm tra máy tính là anh đã phát hiện Thu thường xuyên trao đổi mùi mẫn với một người thanh niên và có lẽ họ đã có những lúc gặp nhau những khi Thu bỏ nhà đi vài ngày mới về. Khi đã chắc chắn về chuyện quan hệ “ngoài luồng” của vợ, anh An đã sang nhà kể chuyện cho ba mẹ vợ nghe tất cả với mong muốn gia đình sẽ giúp anh khuyên nhủ vợ.

Vậy nhưng cũng chẳng ai dám nói gì với Thu nên chuyện tình của Thu với anh chàng bí ẩn kia cũng kéo dài được cả năm. Trước khi xảy ra vụ án 4 tháng, do không thể kìm nén được, anh An đã lựa lời nhỏ to cho vợ hiểu việc làm sai trái của mình nhưng không ngờ Thu lại tiếp tục “nghề tự tử” khi cô uống mấy chục viên thuốc ngủ và lần đó cô cũng được người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu kịp thời.

Tình trạng cũ tái diễn, ông Quang thấy con gái quá u mê với máy tính, chẳng đếm xỉa gì tới chồng con nên ông đã nhỏ to khuyên bảo con. Có khi ông còn dụ dỗ Thu bằng tiền: “Giờ con bỏ nó đi, quay về với chồng con thì ba cho 100 triệu, hay con muốn gì ba cũng cho hết”. Nhưng tình yêu mù quáng của người đàn bà nông nổi đã bỏ qua những lời khuyên chân thành của cha mẹ, Thu vẫn làm những gì mình muốn.

Ông Quang bảo: “Nếu nói Thu mê trai thì hoàn toàn không phải vì anh thanh niên này tôi đã được thấy mặt một lần và anh ta không hề đẹp trai. Có lần gia đình tôi xuống Bạc Liêu, Thu đã gọi điện cho cậu thanh niên đó ra nói chuyện và khi đó tôi cũng tưởng chúng chỉ là bạn bè bình thường thôi và cũng không ai hỏi mối quan hệ của chúng làm gì vì thấy chúng chênh lệch tuổi tác khá lớn”.

Cũng theo ông Quang cho biết thì trước khi bắt xe xuống Bạc Liêu, Thu đã nghe người em họ của Thanh nhắn nhủ qua chát là Thanh nói “nếu không lấy được Thu thì Thanh sẽ tự tử”, chỉ nghe thế thôi mà Thu đã gom tiền, không nói với gia đình một lời nào tức tốc bắt xe xuống quê của người tình theo tiếng gọi của tình yêu.

Khi được cơ quan Công an báo tin sự việc xảy ra với con mình qua điện thoại, ông Quang hầu như không ngạc nhiên bởi từ lâu ông đã nghĩ với tính tình bất thường của Thu thì trước sau cũng sẽ có một ngày như thế, chỉ sớm hay muộn mà thôi. Tuy vậy với một người cha khi nghe tin con mình nguy kịch đương nhiên ông cảm thấy đau đớn và thất vọng. Ông bảo thật sự ông không biết phải làm sao với con gái của mình, bởi “người sinh con, trời sinh tính” nên ông cũng không thể nào hiểu được những hành động nông nổi mù quáng của con.

Từ lúc Thu được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, hầu như cũng chỉ có ông và chồng của Thu thay phiên nhau vào chăm lo cho Thu, bởi mẹ đẻ của Thu đang bệnh nặng phải nằm nghỉ ngơi ở nhà. Và có lẽ cũng không ai trong gia đình cho bà biết sự việc của con gái mình, vì sợ rằng sức khỏe của bà sẽ không chịu nổi. Ngay cả hai đứa con nhỏ của Thu (đứa lớn 7 tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi) cũng không được vào thăm mẹ do quy định của bệnh viện không cho trẻ dưới 12 tuổi đi cùng thân nhân vào bệnh viện vì lý do sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Điều an ủi cho Thu và gia đình ông Quang là dù Thu đã làm chuyện trái đạo lý nhưng anh An - chồng của Thu vẫn còn tình cảm dạt dào với vợ, vẫn một lòng một dạ chăm sóc vợ. Ngoài những lúc đưa con đến trường, anh An lại tranh thủ chạy lên bệnh viện để chăm sóc và theo dõi diễn tiến sức khỏe của vợ. Thấy tình cảm của con rể, ông Quang cũng chạnh lòng nói với anh rằng. “Thôi con ạ, con dại cái mang, ba là ba của nó ba cũng khó tha thứ cho nó, hay sau lần này con bỏ nó đi” An nghẹn ngào: “Ba ơi! Ba đừng nói thế, hãy cứ chăm sóc vợ con cho khỏe đã, bây giờ sức khỏe của vợ con là trên hết

Phú Lữ
.
.
.