cảnh sát bốn phương số 227

Thứ Bảy, 15/12/2018, 16:08
Không phải lúc nào cảnh sát giữ gìn trật tự cũng cần đến súng, còng tay… Đôi khi tất cả họ cần chỉ đơn giản là một nụ cười.


Cảnh sát xỏ giày cho trẻ

Chiều ngày 25-10 vừa qua, nữ cảnh sát Levario đang đi tuần tra ở một khu phố  của Victoria (Canada) thì thấy một đứa bé nhảy nhảy lên và vẫy tay chào. Levario chia sẻ, cô không thể bỏ qua vẻ nhiệt tình đáng yêu và gây chú ý đó nên đã tươi cười tiến lại gần. 

Cảnh sát Levario phát hiện cô bé đang đi giày sai chân, nên đã nhẹ nhàng khéo léo giúp đỡ bé. Ông nội và gia đình của bé Olivia cho biết, đôi khi bé rất nhút nhát và cứng đầu. Họ đã ngạc nhiên khi thấy bé Olivia háo hức nhảy vào lòng nữ cảnh sát và để cho cô đi lại đôi giày sai chân cho bé.

“Đây là một trong những lợi ích vốn có của việc chia sẻ nụ cười, đó là sự tương tác giữa cảnh sát và cộng đồng”, theo lời Cảnh sát trưởng Victoria J.J. Craig. “Công tác của cảnh sát sẽ có hiệu quả và thuận lợi hơn khi cộng đồng cảm thấy tin tưởng đủ để họ có thể tương tác được với các cảnh sát”.

Khi mối quan hệ cộng đồng dần trở nên phổ biến thì các cảnh sát sẽ nhận ra sức mạnh từ việc hợp tác và giao tiếp với dân thường. Và điều đơn giản nhất để có thể “tương tác” với người dân chính là nụ cười. Nụ cười của cảnh sát sẽ khiến người dân cảm thấy thân thiện hơn, dẫn đến tin tưởng hơn. Bức ảnh chụp hồi cuối tháng một bé gái 3 tuổi cùng nữ cảnh sát tươi cười với nhau chính là một minh chứng cho điều này.

“Tôi hoàn toàn tan chảy khi nhìn thấy bức ảnh đó. Tâm trí và trái tim tôi mãi nhớ về nụ cười của cô bé”, nữ cảnh sát Dinah Levario nói. Cô chính là nguời đã hướng dẫn và chỉ cho bé Olivia Varela biết cách đi lại giày của mình một cách chính xác.

Cảnh sát ở Victoria không chỉ giao tiếp với công chúng thông qua hành động đời thường mà còn bằng những hình ảnh đẹp được lan truyền qua các phương tiện truyền thông xã hội. Những hình ảnh đẹp đẽ đó có sức lan tỏa vô cùng rộng rãi, khiến người dân thêm tin yêu vào lực lượng thực thi pháp luật. (Tâm Thảo)

Công an phường Bạch Mai tìm xe bị trộm giúp sinh viên

Ban chỉ huy Công an phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết ngày 24-11 vừa qua đã tiếp nhận đơn trình báo của Lê Thị Ánh Dương, SN 1997, là sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội, trú tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, về việc bị mất trộm xe máy.

Công an phường Bạch Mai trao trả chiếc xe máy bị trộm cho Chị Dương. 

Chị Dương cho biết khoảng 6g30 sáng cùng ngày, chị để chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision BKS 29D2 - 269.xx mới mua chưa đầy 1 tháng trước cửa nhà. Hơn 30 phút sau, chị ra lấy xe đi học thì phát hiện chiếc xe đã bị kẻ gian lấy mất. Chiếc xe chị để ngoài cửa không có người trông giữ và chị cũng sơ ý quên không khóa cổ, khóa càng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin trên, Công an phường Bạch Mai đã chỉ đạo tổ hình sự vào cuộc truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã khám phá ra vụ trộm, thu giữ chiếc xe và bắt đối tượng gây án cũng như thông báo cho người bị hại đến trụ sở để làm thủ tục nhận lại tài sản.

Có mặt tại Công an phường Bạch Mai để nhận lại chiếc xe, chị Dương cho biết bản thân rất bất ngờ, vui mừng xen lẫn xúc động trước sự tận tâm, nghiệp vụ nhạy bén, khám phá vụ trộm một cách thần tốc của các chiến sĩ Công an. (Hà Phương)

Cảnh sát Michigan mang bữa tối Lễ Tạ ơn cho người dân

Cảnh sát Michigan đã có một việc làm vô cùng ý nghĩa và tuyệt vời: cung cấp 100 suất bữa tối Lễ Tạ ơn tận nhà và hoàn toàn miễn phí cho các gia đình ở Michigan vào ngày 21-11 vừa qua. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Cảnh sát Michigan làm việc này. Hai cảnh sát đáng yêu mang bữa tối đến các gia đình chính là Katelyn Hammond và Steve Kramer. Họ là những cảnh sát phục vụ cộng đồng nên muốn giúp tạo ra những tương tác tích cực giữa cảnh sát với người dân.

"Đây là một cơ hội tuyệt vời để có thể tiếp xúc với người dân, vì họ là một phần của cộng đồng chúng tôi phục vụ", Hammond nói.

Hammond cho biết họ có được danh sách các hộ gia đình khó khăn cần giúp đỡ thông qua các mục sư ở địa phương. Sau đó kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà tài trợ, giúp người dân có được 100 suất ăn tối thịnh soạn, bao gồm món gà tây nướng có nhồi nhân là các loại bánh mì, rau củ thơm ngon cùng nước sốt thịt, khoai tây nghiền bổ sung tinh bột tuyệt vời, cân bằng bữa ăn, và một chiếc bánh bí ngô.

Cư dân Flint Lynn Crayton nói: "Tôi rất biết ơn bữa ăn này”. Còn Young, một cư dân Flint, đã nghỉ việc, cho biết gia đình hiện đang rất khó khăn. "Đó là một bất ngờ, vì chúng tôi không bao giờ nghĩ mình nhận được món quà này. Chúng tôi thực sự khó khăn... Con tôi hẳn rất vui, vì chúng tôi sẽ có một Lễ Tạ ơn tốt ngay bây giờ. Cảnh sát bang Michigan rất duyên dáng và tốt bụng. Tôi rất biết ơn”, Crayton xúc động. (Khánh Băng)

Chú bé tặng đồng xu may mắn cho cảnh sát

Cậu bé Kameryn Bolin, 7 tuổi, sống tại quận Franklin, nước Mỹ đã tặng những đồng xu cho cảnh sát, vì cậu bé nghĩ đơn giản và thật thà rằng những đồng xu đó sẽ đem lại may mắn cho họ.

Mẹ của bé Kameryn Bolin, chị Starr Chebetar chia sẻ, mỗi năm gia đình đều cố gắng cùng làm một điều gì đó để cho đi. Năm nay, đến lượt Kameryn được lựa chọn cách cho đi, và cậu bé đã dành điều đó cho những chiến sĩ cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Winchester.

Cậu bé Kameryn Bolin

Cậu  bé nói: “Các chú cảnh sát đã phải đối mặt với quá nhiều điều xấu và tiêu cực, đây chỉ là một hành động nhỏ thể hiện tình cảm, cũng như để làm dịu đi những khó khăn, giúp các chú ấy có thể cảm thấy may mắn và trở về nhà an toàn bên cạnh những người thân”.

Cảnh sát Winchester rất yêu thích cử chỉ dễ thương này. Và họ đã tặng lại cho bé Kameryn một đồng xu may mắn cùng một huy hiệu. Kameryn cho biết muốn trở thành một sĩ quan cảnh sát khi lớn lên.

 Chị Chebetar nói: "Sở Cảnh sát ở North Carolina, hay ở Illinois cũng đã liên hệ để mong nhận được đồng xu may mắn của gia đình chúng tôi".

Và “Pennies For Police" (những đồng xu may mắn tặng cảnh sát) chính là tên một trang Facebook cập nhập những hình ảnh và câu chuyện về đồng xu may mắn dành tặng cho các nhân viên cảnh sát Mỹ, mời bạn ghé thăm. (Duy Thành)

PV
.
.
.