Không có gì mà ầm ĩ cả

Thiên hạ đệ nhất quý danh

Thứ Tư, 12/11/2014, 11:34

Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu không đánh đùng một phát, có vị dân biểu đề xuất việc đặt tên thuần Việt đối với người Việt. Thế là dậy sóng ầm ầm. Biết tìm tên thế nào cho thuần Việt khi tiếng Việt có tỷ lệ vay mượn không hề nhỏ. Đây có phải là chuyện nhỏ như con thỏ không?

Thời nay, phụ huynh thích đặt tên cho cute thì đặt là Jack, Jennifer, Andy, Tommy, Elly… Chúng ta có thể gặp không ít những Elvis Linh, Tony Nguyễn ở bển, nhưng đó là chuyện khác. Có nghiên cứu cho rằng đặt tên lai sẽ cho cơ hội việc làm tại nước sở tại lớn hơn tên thuần quốc gia quê hương gốc.

Trước khi phản đối, hãy xét xem việc vị dân biểu nêu có quá không, hay thực sự rất thực tế. Nhiều đứa nhỏ đã bị phân biệt đối xử, chỉ vì mình có một cái tên quá lạ. Mỗi cái tên như một cái số chứng minh đi theo trọn đời, cớ sao đặt tên con cái lại không suy tính. Không phải chỉ là chuyện tên lai mà cái tên không phổ biến cũng rất phiền.

Chuyện ông Mai Văn Cán Đại Lộc (Quảng Nam) đặt tên con là Mai Phạt Sáu Ngàn Rưởi chỉ vì ông bị phạt khi sinh con thứ năm đã nổi tiếng nhiều năm nay. Đến năm 2005, khi Mai Phạt Sáu Ngàn Rưởi được 18 tuổi, anh mới được đổi tên thành Mai Hoàng Long để đi học được thuận lợi. Hỡi các bậc phụ huynh đáng kính, hãy xem đây làm gương.

Minh họa: Lê Tâm.

Chuyện đáng mếu này không hề ít. Có trào lưu người dân tộc Cơ Tu Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) thi nhau đặt tên Hàn Quốc chỉ vì xem phim Hàn Quốc nhiều quá. Làn sóng Hàn Quốc khiến cán bộ hành chính đau đầu, còn nhân dân thì đọc cũng đau cả miệng.

Đơn cử như anh Pơloong Huân, văn thư xã A Tiêng, cả ba đứa con đều được theo tên ba chị em trong bộ phim "Mối tình đầu", lần lượt là Pơloong San Ốc, bé gái Pơloong San Ân và bé trai Pơloong San U.

Tên Hàn thì nhiều lắm, như: Jun Sing, Zi Mi, Đinh Ơn Jun Sơ, Đinh Thị Zi Mi, Đinh Ka Ty, Bling Giang Gun, Jang Gun, Nhà Pơloong Hiên U …

Ở Sơn Mùa, con của chị Đinh Thị May được đặt cái tên không rõ nguồn là Kakywell, em của cậu thì tên Hàn là Yi Haing. Cái tên Kakywell gây khó quá. Cán bộ xã giúp em đổi lại thành Đinh Xuân Bình tiện cho làm hồ sơ, đi học đi làm. Người Ca Dong ở Quảng Ngãi còn sáng tạo hơn, đặt tên con theo điện thoại. Này nhé: Đinh Nôkia, Đinh Sam Sung, Đinh Motorola. Trước đây, từng có nhiều trường hợp tại huyện Tiên Phước, người dân đặt tên con theo các loại thuốc tây như Nguyễn Vi Kin, Nguyễn Bia Rin.

Không chỉ người xứ trên mà khắp cả nước đều có tên độc: Lò Vi Sóng, Đồng Hồ Thụy Sỹ, Nguyễn Phạm Nhân, Sa Thị Hoa, Rô Nan Đô, Hồ Hận Tình Đời, Hồ Thị Lâu Ra, Đồng Văn Tính, Nguyễn Thị Lờ, Trịnh Thị Nô El, Phan Bá Đạo. Người Kinh có vẻ ưa tên dài như Nguyễn Đắc Minh Trị Th. Hoàng, gần đây có cô Đào Thị Long Lanh Kim Ánh Dương. Có gia đình đặt tên cả 3 con đều dài tới mức giấy chứng minh buộc phải viết tắt. Đầy đủ là: Lê Hoàng Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhân, Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Tâm Nhàn, Lê Hiếu Nghĩa Đệ Nhất Thương Linh Phượng…

Xin kể chuyện vui bộ đội.
Thủ trưởng: Đồng chí tên là gì?
Binh nhì: Tôi tên là Gì.
Thủ trưởng: Cậu không biết cậu tên là gì à?
Binh nhì: Báo cáo tôi biết rõ tên tôi là Gì.
Thủ trưởng: Nói đầy đủ họ tên ngay lập tức!
Binh nhì: Rõ! Báo cáo! Tên tôi là Trần Văn Gì.

Chuyện kể mãi không hết. Qua vài dòng trên, Kết luận của bạn là gì?

Lê Tâm
.
.
.