Ông Bụt ở đâu?

Thứ Tư, 09/10/2013, 22:55

Đêm, lang thang mạng, bắt gặp bài viết trên Báo về cô bé có cái tên rất đẹp: Nguyễn Hồng Mai. Không hiểu ai đã yêu đời và lạc quan để đặt cho em cái tên này, nhưng chắc không phải cha mẹ, bởi đơn giản một điều, em đã bị cha mẹ bỏ rơi ngay khi vừa mới lọt lòng.

Họ, những người đã hoài thai sinh thành ra em, cũng có lý do để nhẫn tâm như thế: Mai là một đứa trẻ tật nguyền, em sinh ra không có đôi mắt. Hốc mắt của em sâu hoắm, được bịt kín bởi lớp da dày u lên thành cục.

Cô bé bẩm sinh bất hạnh đang được cưu mang tại Trung tâm Chăm sóc người già và trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì, Hà Nội. Trừ khiếm khuyết về đôi mắt, em hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Cuộc đời cô bé vừa tròn một tuổi sẽ vĩnh viễn chìm trong tối tăm, bế tắc, đón đợi em sẽ tiếp tục là những ngày tháng lầm lụi, tủi hờn và đơn côi đến cùng cực...

Nhưng, những nỗi đau ở đời có thể được hóa giải bởi chữ NHƯNG. Ông trời không triệt đường sống của ai, chỉ bày ra nhiều thách thức chông gai để con người gắng mà vượt qua, đi tới. Đã có một chút hy vọng le lói cho Nguyễn Hồng Mai, dẫu là rất nhỏ nhoi khi các bác sỹ chẩn đoán, nếu được phẫu thuật, em có cơ hội nhìn thấy ánh sáng.

Thị lực mắt trái của em còn 9%, mắt phải kỳ diệu hơn, có thể hồi phục được 30%. Nếu được mổ đây sẽ là ca mổ phức tạp và cực kỳ tốn kém. Điều này nằm ngoài khả năng của Mai, cô bé 1 tuổi mù bẩm sinh bị bỏ rơi ngay từ lúc chào đời, đang sống qua ngày nhờ trợ cấp xã hội.

Minh họa Lê Tâm.

Cuộc đời luôn ẩn chứa những giấc mộng đẹp, những điều kỳ diệu thường ngày khó ai mường tượng nổi. Số phận luôn cợt nghả trêu ngươi khi có những cậu bé tuấn tú khôi ngô, vừa đầy tuổi thôi đã trở thành đại tỷ phú, và số phận cũng giáng tay ngược đãi những đứa trẻ, dồn chứa vào chúng bao nhiêu nỗi bất hạnh ở đời: nhà nghèo, bị ruồng rẫy và còn mang trong mình khiếm khuyết cơ thể. Mai hoàn toàn có cơ hội nhìn thấy ánh sáng nếu em nhận được lòng tốt và sự hào hiệp ở đời.

Một ca mổ công phu kinh phí quy ra ngang có khi chỉ xêm xêm cái túi xách tay, cái váy hàng hiệu mà các ngôi sao showbiz thường ngày vẫn khoe trên báo mạng. Đẳng cấp và sự sang trọng của mỗi một cá nhân riêng lẻ so ra tiền, có thể tạo thành phép nhiệm mầu, thay đổi số phận, làm tươi đẹp hơn cuộc đời một em bé đang gánh chịu tột cùng nỗi khổ.

Đức năng thắng số, Nguyễn Hồng Mai và những em bé cùng cảnh ngộ như em có thể ngóng đợi trông chờ, nếu thứ các em thiếu để sắp đặt lại lỗi lầm của tạo hóa chỉ là tiền. Như những câu chuyện cổ tích luôn kết thúc có hậu, biết đâu ngày mai, chỉ ngay ngày mai thôi, sẽ có những bà Tiên, ông Bụt hiện hình trong những tấm lòng nhân ái, cốc cốc cốc gõ vào cánh cửa cuộc đời Mai cùng những đứa trẻ tật nguyền, rồi se sẽ hỏi:

Vì sao con khóc?

Cô Nương Hoa Sen
.
.
.