Không có gì mà ầm ĩ cả

Không biết mình là ai

Thứ Sáu, 02/08/2019, 18:07
Trên chuyến bay VN 253 ngày 27 - 7, một nam hành khách VIP đã có hành vi sàm sỡ một nữ hành khách. Nữ hành khách phẫn nộ nên phi hành đoàn đã xử lý vụ việc và từ chối "vận chuyển" ông khách có hành vi "thả dê" trên máy bay.

Khách VIP nói trên ban đầu không chấp hành, còn dọa tổ bay với câu "Mày biết tao là ai không? Mày tin tao gọi sếp to xử hết cả chúng mày không?".

Anh ấy là ai thì hậu xét, nhưng chắc chắn tiểu sử anh ấy sẽ gắn thêm 1 trang về hành vi quấy rối tình dục trên máy bay. Phi hành đoàn xử lý rất chuyên nghiệp, buộc khách trên phải rời máy bay mà chưa hề phải dùng tới biện pháp mạnh của lực lượng an ninh. Khách này đổ tại rượu sinh đổ đốn.

Anh chị em phóng viên điều tra thì anh này là Tổng giám đốc doanh nghiệp mang tên "Đất Lành". Sau sự việc này chắc sẽ gắn thêm danh "Đất Lành, chim mất trật tự".

Chuyện này với ngành hàng không đã quen rồi. Có lần một nữ tổng giám đốc nọ đã chửi tiếp viên hàng không bằng ngôn ngữ chợ búa mất vệ sinh. Trong đó cũng có câu "Mày biết tao là ai không?". Câu này trở thành câu cửa miệng của những kẻ có hành vi chợ búa, manh động, "cáo mượn oai hùm" và nói thẳng là hạ đẳng.

Thế mới có chuyện hài hước sáng tác thế này: Tại sân bay, khách bay cự cãi với nhân viên sân bay. Khách luôn gầm gừ đe dọa "Mày biết tao là ai không?".

Cô nhân viên rất từ tốn xin khách bớt giận rồi nhỏ nhẹ nói vào micro để cho cả nhà ga biết: "Cần giúp đỡ phục hồi trí nhớ. Xin giúp đỡ hành khách tại quầy VIP có hiện tượng mất trí nhớ không biết mình là ai".

Không biết mình là ai đang là căn bệnh lây lan rộng rãi. Trên máy bay, ngồi cả ghế VIP cũng không an toàn nữa. May là chưa cất cánh, chứ đang trên mây rồi mà trục xuất khách thì khó quá. Chẳng lẽ trên máy bay cũng phải có cái "cũi" chuyên nhốt khách bậy bạ.

Minh họa Lê Tâm.

Cách đây mấy năm, Công an quận Cầu Giấy tạm giữ Nguyễn Văn Hiếu để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ. Hiếu điều khiển xe KIA 7 chỗ va chạm với ôtô 16 chỗ. CSGT yêu cầu xuống giải quyết sự việc nhưng Hiếu cùng 5 người trên xe cố thủ và dùng lời lẽ thách thức. Tài xế này luôn văng tục và thách thức: "Có biết tao là ai không? Mày tuổi gì mà bắt tao xuống xe?". 15 phút sau, tài xế này xuống xe, nồng nặc hơi men, tiếp tục lời chửi bới, tấn công lực lượng làm nhiệm vụ.

Trong bóng đá thì sao? Có lần trọng tài Ngô Quốc Hưng đã phàn nàn rằng cầu thủ Quốc Long (Hà Nội T&T) đã dọa ông rằng "Mày biết tao là ai không?". Tình huống là trọng tài thổi phạt khi Quốc Long nhảy lên phi đầu gối vào lưng một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai.

Câu cửa miệng trên với lực lượng chức năng thì được đáp trả đúng mức, nhưng nếu đúng ngày "đen" có thể trả giá đắt. Vụ ở Trảng Bom năm 2016, Ngô Thiêm Đạt cãi nhau với người yêu, đúng lúc đó thì Hoa đi ngang qua nên tưởng là Đạt chửi mình. Hoa dừng xe lại hỏi "Mày chửi ai vậy? Mày có biết tao là ai không?". Hoa đã bỏ đi nhưng Đạt vẫn tức, gọi người đuổi theo đâm chết Hoa.

Câu "Mày biết tao là ai không?" xét về mặt y học thì thuộc căn bệnh mất trí nhớ (Alzheimer); về đời sống thì là câu nói tạo khẩu nghiệp nhận đáp trả nhanh nhất. Nói chung câu này là dấu hiệu nhận biết người nói có một nền tảng giáo dục không đầy đủ từ gia đình tới nhà trường. Nhà không dạy được thì để cho đời dạy vậy.

Còn bạn. Bạn đã từng tự hỏi mình là ai chưa?

Lê Tâm
.
.
.