Chuyện lạ thế giới số 206

Thứ Năm, 01/02/2018, 10:21
Bé gái chỉ kém mẹ... 1 tuổi. Đó là bé Emma Wren và mẹ là Tina Gibson, 26 tuổi, hiện đang sống tại Tennessee, Mỹ.


Bé gái chỉ kém mẹ... 1 tuổi

Đó là bé Emma Wren và mẹ là Tina Gibson, 26 tuổi, hiện đang sống tại Tennessee, Mỹ.

Bà mẹ trẻ Tina Gibson cho biết vợ chồng cô kết hôn đã 7 năm nhưng anh Benjamin, chồng cô, mắc chứng xơ nang nên khả năng sinh sản bị ảnh hưởng khiến hai vợ chồng không thể có con tự nhiên. Khi lấy anh Benjamin cô cũng biết và chấp nhận điều này cho đến khi bố của Tina cho biết ông mới xem được một bản tin về việc nhận con nuôi từ trong phôi.

Vợ chồng Tina đã dành 3 tháng sau đó để tìm hiểu về việc nhận phôi thai. Tháng 12-2016, cô đã tiêm thuốc nội tiết. Và đến tháng 2-2017, họ bắt đầu thủ tục chọn phôi. Họ đã nhận được một bản danh sách với hàng chục phôi tiềm năng, trong đó liệt kê chi tiết về bố mẹ ruột của phôi thai, từ trọng lượng, chiều cao đến tuổi, màu da.

Sau nhiều vòng lựa chọn, Emma đã được chọn lựa. Vậy nhưng, đến ngày chuyển phôi, Tina mới được biết con gái mình được thụ tinh từ năm 1992, trong khi cô sinh năm 1991, tức là chỉ sau cô có 1 năm. Chuyện này làm Tina vừa ngạc nhiên vừa lo lắng. Cô nói: “Tôi đã lo rằng quy trình cấy phôi sẽ không thành công. Lúc đó tôi chỉ nghĩ mình chẳng cần một kỷ lục thế giới, mình chỉ cần một đứa con thôi”.

May mắn thay, quá trình cấy phôi diễn ra suôn sẻ, Tina cuối cùng đã được trải nghiệm việc mang thai lần đầu tiên trong đời và bé Emma đã được sinh ra khỏe mạnh vào ngày 25-11-2017, sau 24 năm được trữ đông. Đây cũng là khoảng thời gian phôi thai được đông lạnh lâu nhất thế giới. (K.B.)

Bay... mt mình cùng phi hành đoàn

Mới đây, cô Beth VerSteeg (người Mỹ) được mệnh danh là nữ hành khách may mắn nhất năm 2018  khi được đi máy bay một mình, không phải máy bay tư nhân mà trên một chiếc máy bay có thể chở hàng trăm khách.

Beth cho biết cô đã đặt vé máy bay cho hành trình từ Rochester, New York đến thủ đô Washington DC. Chuyến bay này của Beth bị hủy từ 8 tiếng trước nên hãng hàng không đã sắp xếp để một nửa hành khách có thể đi tiếp trên chuyến bay khác. Và đây là chuyến đặc biệt chỉ dành riêng cho phi hành đoàn... Sau cùng, hãng lại phải thông báo một lần nữa và sắp xếp để toàn bộ hành khách trên chuyến bay đầu có thể lên chuyến khác sớm hơn.

Khi đó Beth đã về nhà bố mẹ để đợi nên bỏ lỡ thông báo thứ 2. Cô cũng không nhận được tin nhắn hay bất kỳ cuộc điện thoại nào thông báo về sự thay đổi chuyến bay. Khi đến sân bay, Beth cho biết cô đã nhận ra có điều gì đó không đúng khi mình là người duy nhất ngồi ở khu vực chờ để lên máy bay.

Beth cho biết: "Một nhân viên tiến đến khi tôi đang ngồi chờ và hỏi liệu đây có phải là chuyến bay của tôi không rồi thốt lên: biết ngay là sẽ có chuyện này mà". Ngay sau đó cô đã được lên chiếc máy bay chỉ có phi hành đoàn.

Dù cả máy bay chỉ có mỗi Beth, tiếp viên trên chuyến bay vẫn thực hiện các động tác hướng dẫn an toàn bay. (B.C)

Cặp song sinh hơn nhau 1 tuổi

Ngày 31-12-2017, cô Maria đã sinh đôi bé Jesus Joaquin và Aitana de Ontiveros tại một trung tâm y tế địa phương. Thế nhưng 2 bé này lại sinh cách nhau đến... 1 năm. Câu chuyện tưởng như đùa này lại hoàn toàn đúng sự thật.

“Bà bầu” Maria, trú tại thị trấn Earlimart, bang California, Mỹ, cho biết được các bác sĩ dự sinh vào ngày 27-1-2018. Nhưng tối ngày 31-12-2017 do có dấu hiệu sinh nên cô đã đến bệnh viện. Tại đây qua thăm khám các bác sĩ cho biết cô sẽ sinh ngay trong đêm giao thừa.

Bé trai Joaquin được sinh ra vào lúc 2h58’ ngày 31-12-2017 với cân nặng 2,5kg; và bé gái Aitana, được chào đời sau đó 20 phút, vào lúc 0h16’ ngày 1-1-2018 với cân nặng 2,1kg.

Thời điểm chào đời ngay thời khắc giao thừa đã giúp cặp sinh đôi Joaquin và Aitana mang về cho bố mẹ của mình một món quà trị giá 3.000 USD. Đây là món quà do các nhóm hoạt động cộng đồng tại địa phương quyên tặng cho em bé nào chào đời vào khoảnh khắc giao thừa năm 2018. (K.C.)

Bị kết án hơn 13.000 năm tù giam

Một tòa án ở Thái Lan hôm 29-12-2017 đã kết án Pudit Kittithradilok, 34 tuổi, tội lừa đảo với án phạt đến 13.275 năm tù giam. Nhưng nhờ thành khẩn thú tội, bản án đã giảm một nửa, xuống còn 6.637 năm và 6 tháng.

Ngoài ra, hai công ty của Pudit cũng bị tòa án tuyên phạt 20 triệu USD/công ty. Pudit và các công ty được lệnh trả lại khoảng 17 triệu USD cho 2.653 nạn nhân đã xác định, với mức lãi suất hàng năm là 7,5%.

Trước tòa, Pudit đã thừa nhận điều hành một kế hoạch lừa đảo Ponzi, hứa với các nhà đầu tư về lợi nhuận tài chính cao. Khoảng 40.000 người được thuyết phục đổ hơn 160 triệu USD vào các công ty của Pudit.

Được biết, Pudit đã tổ chức các cuộc hội thảo để lôi kéo những người có tiền đầu tư vào các công ty của hắn như bất động sản, nghệ thuật, ô tô đã sử dụng và mỹ phẩm...

Theo báo Thái Lan Bangkok Post, các nhà đầu tư được hứa trả lại lợi nhuận, cộng thêm ưu đãi khi lôi kéo được các thành viên khác đầu tư vào hệ thống các công ty của Pudit.

Như với bất kỳ chương trình lừa đảo Ponzi khác, các khoản tiền mặt mới bơm vào sẽ được sử dụng để trả cho những người tham gia trước đó.

Pudit hiện đang thi hành án tại nhà tù Remand Bangkok và bị từ chối không được bảo lãnh. Tuy nhiên theo quy định ở Thái Lan, Pudit chỉ phải ngồi tù tối đa 20 năm. (T.A.)

Chuyến bay cất cánh năm 2018, hạ cánh năm 2017

Đó là chuyến bay HA446 của Hãng Hàng không Hawaiian Airlines. Theo kế hoạch chuyến bay này sẽ cất cánh tại Auckland, New Zealand lúc 11h55’ đêm giao thừa 31-12-2017 và hạ cánh lúc 9h45’ ở Honolulu, Hawaii, Mỹ cùng ngày.

Tuy nhiên, do bị hoãn 10 phút nên chiếc máy bay HAL446 đã cất cánh lúc 12h05’ ngày đầu tiên của năm 2018 và  hạ cánh ở Honolulu lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) vào ngày 31-12-2017.

Chuyến bay "xuyên thời gian" này đã khiến cộng đồng mạng bất ngờ. Nhiều người bày tỏ hoài nghi: "Làm sao điều đó có thể xảy ra?".

Lý do ở đây chính là vì Honolulu của Mỹ cách Auckland của New Zealand 23 múi giờ. Nhờ bị hoãn chuyến mà hành khách cũng như phi hành đoàn trên chuyến bay của Hawaiian Airlines có dịp đón năm mới 2018 tới 2 lần. (A.K.)

PV
.
.
.