Cẩn thận mất trộm xăng xe máy!

Thứ Sáu, 19/07/2013, 11:14

Hàng chục người dân trên địa bàn các xã Mỹ Thành, Mỹ An, Mỹ Thọ… huyện Phù Mỹ gửi đơn tố giác đến cơ quan Công an khi họ liên tiếp bị mất trộm… xăng xe máy.

Chị Trần Thị Xuân ở xã Mỹ An kể rằng, khi vợ chồng chị lên đồi dương ở gần nhà để làm rẫy thường dựng xe máy ở chân đồi. Xong việc lấy xe ra về thì không nổ được máy, kiểm tra mới phát hiện ra dây dẫn xăng đã bị cắt đứt, trong xe không còn một giọt xăng.

Cùng nỗi khổ với chị Xuân, anh Nguyễn Viết Linh nói rằng anh đã bị trộm xăng đến lần thứ 3, khi thì bị cắt dây dẫn xăng, khi thì kẻ gian cạy luôn cả cốp xe dùng ống nhựa nhỏ hút sạch bình xăng. Tất cả các trường hợp đều dựng xe ở nơi khuất tầm nhìn và ít người qua lại.

Giá xăng tăng cao, mặt hàng xăng cũng trở thành món hời khiến kẻ gian dòm ngó đến. Thể hiện sự bức xúc và lo lắng nhưng người dân chưa hề có giải pháp phòng chống thủ đoạn mới này.

Ảnh minh họa.

Ngoài hành động trộm cắp xăng xe máy, mới đây Chuyên đề Cảnh sát toàn cầu có nhận được phản ánh của một số bạn đọc về việc một số cây bán xăng trên địa bàn TP Hà Nội gian lận trong lúc đổ xăng, trong đó có cây xăng ở đường Nguyễn Trãi đối diện với đường Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội (gần trụ sở Tập đoàn Sông Đà).

Trên một trang mạng thành viên có tên phunb_ydt tổng hợp lại tất cả những cây xăng có hiện tượng gian lận khi đổ xăng mà thành viên này từng bị mắc phải ở Hà Nội. Những lần đổ xăng do tâm lý bất ngờ nên thành viên này rất buồn là chưa thể ghi lại được bằng chứng xác thực.

Cây xăng gian lận nói trên được cộng đồng mạng đánh giá ở mức độ cao gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Phóng viên Chuyên đề CSTC cũng đã từng một vài lần bị gian lận ở cây xăng này vào những buổi tối mưa to gió lớn, vãn khách đổ xăng: 2 lít xăng với giá 70 nghìn đồng mặc dù trên đồng hồ tính giá tiền hiện lên con số hơn 42 nghìn đồng

Cẩm Huyền
.
.
.