"Bố mẹ Nam bao nhiêu tuổi?"

Thứ Sáu, 29/11/2013, 15:43

Câu chuyện "em có 5 ngón tay, em chặt bớt 2 ngón, hỏi còn mấy ngón?" không phải là chuyện bây giờ mới xuất hiện, khi một cô BTV VTV đặt ra với Bộ trưởng Bộ Giáo dục đào tạo trong chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" vào tối 24/11 vừa qua.

Câu chuyện về bài toán rợn người - bài toán phi nhân đạo - bài toán có nguy cơ kích động bạo lực này đã xuất hiện trên Internet âm ỉ cả năm qua. Và cùng với nó, làn sóng phản ứng, chỉ trích, phẫn nộ tác giả bài toán cũng đã xuất hiện cả năm qua. Phải nhấn đi nhấn lại mấy chữ "cả năm qua" để khẳng định một hiện thực: nó là một chuyện rất cũ, chứ chẳng mới mẻ, nóng hổi gì. Nhưng bài toán sau đây thì quả nhiên mới mẻ và nóng hổi: "Hiện Nam 4 tuổi, tuổi của bố gấp 4 lần tuổi của Nam. Tuổi của mẹ gấp 3 lần tuổi của Nam. Hỏi, bố Nam bao nhiêu tuổi? Mẹ Nam bao nhiêu tuổi?".

Xét ở góc độ bạo lực, bài toán sau dĩ nhiên không mang tính bạo lực như bài toán trước, nhưng xét ở góc độ kinh dị thì cả hai bài toán có lẽ đều... kinh dị như nhau. Thế nên khi trả lời nhà đài VTV, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phạm Vũ Luận mới bảo những bài toán kiểu này đến từ những tài liệu do những người viết không đủ kiến thức về khoa học giáo dục, lại mang tư tưởng chạy theo đồng tiền đơn thuần... Thì rõ là như thế rồi. Bộ trưởng không cần nói thì các bậc phụ huynh học sinh cùng vô vàn dân đen khác cũng biết, cũng hiểu như thế.

Điều quan tâm ở đây là: rốt cuộc những bài toán kinh dị nói trên xuất hiện trong một cuốn sách tham khảo cụ thể nào, thuộc nhà xuất bản nào? Trong trường hợp nó không có trong sách, mà chỉ là những thông tin được ai đó tung lên mạng thì việc tung tin ấy nhằm mục đích gì, hướng xử lý ra sao? Tất cả những câu hỏi này, đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

Trước mọi biểu hiện phản giáo dục, thể hiện ở một bài toán kinh dị, một bài văn kinh dị hay bất luận một thứ bài vở kinh dị nào khác... thì việc truy tìm căn nguyên, nguồn gốc của nó và xử lý nó đến nơi đến chốn là việc cần phải được làm ngay. Còn nếu vẫn chỉ lên án chung chung theo kiểu "nó thế này, nó thế kia..." - những cái "thế này thế kia" mà không cần nói mọi người đều hiểu rõ thì sau bài toán "chặt tay", sau bài toán "bố mẹ Nam bao nhiêu tuổi?" rồi sẽ còn nhiều bài toán tương tự như thế nữa...

Nói lỡ mồm, nếu có kẻ ác ôn nào đó mượn tư tưởng của bài toán "bố mẹ Nam bao nhiêu tuổi?" để ra một bài toán khác với một câu hỏi móc máy theo kiểu: "Nền giáo dục của chúng ta bao nhiêu tuổi?" thì trước nhất và cao nhất, chúng ta phải trách chính mình, chứ không thể trách cái kẻ ra đề bài "mất dậy" kia!

Phan Đăng
.
.
.