Bản án kỳ lạ cho vụ giết người ở Italy

Chủ Nhật, 13/12/2020, 20:43
Ngày 4-12-2020, Rudy Guede, kẻ bị tuyên án 16 năm tù vào năm 2008 với cáo buộc sát hại nữ sinh đại học người Anh Meredith Kercher, đã được toà án Italy cho phép hoàn thành bản án dưới hình thức lao động công ích thay vì ở tù. Rudy đã bắt đầu lao động công ích tại một thư viện ở thị trấn Lazio. Sau khi thư viện này đóng cửa để phòng chống dịch bệnh COVID-19, hắn trở thành tình nguyện viên cho tổ chức từ thiện Caritas. Đồng thời, hắn cũng chuẩn bị hoàn thành bằng thạc sĩ chuyên ngành Lịch sử tại Đại học Roma Tre.


Cái chết bất ngờ của cô gái trẻ

Vụ sát hại Meredith Kercher là một trong những vụ án thu hút sự quan tâm của truyền thông ở Ý cũng như Anh vì những phán quyết bất ngờ, các nghi phạm liên tục thay đổi lời khai, bản chất bí hiểm của vụ việc cũng như những sai phạm nổi cộm trong quá trình điều tra và xét xử vụ án đã khiến hai sinh viên với tương lai rộng mở bị kết án tù oan.

Meredith theo học ngành Chính trị châu Âu và Ngôn ngữ Ý tại Đại học Leeds. Để có thể chi trả tiền học và sinh hoạt phí cũng như theo đuổi ước mơ trở thành một phóng viên làm việc cho EU, Meredith đã làm hướng dẫn viên du lịch, phục vụ trong quán bar và xuất hiện trong một số quảng cáo. 

Hung thủ Rudy Guede bị cảnh sát áp giải.

Tháng 10-2007, cô gái trẻ đã được nhận vào Đại học Perugia, Italy. Theo như bạn bè của Meredith tại Perugia thì cô là một người ân cần, thông minh, sắc sảo và rất được lòng người khác. Meredith chọn Perugia vì nơi đây có mức sống phù hợp với sinh viên và rất dễ tìm chỗ ở. Cô nhanh chóng dọn vào một căn hộ 4 phòng ngủ với hai cô gái người bản địa cùng nữ sinh viên người Mỹ Amanda Knox - một sinh viên ngành Ngôn ngữ học tại Đại học Washington. Giống như Meredith, Amanda cũng có cơ hội du lịch châu Âu từ trước và rất yêu thích văn hoá Italy.

Amanda là sinh viên tiêu biểu tại trường Đại học Washington, được người thân và bạn bè mô tả là một cô gái hướng ngoại nhưng ngây ngô. Trong quá trình sinh sống tại đây, hai cô gái gặp gỡ và làm quen với Rudy Guede, một thanh niên bản địa là bạn bè của những sinh viên thuê nhà gần đó và Raffaele Sollecieto, một sinh viên cùng trường với Amanda. Cả hai người sau này sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng trong vụ sát hại Meredith.

Ngày đầu tiên của tháng 11 là ngày lễ tại Italy nên những người bạn cùng nhà người Italy của Meredith và Amanda đều đi nghỉ. Meredith tới nhà của vài người bạn để ăn tối, và lần cuối cùng Meredith được nhìn thấy là vào lúc 8h45,  cách nhà cô 460 mét.

Theo như lời khai của Amanda Knox, sau khi ở cùng Rafaele đêm 1-11, cô về nhà vào sáng 2-11. Dù thấy cửa trước không khoá và có vài giọt máu vương trên nền nhà tắm, Amanda vẫn không thấy gì bất thường và tiếp tục đi tắm, sau đó quay lại nhà bạn trai. Một lúc sau, Amanda cùng Rafaele quay trở lại căn nhà thuê của Amanda, và sau khi nhận ra cửa sổ ở phòng một người bạn cùng nhà khác đã bị đập vỡ, còn Meredith thì im lặng một cách bất thường trong phòng, Amanda bắt đầu lo lắng.

Nạn nhân Meredith Kercher.

Sau khi phá cửa phòng ngủ của Meredith không thành, Raffaele gọi điện cho người chị gái làm cảnh sát để nhờ giúp đỡ, và đúng như lời khuyên của chị gái, nam sinh viên đã gọi điện đến đường dây nóng 112. Amanda gọi điện cho Romanelli - người bạn cùng nhà còn lại.

Nhiều chuyên gia pháp y nhận định, trong lúc hoảng loạn, Romanelli đã lật tung căn nhà và khiến hiện trường xáo trộn, làm mất nhiều dấu vết quan trọng. Sau khi nhận ra điện thoại của Meredith bị vứt ngoài vườn, Romanelli bắt đầu lo lắng và yêu cầu cảnh sát phá cửa phòng Meredith, nhưng cảnh sát địa phương không đồng ý. Một người bạn nam của Romanelli cuối cùng cũng mở được cửa, phát hiện thi thể của Meredith trên sàn, được che bởi một tấm khăn trải giường.

Truy tìm hung thủ

Nghi phạm đầu tiên của vụ án chính là Rudy Guede, người bạn của những sinh viên thuê căn hộ dưới tầng. Rudy Guede sinh năm1986 tại Bờ Biển Ngà, di cư đến Italy từ năm 5 tuổi và được vài thầy cô giáo tốt bụng, một cha xứ và những người hàng xóm nuôi. Năm 17 tuổi, Rudy Guede được một gia đình giàu có tại Perugia nhận nuôi và bắt đầu chơi bóng rổ tại giải trẻ Perugia. Rudy Guede gặp gỡ và làm quen với những sinh viên sống ở căn hộ dưới tầng nhà nạn nhân Meredith trong khi chơi bóng rổ. Vào giữa năm 2007, hắn bị cha mẹ nuôi từ mặt.  

Rudy đã nhiều lần đột nhập vào nhà người khác, trong đó có một lần hắn đã đập vỡ cửa kính tầng 2 tại nhà của một luật sư, và một lần khác khi bị bắt gặp đang ăn trộm, Rudy đã định chống cự bằng con dao hắn mang theo người. Ngày 27-10-2007, chỉ vài ngày trước khi Meredith bị sát hại, Rudy bị bắt giữ ở Milan vì đột nhập vào một nhà trẻ. Cảnh sát khống chế Rudy sau khi hắn cố gắng chống trả bằng một con dao bếp dài 28cm.

Amanda Knox hiện tại.

Sau khi vân tay của Rudy được tìm thấy ở hiện trường, hắn bị cảnh sát Italy di lý về nước. Hắn khai trước toà rằng hắn ghé qua nhà của Meredith để hẹn hò với nạn nhân sau khi gặp gỡ và làm quen từ chiều hôm trước đó. Hai người hàng xóm của Rudy cũng làm chứng rằng họ chỉ nhìn thấ  Rudy trò chuyện với duy nhất một cô gái có mái tóc vàng dài, có ngoại hình khá giống Meredith. Rudy tiếp tục khai rằng Meredith đã mời hắn vào nhà vào khoảng 9 giờ tối.

Tuy nhiên, luật sư của sinh viên người Italy Rafaele Sollecieto, người cũng bị liệt vào diện tình nghi trong vụ án, đã đưa ra một bằng chứng quan trọng cho thấy Rudy đột nhập vào phòng của Meredith: một mảnh kính vỡ được tìm thấy cạnh dấu giày của Rudy. Rudy vẫn khẳng định trước toà rằng hắn đang trò chuyện với cô gái thì bị đau bụng, phải vào nhà vệ sinh.

Sau khi rời nhà vệ sinh, hắn nhìn thấy một bóng người cầm dao đứng cạnh thi thể của Meredith và trước khi nhảy qua cửa sổ tầng 2 để thoát thân, hung thủ bí hiểm còn thì thầm bằng thứ tiếng Italy hoàn hảo: "Có tên da đen này làm nghi phạm rồi, đi thôi". Các thẩm phán không chấp nhận lời khai của Rudy vì các bằng chứng tại hiện trường không khớp với những gì hắn kể lại, và Rudy không thể lý giải dấu tay dính máu của hắn dưới gối của nạn nhân. Vào tháng 10-2008, Rudy Guede bị kết án 30 năm tù vì tội giết người và cưỡng hiếp.

Những nạn nhân của cơ quan điều tra

Tuy nhiên, phiên toà chưa dừng lại ở đó. Điều khiến vụ sát hại Meredith trở thành một trong những vụ án được chú ý nhất tại Anh trong nhiều năm gần đây chính là việc hai nghi phạm còn lại bị kết án 20 năm tù, được giải oan, lại bị kết án và cuối cùng lại được giải oan. Công chúng vẫn chưa bao giờ ngừng thắc mắc liệu Amanda Knox và Raffaele Sollecito có thực sự vô tội, hay tất cả chỉ là một tội ác hoàn hảo được che đậy một cách khéo léo?

Vài giờ sau khi thi thể Meredith được phát hiện, thanh tra Monica Napoleoni đã tin chắc rằng đây không phải là một vụ trộm, và dấu vết đột nhập tại hiện trường chỉ là một cách đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Amanda Knox là người duy nhất trong 4 người thuê chung nhà có mặt tại hiện trường đêm Meredith qua đời. Trong 4 ngày sau đó, Amanda bị thẩm vấn liên tục mà không cho gặp luật sư. Sau này, cô đã kể rằng mình bị cảnh sát gây sức ép bằng các kĩ thuật thẩm vấn đặc biệt và cả bằng bạo lực. Cuối cùng, Amanda nhận tội và bị bắt cùng bạn trai Rafaele ngày 6-11-2007. Ngoài ra, Amanda còn khẳng định chủ quán bar nơi mình làm thêm là anh Patrick Lumumba cũng có mặt tại hiện trường và có liên quan đến cái chết của Meredith.

Sau phiên toà ngày 8-11-2007, Amanda cùng Rafaele và Lumumba bị tạm giam một năm. Vào ngày 19-11-2007, cảnh sát nhận ra vân tay của Rudy Guede khớp với dấu tay trong phòng nạn nhân và Lumumba được thả tự do. 

Phiên toà xử Amanda và bạn trai Rafaele bắt đầu vào ngày 19-1-2009. Bồi thẩm đoàn khẳng định Amanda đã tấn công Meredith trong phòng ngủ, xô ngã và có ý định siết cổ nạn nhân. Thậm chí, bồi thẩm đoàn còn tin rằng Amanda đã mạt sát Meredith vì "lúc nào cũng ra vẻ tử tế", sau đó giữ nạn nhân nằm yên để Rudy và Rafaele xâm hại tình dục. Cuối cùng, Amanda hạ sát Meredith bằng một con dao bếp, rồi lấy đi điện thoại cùng tiền mặt của Meredith để nguỵ tạo thành một vụ trộm. Vào ngày 5-12-2009, Amanda Knox và Rafaele Sollecito bị kết án 26 và 25 năm tù.

Phiên phúc thẩm diễn ra 1 năm sau đó và bồi thẩm đoàn đã nêu ra hàng loạt sai sót cơ bản trong các khâu thu thập cũng như giám định vật chứng, và trên thực tế ADN của Meredith không hề được tìm thấy trên vũ khí mà cảnh sát khẳng định là hung khí Amanda sử dụng để sát hại Meredith. Mặc dù ADN của Rafaele có được tìm thấy trên quai áo của Meredith, chiếc áo của Meredith đã được để rất lâu trên sàn nhà trong khi Rafaele rất thường xuyên qua nhà của nạn nhân chơi, chính vì vậy bằng chứng này không chắc chắn.

Bồi thẩm đoàn còn chỉ ra một số điểm khác như người làm chứng rằng Amanda và Rafaele có mặt tại hiện trường vào đêm xảy ra vụ án là một con nghiện heroin nặng, còn chủ toạ phiên toà năm 2009 đã sử dụng từ "có thể" đến… 39 lần trong bản báo cáo của mình, và không hề có một điện thoại hay một tin nhắn nào giữa Amanda, Rafaele, Patrick và Rudy.

Ngày 3-10-2011, Amanda Knox và Rafaele Sollecito được xóa án. Tuy nhiên, Amanda vẫn phải chịu án tù 3 năm vì đổ oan cho anh Patrick Lumumba. Bất ngờ thay, Amanda và Rafaele lại bị triệu tập đến toà một lần nữa và lần này, quan toà lại quyết định hai người vẫn phạm tội giết người vì mẫu ADN trên con dao nghi là hung khí có kết quả… không rõ ràng. Sau 4 năm kháng cáo, tháng 9-2015, Tòa án tối cao Italy tuyên Amanda và Rafaele vô tội.

Thẩm phán Toà Tối cao Gennaro Marasca đã giải thích rõ hơn về phán quyết này: không có bất kì bằng chứng nào cho thấy hai người có mặt ở hiện trường khi nạn nhân Meredith Kercher bị sát hại, trong khi có vô số bằng chứng cho thấy Rudy Guede mới là thủ phạm. 

Hiện tại, Amanda và Rafaele đã chia tay. Amanda đã kết hôn với bạn trai lâu năm là nhà báo Christopher Robinson, và hiện cô đang làm việc với tư cách một nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động và một người dẫn chương trình. Còn Rafaele đã kết hôn với một người phụ nữ khác và hiện đang sống một cuộc sống bình yên tại Italy.

Song Thi
.
.
.