Trước mùa xuân tươi đẹp
Trong tâm thức cư dân nông nghiệp Á Đông, 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông tuần hoàn, đắp đổi mở ra vận hội mới. Ngày nay, kế thừa những giá trị cốt lõi trong văn hóa truyền thống, chúng ta đón năm mới bằng sự hồ hởi, say mê và đầy hy vọng từ chính tầm nhìn chiến lược đã được hoạch định rõ ràng. Mùa xuân đất trời, mùa xuân của đất nước cùng đồng hành trong một bản hòa ca.
Năm mới 2026 được mở đầu bằng sự kiện chính trị quan trọng: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, diễn ra tại Thủ đô Hà Nội, tháng 1/2026, với sự tham dự của 1.586 đại biểu, đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Thành công của Đại hội XIV không chỉ mang ý nghĩa chính trị to lớn mà còn mở ra tương lai phát triển cho các lĩnh vực kinh tế văn hóa, xã hội... đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.
Trong bài thơ “Ba mươi năm đời ta có Đảng”, nhà thơ Tố Hữu (1920-2002) đã có những câu thơ kết tinh sâu lắng: “Đảng ta, muôn vạn công nông/ Đảng ta, muôn vạn tấm lòng niềm tin...”; “Đèn vẫn tỏ, thuyền bơi tới trước/ Đảng ta đưa dân nước ta đi...”. Những hình ảnh chân thực ấy đã trở thành biểu tượng khái quát công lao to lớn của Đảng trên hành trình cách mạng đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, vượt qua thách thức của từng giai đoạn lịch sử và hướng đến tương lai do chính chúng ta đã tạo dựng từ nhiều thế hệ.
Giai đoạn hiện nay, với nhận thức sâu sắc trong xu thế toàn cầu hóa, ngoài nghĩa tình sâu nặng dành cho Đảng, như bao người dân Việt Nam khác, người viết rất tâm đắc với nhiều nội dung trong Văn kiện Đại hội XIV. Đặc biệt là tầm nhìn và khát vọng. Hai bình diện đó là sự đột phá, là niềm cảm thức thúc đẩy sự phát triển xã hội. Với tầm nhìn đến năm 2045, vừa là thời điểm kỉ niệm 100 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, vừa đánh dấu một thế kỉ tươi sáng của dân tộc. Một thế kỉ nhân dân ta được sống trong ánh sáng của chủ nghĩa Mác-Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
Giới khoa học Việt Nam ở trong và ngoài nước luôn chờ đón bước đi đột phá về công nghệ của nước nhà. Bác sĩ, Tiến sĩ Võ Toàn Trung (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phục hồi chức năng vận động thần kinh của Bệnh viện Bullion, Pháp), cho rằng: “Khoa học, công nghệ chắc chắn quyết định cho tương lai phát triển quốc gia trong thời kỳ mới. Để đưa đất nước Việt Nam trở thành quốc gia nằm trong top các nước phát triển thì vai trò của khoa học, công nghệ chính là chìa khóa giúp cho nước ta phát triển lâu dài và bền vững” (theo: Báo Nhân dân).
Đáp ứng sự mong muốn đó, trong Nghị quyết Đại hội XIV đã nêu những điểm quan trọng như: “Xác lập mô hình tăng trưởng mới với mục tiêu là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tạo ra sức sản xuất và phương thức sản xuất mới chất lượng cao, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực” (theo: VOV.VN).
Tầm nhìn ấy không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và sự hoạch định vĩ mô tầm của quốc gia mà còn thể hiện sự nhất quán về vai trò của chủ thể, có thể nhận diện bằng những câu hỏi: Đất nước của ai? Đất nước cần phát triển vì lợi ích của ai? Câu trả lời thật đơn giản: “Dân là gốc", coi người dân vừa là trung tâm, vừa là chủ thể của sự phát triển. Ngẫm ra, nhân dân chính là động lực, là niềm cảm hứng mà tầm nhìn hướng đến như trong diễn văn bế mạc Đại hội XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết, đặt ấm no và hạnh phúc của nhân dân ở vị trí trung tâm”.
Tầm nhìn đó cũng nói lên khát vọng phát triển đất nước ta. Khát vọng không chỉ là ước mơ, mong muốn đơn thuần mà còn là vẻ đẹp của bản lĩnh tự cường, thể hiện ý chí người cộng sản. Khát vọng về tương lai luôn bắt đầu bằng cơ sở thực tế mà chúng ta đang có được của ngày hôm nay.
Nhìn vào những dấu ấn nổi bật của Việt Nam năm 2025, chúng ta đang có những thành công, xin nêu ra một số thông số như: Tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 8%, thuộc nhóm cao nhất thế giới; Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2025 của Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia, vùng lãnh thổ; Đối ngoại và hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu: “Việt Nam đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với 5 quốc gia (New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan và Vương quốc Anh), Đối tác Chiến lược với 9 quốc gia (Cộng hòa Czech, Thụy Sĩ, Ba Lan, Kazakhstan, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Phần Lan, Kuwait và Algeria) và thêm 1 Đối tác toàn diện với Ai Cập. Lần đầu tiên, Việt Nam có quan hệ từ mức Đối tác chiến lược trở lên với toàn bộ 5 nước Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, toàn bộ các nước G7, 18/21 thành viên G20” (theo: Báo Điện tử Chính phủ)... Rất nhiều thành tựu đã đạt được, nhiều niềm vui đến trước thềm năm mới càng củng cố thêm sự tin tưởng, đồng lòng của nhân dân cả nước.
Bên cạnh những số liệu và thông tin nêu trên, chúng ta cũng cảm nhận được một nhịp sống mới, được sự chuyển mình từ các ban, ngành, địa phương, tổ chức xã hội và từng người dân. Khi mục tiêu đã rõ ràng, chiến lược đã đề ra và tràn đầy khát vọng, chúng ta có quyền tin tưởng vào nỗ lực sáng tạo và cống hiến của toàn xã hội. Trên phương diện văn hóa, sự thấm nhuần tư tưởng sẽ tạo nên niềm tin vững chắc vào bản sắc dân tộc, vào sự lựa chọn tình yêu cuộc sống.
Không phải ngẫu nhiên mà những nghệ sĩ trẻ sinh ra khi đất nước hòa bình và đổi mới, được tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại đã thể hiện tình yêu Tổ quốc bằng những sáng tác có chất lượng. Hơn ai hết, họ nhận thức được đây không chỉ là thời điểm để có những đột phá về kinh tế, công nghệ mà còn là cơ hội để sáng tạo.
Những sáng tác như: Ca khúc “Ý Đảng - Lòng dân” của ca sĩ, nhạc sĩ áo lính Hoàng Hồng Ngọc; ca sĩ Lưu Quốc Vượng ra mắt MV “Yêu Tổ quốc - Yêu đồng bào”; Ca sĩ Anh Tú sáng tác ca khúc “Thưa Đảng”... là dấu hiệu về sự tiếp nối mạch cảm hứng của một dòng chủ lưu, khi người nghệ sĩ trẻ đã hướng đến hiện thực trung tâm của thời đại và cất lên tiếng nói đầy tự hào về cuộc sống hôm nay. Các thế hệ cùng đồng hành, trao truyền và tiếp thu tinh thần yêu nước, giá trị nhân văn để hoàn thiện bản thân và tạo ra các giá trị mới.
Một mùa xuân mới lại về, Đảng ta thêm một tuổi, nhớ đến câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. Nhân dân chính là chủ thể, là niềm cảm hứng, là sức mạnh để tạo nên những thắng lợi. Sự đoàn kết, một lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng quyết tâm, đồng lòng nỗ lực và sáng tạo sẽ làm nên những mùa xuân tươi đẹp...
