Trốn truy nã vì đánh con nợ để đòi 70 triệu đồng

Thứ Bảy, 28/01/2023, 17:57

Sau trốn nã gần 1 năm về tội “bắt giữ người trái pháp luật” để đòi nợ 70 triệu đồng, đúng ngày mùng 5 Tết âm lịch, Ngô Minh Tú đã tự ra đầu thú để mong sự khoan hồng của pháp luật. 

Chiều 28/1, Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết đã di lý bị can bị truy nã nguy hiểm về tội “bắt giữ người trái pháp luật” Ngô Minh Tú (41 tuổi, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) về TP Đà Nẵng để xử lý theo quy định pháp luật.

Trốn nã vì đánh con nợ đòi 70 triệu chờ qua Tết ra đầu thú -0
Ngô Minh Tú tại Công an quận Cẩm Lệ. 

Trước đó, Báo CAND đã thông tin, Ngô Minh Tú cho anh Lê Ngọc Duy (29 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) vay mượn 70 triệu đồng. Tuy nhiên, do anh Duy không có khả năng chi trả cả gốc lẫn lãi nên vào ngày 7/1/2022, Tú đã cùng 4 đàn em khác vây, uy hiếp anh Duy tại một quán cà phê trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây (quận Cẩm Lệ).

Tú cùng đàn em đánh đập, khống chế anh Duy lên xe ô tô của nhóm để chở đến 1 địa điểm khác. Trên đường đi, do anh Duy bị đánh chảy máu trước đó và có biểu hiện xấu đến sức khỏe nên khi đi ngang qua Trung tâm y tế huyện Hoà Vang, các đối tượng đã thả anh Duy xuống, anh Duy được người dân hổ trợ đưa vào cấp cứu với thương tích 7%.

Biết mình đã gây án, Tú hoảng sợ, trốn vào các tỉnh phía Nam. Đối tượng sau đó bị phát lệnh truy nã. Sau khi phát hiện Tú đang lẩn trốn ở Đồng Nai, Công an quận Cẩm Lệ đã tìm mọi cách xác định và nhiều lần vận động để đối tượng trở về.

Đến ngày 26/1/2023 (mùng 5 Tết âm lịch), Tú đã tự giác ra cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam tự thú và được Công an quận Cẩm Lệ tiếp nhận, di lý về Đà Nẵng để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ.

Hoài Thu
.
.
.