Chuyện chưa kể về chuyên án truy bắt hai đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Hồ sơ đen về những tên cướp (kỳ 2)

Thứ Tư, 11/02/2026, 08:47

Những dấu vết tưởng đã bị xóa sạch trong rừng sâu và mặt nước hồ lạnh buốt cuối cùng vẫn phải “mở miệng” để “dẫn” lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) đến nơi ẩn náu của hai đối tượng nguy hiểm. 18 ngày bóc tách từng mắt xích, cô lập từng đường tiếp tế, bắt giữ nhiều đám đàn em của Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân. Cuộc vây bắt khép lại bằng những màn bắt giữ nhanh gọn, không tốn một viên đạn nhưng đầy căng thẳng như chính tính chất tinh vi và nguy hiểm mà hai tên đã lên kế hoạch gây án.

3 tháng chuẩn bị kỹ lưỡng cho 5 phút gây án

Với những đối tượng mang trong mình nhiều tiền án và xác định dính đến “án tử” như Phạm Anh Tài thì chúng vô cùng manh động. Cả Phạm Anh Tài và đàn em đều tàng trữ và sử dụng nhiều loại vũ khí quân dụng khác nhau. Khi bị vây bắt, dồn vào chân tường, chúng sẵn sàng sử dụng súng để chống trả lực lượng chức năng hoặc khống chế, bắt cóc, đe dọa người dân làm con tin hòng có cơ hội “thương lượng” để bỏ trốn. Những tình huống này hoàn toàn có thể xảy ra bởi trên thực tế, đối tượng đã từng sát hại nhiều người bằng “vũ khí nóng”. Điều mà chúng cần nhất là trốn chạy khỏi sự trừng trị của pháp luật.

Hồ sơ đen về những tên cướp (kỳ 2) -0
CBCS Phòng Trọng án, Cục CSHS di lý hai đối tượng từ Gia Lai ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra vụ án.

“Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn, tất cả các tuyến đường dẫn vào nhà dân đều được Ban Chuyên án bố trí lực lượng chốt chặn. Khi mọi phương án đã chu toàn, mũi công tác của Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS cùng lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Gia Lai được giao nhiệm vụ tiếp cận, bắt giữ đối tượng.

Với các biện pháp và kinh nghiệm nghiệp vụ, bản lĩnh của những chỉ huy CSHS dày dặn kinh nghiệm, các anh đã nhanh chóng bắt giữ Phạm Anh Tài tại căn phòng trọ ẩn kỹ dưới rừng thông. Trong căn phòng trọ của Tài, Ban Chuyên án đã thu giữ 4 khẩu súng, trong đó các khẩu súng đạn đã được lên nòng với hàng chục viên đạn, tiền mặt và vàng, những vật chứng thể hiện rõ sự chuẩn bị tỉ mỉ, liều lĩnh và tinh vi của Tài.

Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận đã âm thầm chuẩn bị lên kế hoạch cho vụ cướp chi tiết ròng rã trong suốt ba tháng. Mỗi chi tiết, từ chọn thời điểm, tuyến đường, phương tiện gây án đến phương án phi tang, đều được hắn tính toán tỉ mỉ, gần như hoàn hảo. Khi bàn bạc với Ân, cả hai biết rõ ở Việt Nam chưa từng ai cướp ngân hàng hay tiệm vàng mà thoát khỏi lưới vây của lực lượng Công an. Nhưng điều đó không làm hắn chùn bước… vì cả hai quá “khát tiền” và có nhiều “hàng nóng”.

Sự lạnh lùng, điềm tĩnh cùng liều lĩnh khiến Tài từng bước dựng nên kế hoạch chuẩn xác đến mức từng chiếc xe dự phòng, từng bộ quần áo thay, từng chỗ ẩn nấp đều được định vị sẵn trong đầu. Hắn chuẩn bị kỹ lưỡng, không để lại sơ hở, hình dung trước từng tình huống có thể xảy ra trong quá trình gây án, bỏ trốn, “biến mất” của mình và đàn em.

Theo cơ quan điều tra, Tài còn tính toán cụ thể cách đánh lạc hướng lực lượng truy xét, từ chọn thời điểm, tuyến đường, phương tiện gây án đến cách phi tang hiện trường.

Muốn gây án, bước đầu tiên chúng nghĩ đến là phải có phương tiện và được cả hai chuẩn bị từ rất sớm. Các đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác để mang đi mua một chiếc xe máy cũ tại một cửa hàng cách rất xa nơi chúng ở, đồng thời mua 2 chiếc xe máy không giấy tờ ở một cửa hàng sửa chữa xe máy không quan biết. Với giá trị chiếc xe không lớn, cả chủ cửa hàng và người mua đều giao dịch rất nhanh, không để lại chữ ký, không ràng buộc pháp lý. Chính vì vậy, đây cũng là lý do sau khi vụ án xảy ra khiến Ban Chuyên án tốn khá nhiều thời gian mới có thể xác định được nguồn gốc chiếc xe.

Sau khi mua xe xong, cả hai mang xe về nhà trọ và cà mòn vẹt số khung, số máy để tẩy đi nguồn gốc xuất sứ phòng khi bị phát hiện. Cẩn thận hơn, chúng còn thay đổi cả màu sơn gốc, rồi phủ thêm một lớp khác bằng giấy dán màu bên ngoài.

“Khi cơ quan CSĐT xét hỏi lý do, cả Tài và đàn em đều khai nhận việc thay đổi màu sơn nhiều lớp của xe như vậy nhằm tránh bị cơ quan Công an phát hiện, lần tìm ra dấu vết. Việc chúng dán giấy màu khác bên ngoài nhằm mục đích trước khi chôn lấp chiếc xe cũng sẽ chỉ mất ít phút bóc lớp giấy dán đó là “hô biến” được chiếc xe thành một diện mạo hoàn toàn mới, đủ để đánh lạc hướng mọi truy vết ban đầu”- Đại tá Lê Khắc Sơn cho hay.

Và để đi lại thuận tiện trên đường, chúng mò xuống tận Quy Nhơn, Gia Lai, tìm và lấy trộm một BKS xe máy tương tự “đời” đăng ký của chiếc xe máy chúng vừa mua. Với BKS thật được gắn vào vào xe máy đi lại trên đường cả hai sẽ phòng tránh việc bị CSGT phát hiện nếu như dùng BKS giả.

Không dừng ở đó, Tài chuẩn bị cả phương án “chết” cho phương tiện gây án. Trước ngày hành động, chúng vào rừng thông, chọn đúng phần rãnh thoát nước giữa những khe núi và đào sẵn một hố đủ sâu với chiều rộng vừa khít thân xe. Độ sâu, độ nghiêng, vị trí khuất tầm nhìn đều được tính toán để chiếc xe biến mất vĩnh viễn.

“Khi chúng tôi xét hỏi, các đối tượng khai nhận đào hố giấu xe trước để khi cướp xong chạy trốn đến đó chỉ cần bóc lớp giấy dán xe, rồi vứt chiếc xe xuống là xong, không cần mất nhiều thời gian. Một tấm ván gỗ cũng được các đối tượng chuẩn bị từ trước, giấu sẵn ở đó để khi chiếc xe vứt xuống hố, chúng sẽ lấy ván đậy lên trên rồi phủ đất, lá cây rừng dày đặc lên tạo thành một “huyệt mộ” xe quá hoàn hảo, không ai có thể biết”- Đại tá Lê Khắc Sơn kể lại.

Hồ sơ đen về những tên cướp (kỳ 2) -0
Đại tá Lê Khắc Sơn (thứ hai từ bên trái) cùng Ban chuyên án hỏi cung đối tượng Tài.

Nhổ cả ổ nhóm tội phạm có tổ chức

Là những đối tượng giang hồ cộm cán, lọc lõi các thủ đoạn gây án và xóa dấu vết nên ngoài những kế hoạch cho phương tiện gây án, cả hai còn chuẩn bị kỹ quần áo, dụng cụ nhằm không để cơ quan Công an nhận diện. Chúng sử dụng áo của hãng xe công nghệ để sau khi gây án sẽ “hút” hướng điều tra của Cơ quan Công an vào số lái xe này. “Lái xe công nghệ hiện rất nhiều, và nếu điều tra vào những lái xe này thì vô cùng mất thời gian. Khi đó, cả hai đối tượng đã cao chạy xa bay”- một điều tra viên kể lại.

Sau khi gây án, trên đường bỏ trốn, các đối tượng chọn đi trên những tuyến đường vắng vẻ, ven rừng, thay ngay quần áo. Chúng vòng vèo qua những tuyến đường vắng vẻ, rồi cắt vào khu vực rừng núi để tránh nhận diện. Toàn bộ số quần áo chúng mặc trên người lúc gây án, gang tay, khẩu trang, mũ bảo hiểm, giầy… đều được các đối tượng đốt cháy thành tro, chỉ trơ lại những dấu vết rất nhỏ bằng sắt như khóa mũ bảo hiểm, khóa dây ba lô…

Do chuẩn bị rất kỹ càng từ nhiều tháng trời nên chúng chỉ mất ít phút là “hô biến” chiếc xe máy tang vật dùng để đi gây án. Cả hai chạy đến một địa điểm cách đó không xa, lôi ra từ trong bụi rậm được phủ kín những cành, lá cây là hai chiếc xe máy khác. Chúng ăn mặc như những người đi làm rẫy, sử dụng hai chiếc xe máy cà tàng này phóng đến khu vực Biển Hồ.

Tại đây, chúng kéo hai chiếc xe xuống nước, lôi ra xa tầm 30m rồi mới dìm sâu dưới đáy hồ. Sau đó, hai đối tượng bơi qua mặt hồ lạnh buốt trong đêm. Bên kia hồ, một chiếc xe máy khác đã được cả hai giấu sẵn từ trước. Tài được đàn em chở thẳng về nhà trọ ẩn mình, sau đó Ân cũng biến mất vào bóng đêm. Cho đến sau này, khi bị bắt giữ, cả hai đối tượng vẫn tự tin khai nhận, ngoài bản thân, không nhiều đối tượng có đủ sự bình tĩnh và chuẩn bị để thực hiện một hành trình bỏ trốn tỉ mỉ, chi tiết, xóa sạch mọi dấu vết như vậy, đặc biệt khi mang theo “hàng nóng” trong người lại có thể bị bắt giữ.

Theo đúng kế hoạch, cả hai ra đường cùng thời điểm nhưng đón 2 xe khách khác nhau để lên TP Hồ Chí Minh gặp nhau. Số tiền cướp được cả hai chia nhau theo thỏa thuận ban đầu và đặc biệt chúng không sử dụng trực tiếp. Các đối tượng mang tiền vào một cửa hàng mua bán vàng để mua vàng. Cầm số vàng trên tay, cả hai tiếp tục di chuyển đến một cửa hàng vàng khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ để bán lại số vàng đã mua. Việc giao dịch nhanh, liên tục trong thời gian rất ngắn nhằm “hợp thức hóa” số tiền chúng có được, đồng thời xóa dấu vết trong trường hợp bị truy bắt. Ngay trước thời điểm Tài bị Ban Chuyên án ập vào bắt giữ, đối tượng đã phi tang 3 chỉ vàng bằng cách ném xuống bể phốt.

Theo Đại tá Dương Nguyễn Chính, Trưởng Phòng Trọng án, Cục CSHS, lật giở lại hồ sơ tội phạm liên quan đến đối tượng Tài, Ban Chuyên án xác định đây là đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”, đặc biệt bị truy nã vì từng sử dụng súng AK gây án giết hai người vào năm 2018. Theo đó, ngày 5/8/2018, Tài cùng đồng bọn xảy ra va chạm với một nhóm người khác. Để giải quyết mâu thuẫn, chúng sử dụng dao và súng AK bắn chết người tại quán bar Window trên đường Nguyễn Huệ cùng nhiều nơi khác.

Vụ việc khiến Hà Tất Thắng (SN 1992, Hải Phòng) và Vũ Văn Hà (SN 1987, Hải Dương) tử vong. Ba người bị thương được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum là Đỗ Anh Sang (SN 1990, xã Vinh Quang, TP Kon Tum), Nguyễn Văn Duy (SN 1991, Gia Lai) và Nguyễn Văn Tuân (1992, ở tỉnh Hải Dương). Sau khi gây án, Tài nhanh chóng bỏ trốn và bị Công an tỉnh Kon Tum khi đó khởi tố bị can về tội giết người, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm. Cũng ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng CSHS Công an tỉnh Kon Tum đã xác lập chuyên án nhằm đấu tranh, điều tra làm rõ vụ án, truy bắt các đối tượng gây án.

Thời gian gần đây, các trinh sát xác định có dấu hiệu đối tượng Phạm Anh Tài trở về hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận và gây ra một số vụ việc phức tạp. Dù sinh năm 1990 nhưng dưới tay Tài có nhiều đàn em sẵn sàng đổ máu và che giấu hắn. Để mua sự trung thành của đám đàn em, Tài tìm mọi cách kiếm tiền và đặc biệt lúc nào cũng thủ sẵn vũ khí nóng trong người, sẵn sàng nhả đạn. Trong quá trình thu thập thông tin về Tài, các trinh sát phát hiện Tài vô cùng tinh quái trong việc lẩn trốn truy nã, không bao giờ liên hệ 2 lần một số điện thoại với bất cứ ai.

Tuy nhiên, khi điều tra vụ án này, các trinh sát đã phát hiện “gót chân Asin” của hắn ở chỗ, hẵn vẫn cần tiền, thậm chí nhiều tiền để ăn tiêu và nuôi đàn em, phục vụ cho các phi vụ, gây án kiếm tiền của Tài. Chính vì thế, trong thời gian ẩn mình, Tài vẫn chỉ đạo đám đàn em thực hiện nhiều vụ án bảo kê, cưỡng đoạt tài sản của các thầu xây dựng, quán bar, gái mại dâm…

Với những chủ thầu xây dựng nghĩa trang, mồ mả, Tài ra giá ép số người này phải trả từ 100-120 triệu đồng/tháng. Thậm chí, khi xây mộ của bố hắn, hắn cũng không trả tiền mà khấu trừ luôn vào tiền bảo kê với ông thầu đứng ra xây dựng mộ ở nghĩa trang. Hay như đối với gái mại dậm thì đối tượng cũng không tha, bắt gái mại dâm mỗi lần đi khách phải cắt nộp cho chúng 80.000 đồng/lượt…

Ngay cả những đối tượng mua bán ma túy nhỏ lẻ trên địa bàn muốn yên thân cũng phải nộp tiền cho Tài. Những con nghiệp hay đối tượng bán ma túy nào chống đối, Tài sai đàn em đi đánh dằn mặt hoặc nửa đêm Tài vác súng đến nhà bắn thị uy rồi biến mất vào bóng đêm. Dù uất ức vì bị cưỡng đoạt tiền nhưng do bị đe dọa và lo sợ băng nhóm của Tài trả thù, nên không ai dám trình báo cơ quan Công an. Hiện nay, cùng với điều tra vụ cướp ngân hàng do Tài và Ân gây ra, cơ quan Công an đã điều tra một số vụ án liên quan đến băng nhóm của Tài và bắt nhiều đối tượng có hành vi phạm tội khác.

Ngày 8/2, Đại tá Lê Khắc Sơn cho biết: Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Bộ Công an đã giao Cục CSHS trực tiếp rút hồ sơ điều tra, hoàn tất công tác tố tụng. Ngày 8/2, Thượng tá Lê Vinh Tùng, Phó trưởng Phòng Trọng án cùng CBCS Phòng Trọng án, Cục CSHS đã di lý các đối tượng từ Gia Lai ra Hà Nội để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Minh Hiền - Hoàng Phong
.
.
.