Bất ngờ nhận lại xe máy sau gần nửa năm bị mất

Thứ Sáu, 06/09/2024, 13:45

Chị A. không ngờ chiếc xe tay ga mình bị mất hơn nửa năm nay được Công an gọi lên nhận lại. Ngoài cảm kích lực lượng Công an, chị A. tự nhủ sẽ cẩn thận hơn để bảo quản không để xe của mình rơi vào tay kẻ xấu…

Ngày 6/9, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Bích (SN 1977, quê Cà Mau, ngụ Bình Dương) để xử lý về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo đó, chiều 17/3, chị T.T.N.A. (SN 2001, ngụ Bình Tân) điều khiển xe tay ga BKS 60B2-760.80 xuống hầm xe Bệnh viện Từ Dũ (quận 1) gửi. Tuy nhiên chị A. quên rút chìa khóa, thẻ xe để trong hộc cạnh tay lái rồi vào viện chăm sóc người nhà. Sáng 19/3, chị A. ra lấy xe thì chiếc xe…không cánh mà bay nên báo với Công an.

Mất xe gần nửa năm bất ngờ được nhận lại tài sản -0
Bích và tang vật.

Trong khi đó, ngày 18/3, Bích điều khiển xe tay ga BKS 61C-184.38 đến Bệnh viện Từ Dũ khám bệnh. Thấy  xe chị A. còn cắm chìa khóa, lục thấy thẻ xe, Bích nảy lòng tham lấy xe chị A. đem đến một bãi xe khác gởi rồi ngày 19/3 quay lại lấy xe của mình về.

Để không bị phát hiện, Bích bỏ biển số xe của chị A. và gắn biển số khác vào sau đó đem về Cà Mau sử dụng. Giữa tháng 6, Bích bị CSGT, Công an huyện U Minh, tỉnh Cà Mau bắt vì điều khiển xe quá tốc độ, tạm giữ phương tiện. Qua xác minh, chiếc xe Bích sử dụng đang được Công an quận 1 truy tìm, CSGT huyện U Minh đã phối hợp với Công an quận 1 để làm rõ.

Xác định Bích là đối tượng trộm xe của chị A., Công an quận 1 tổ chức truy xét và ngày 2/9, Bích bị Công an quận 1 bắt giữ. Công an quận 1 đã thu hồi phương tiện trao trả cho chị A.

Anh Thư
.
.
.