Vừa lo tiêu chết vừa lo trộm cắp tiêu

Thứ Năm, 19/12/2013, 17:25
Tiêu chết hàng loạt, giá tiêu trên thị trường hiện đang lên cao, nên tình trạng trộm cắp, hái trộm tiêu non trên địa bàn các huyện Chư Pưh, Chư Sê… (Gia Lai) bắt đầu rộ lên.

Chư Sê, Chư Pưh (Gia Lai) - Xứ sở hồ tiêu ở Tây Nguyên đang đối mặt với một thực trạng buồn cho người nông dân là tiêu chết hàng loạt. Ông Khánh, một nông dân ở Chư Sê, Gia Lai có hơn 2.000 trụ tiêu trông từ năm 2000 đến nay nhưng hiện đã chết gần hết. Chỉ riêng ở thôn 5, xã Ia Pal, huyện Chư Sê có đến hàng chục ha tiêu với khoảng hơn 12.000 trụ tiêu bị chết đứng. Hàng trăm nông dân ở các huyện Chư Sê, Chư Pưh… vay tiền đầu tư tiêu nhưng bây giờ chịu cảnh “trắng tay”, nợ nần chồng chất. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Gia Lai, đã có hàng trăm hec ta tiêu chết thuộc về các huyện Chư Pưh, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ… Tính bình quân tiền đầu tư 1ha hồ tiêu từ khi trồng đến khi thu hoạch khoảng 700 triệu đồng thì số tiền thiệt hại của người dân trồng tiêu ở Gia Lai bị tiêu chết lên đến khoảng 600 tỷ đồng.

Nông dân trồng tiêu ở Chư Sê, Gia Lai trước nỗi lo tiêu chết và bị trộm cắp.

Tiêu chết hàng loạt, giá tiêu trên thị trường hiện đang lên cao, nên tình trạng trộm cắp, hái trộm tiêu non trên địa bàn các huyện Chư Pưh, Chư Sê… bắt đầu rộ lên.

Chỉ một đêm 17/12, kẻ trộm đã vào rẫy tiêu của bà Thoa ở xã Ia Phang, Chư Pưh hái trộm hàng chục trụ tiêu bằng cách cắt cả nhánh tiêu mang đi. Hàng chục hộ nông dân trồng tiêu khác trên địa bàn Chư Sê và Chư Pưh cũng đã bị trộm cắp nên đang rất hoang mang lo sợ

N.Như
.
.
.