Thú mua sắm thời trang… vỉa hè

Chủ Nhật, 30/01/2011, 11:19
Không phải ai cũng có điều kiện để vào shop thời trang đặc biệt là quần áo giày dép nhất là trong những ngày cuối năm khi các cửa hàng đang có cơ hội “chém đẹp”. Chính vì vậy mà hàng thời trang vỉa hè là sự lựa chọn của nhiều người.

Vào thời điểm này trên địa bàn TP HCM đi dọc trên con đường Nguyễn Trãi chạy dài từ quận 1 đến quận 5, hoặc các con đường như Nguyễn Đình Chiểu, An Dương Vương… không khí mua sắp Tết diễn ra khá nhộn nhịp. “Thượng đế” mua đa phần là học sinh, sinh viên, công nhân và không ít là viên chức.

Hàng thời trang vỉa hè có khá nhiều sản phẩm được thiết kế bắt mắt. Từ quần áo, giày dép, dây đeo cổ… cho đến túi da, kẹp tóc. Mẫu mã của các mặt hàng này rất đa dạng và phong phú. Chưa biết đến chất lượng “hàng vỉa hè” thế nào, nhưng giá cả thì rẻ hơn trong shop từ 30 đến 60%. Đơn cử như cùng một mẩu áo sơ mi trắng, tại các shop, giá niêm yết 220 ngàn đồng, trong khi tại vỉa hè chỉ 110 ngàn đồng.

Chị An, nhân viên một công ty thiết kế thời trang, cho biết, đa phần, hàng vỉa hè chỉ là “hàng nhái” nên giá rẻ hơn là tất yếu. Ngược lại, bạn Hoàng Thị Hương, sinh viên năm 3 trường ĐH Sài Gòn tâm sự, mua hàng ở vỉa hè có thể trả giá và rất thích cảm giác xô bồ của những ngày Tết mà không sợ phiền lòng người bán nên thường mua sắm ở đây mà ít vào shop.

Giày dép được bày trên tấm bạt nhựa và sự thích thú của giới trẻ trước thói quen mua sắm hàng vỉa hè.

Một số chủ shop trên đường Nguyễn Trãi “bật mí”, hàng trong năm tiêu thụ không hết thường bán lại cho các đối tượng chuyên kinh doanh trên vỉa hè để tiêu thụ giúp. Nhờ đó, các chủ shop thu hồi vốn nhanh và hàng hóa không bị cảnh tồn ứ.

Chị Linh, chủ một dãy áo quần vỉa hè cho rằng, Tết năm nào chị cũng bán hàng vỉa hè do những ngày cận Tết, các sản phẩm tiêu thụ mạnh hơn so với ngày thường. Và năm nay, hàng vỉa hè của chị Linh tiêu thụ được gấp đôi so với năm ngoái.

Không phải ai bán hàng vỉa hè cũng thắng như chị Linh. Nhớ lại đợt vung vốn để bán hàng ở vỉa hè vào năm rồi, ba anh em Nam, Lâm, Hoàng phải ăn một cái Tết túng quẫn do… cùn vốn sau những ngày buôn bán dịp giáp Tết.

Anh Nam ý thức được rằng, bán vỉa hè phải lấn chiếm lòng lề đường và được xem là vi phạm pháp luật. Nhiều lúc khách đang lựa hàng, bị đội trật tự đô thị, Công an phường dọn dẹp trật tự phải gom hàng lại vào tấm bạt lớn và… chạy. Một số khách gian thừa cơ lấy luôn hàng đang thử cầm trên tay, leo lên xe bỏ đi nhưng quên… trả tiền. Cứ nhiều lần như thế, hàng hóa mất mát và bị hụt vốn lúc nào chẳng hay

Hoài Vy
.
.
.