Thâm nhập casino trá hình ở Quảng Bình
Sau gần 10 ngày tìm hiểu, đột nhập trong vai khách đến xem đánh đỏ đen, chuyện trò với hàng chục con bạc đủ các lứa tuổi, tôi quyết định "liều" chụp vài bức ảnh phục vụ bài viết. Nhưng khi vừa chụp được vài tấm hình, bất ngờ 3 đối tượng mặt hầm hố chặn ngay trước mặt và đòi lấy máy ảnh. Phải nhờ đến lực lượng Cảnh sát 113 tôi mới thoát ra khỏi casino.
Đốt tiền triệu cho cuộc chơi
Sau nhiều lần cà phê, tán chuyện dông dài cuối cùng Thắng “nhái" một đệ tử của casino đánh bạc trá hình ở Quảng Bình đưa tôi thâm nhập ổ bạc Nhật Lệ. Tất cả khu vui chơi giải trí Nhật Lệ có tất cả 23 máy thì hầu hết đều phục vụ việc đánh bạc trá hình.
Từ sáng sớm đến tối mịt, chúng tôi chứng kiến các "thượng đế" vào ra liên tục để thử vận may. Nhiều nhất là học sinh các trường trên địa bàn thành phố Đồng Hới với trang phục đủ loại.
Bên trong cửa Nhật Lệ nhiều nhất vẫn là loại máy "xèng". Khách chơi với loại máy này phải mua những đồng xu với mệnh giá 1.000 đồng/1 xu. Mỗi đồng xu tương ứng với 1 điểm, nếu người chơi thắng được nhiều xu lại mang ra quầy phục vụ đổi lấy tiền mặt. Loại máy xèng chủ yếu dành cho học sinh hoặc những người ít tiền, còn các đại gia đến đây chủ yếu xoay quanh những cỗ máy "nuốt tiền" ngay giữa phòng.
![]() |
|
Bên ngoài ghi Trung tâm dịch vụ giải trí Nhật Lệ nhưng bên trong thực chất là casino đánh bạc trá hình. |
Năm cỗ máy giữa phòng hình tròn với đủ màu sắc xanh đỏ vàng và những vòng quay. Trên các vòng quay là ký hiệu các con vật, mỗi con vật tương ứng với một con số để khách chơi khi trúng có thể nhân số tiền mình đã đặt cược với số của con thú mà vòng quay của mình dừng lại. Chẳng hạn ký hiệu hình con sư tử là số 23 khi một khách chơi thắng thì lấy số tiền mình đặt cược nhân với 23 lần. Có những con số gấp 45, 48 lần đặt cược đó là ký hiệu những thú quý hiếm trong sách đỏ, Thắng “nhái" cho tôi biết vậy.
Chính vì số tiền trúng thưởng cao gấp nhiều lần nên khách khi đã vào chơi khó có thể bỏ cuộc giữa chừng, mặc dù người trúng thì cực ít còn kẻ thua thì sắp hàng dài. Một cỗ máy được sắp xếp đủ chỗ cho 10 người chơi đứng xung quanh và đặt cược. Đơn vị đặt cược tính là điểm, mỗi điểm bao nhiều tiền tùy vào khách chơi quy định.
Sau khi đưa tiền cho một người chủ, người chơi được đặt vào máy số điểm tương ứng với số tiền của mình. Khi vòng quay bắt đầu, người chơi chỉ việc chờ cho vòng quay kết thúc và xem mình có trúng giải hay không.
Nhiều con của một số đại gia ở Đồng Hới đang phân thứ hạng cao thấp ngay trên bàn quay đánh bạc ở đây. Theo Thắng "nhái", H. con một giám đốc sở đang học phổ thông đã bỏ ra hàng chục triệu để đánh bạc ở đây chỉ vì một câu khích bác của bạn bè. Vây quanh các máy đánh bạc, chúng tôi thấy nhiều nhất vẫn là học sinh và phụ nữ. Nhiều chị trạc tuổi trung niên say sưa bên bàn quay từ sáng sớm đến trưa, liên tục móc ví ra trả với vẻ mặt đầy căng thẳng.
![]() |
|
Đông đảo khách hàng là học sinh sát phạt đỏ đen bên các máy nuốt tiền. |
Song ngược lại có nhiều đại gia nữ tay cầm điện thoại xịn sẵn sàng gọi cho em út cầm tiền đến để chơi nên mặt lúc nào cũng cười roi rói, mặc dù số tiền bỏ ra chơi một lần của họ đủ để cho một sinh viên con nhà nghèo sống vài tháng. Quả là khi chị em đã say bất cứ thứ gì thì đàn ông nên ngả mũ cúi chào.
Chơi tại casino đánh bạc trá hình Nhật Lệ nổi lên là Minh “latinh", bố đang làm việc ở Anh quốc, ở nhà chỉ có 2 mẹ con lại quản lý cả 2 khách sạn lớn ở thành phố Đồng Hới, nên việc Minh “latinh" đến Nhật Lệ là chủ yếu lấy thêm "số má" với bạn bè, còn tiền chẳng quan trọng.
Chủ casino phớt lờ lãnh đạo
Được biết casino đánh bạc trá hình ở thành phố Đồng Hới do bà Trần Thị Hồng Lai ký hợp đồng thuê mặt bằng của Trung tâm thi đấu và dịch vụ thể dục thể thao (TT) thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình để mở.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, ngoài nhiệm vụ tổ chức thi đấu các giải thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình cho phép TT mở các dịch vụ để có thêm thu chi bởi số lượng hợp đồng nhân viên đông, nguồn thu lại không đảm bảo. Do vậy, TT chỉ cho một số cá nhân thuê mặt bằng để mở thêm dịch vụ, còn các loại hình dịch vụ lại do UBND thành phố Đồng Hới kiểm tra, thẩm định chức năng kinh doanh.
Điều đáng nói trong giấy phép hành nghề kinh doanh của bà Trần Thị Hồng Lai chỉ ghi: "Trò chơi trên hệ thống máy điện tử" vốn kinh doanh 1 tỷ đồng nhưng ông Lê Công Cuộc - nguyên Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, nay là Giám đốc Sở Tài chính Quảng Bình vẫn ký cho phép hoạt động kinh doanh(?). Sau khi có giấy phép bà Lai đã mua máy móc thiết bị kinh doanh theo kiểu casino đánh bạc trá hình nhưng không hiểu sao các ban, ngành của thành phố vẫn làm ngơ.
Về phía Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau khi nghe thông tin dịch vụ giải trí Nhật Lệ tổ chức đánh bạc trá hình bằng máy, lãnh đạo sở đã buộc chủ dịch vụ phải làm giải trình và buộc dừng ngay tất cả các máy có hình thức đánh bạc, nhưng chủ dịch vụ Nhật Lệ vẫn ậm ờ cho qua chuyện.
Vì vậy ngày 9/2, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình đã cử Đoàn thanh tra của Sở về dịch vụ giải trí Nhật Lệ kiểm tra, lập biên bản và buộc chủ dịch vụ phải dừng ngay 17 máy đánh bạc lớn, nhỏ. Nhưng khi Đoàn thanh tra của Sở vừa đi khỏi, thì chủ dịch vụ lại tiếp tục cho các máy đánh bạc hoạt động


