Phú Yên: Dân kêu trời vì trại nuôi heo
Đứng bên con đường đất phía trước nhà ông Trí, tôi cùng hai đồng nghiệp đã cảm nhận mùi hôi thối bốc lên từ chất thải ở trại chăn nuôi heo của ông Trí.
Ông Nguyễn An Thệ, 81 tuổi, có nhà ở đối diện với hộ gia đình ông Trí nói trong tâm trạng buồn bực "Suốt bốn năm nay, bà con ở đây chịu đựng quá nhiều rồi. Góp ý bao nhiều lần không được, chính quyền địa phương can thiệp cũng không xong. Đến bữa ăn, mới bưng chén lên thì mùi hôi thối xông vào tận mũi thì làm sao nuốt nổi hạt cơm, đó là chưa kể ruồi nhặng từ phân và nước tiểu của hàng trăm con heo phát tán vi trùng khắp xóm, nhưng rồi vợ chồng ông Trí vẫn lộng hành coi thường sức khoẻ của bà con".
Cùng chung tâm trạng như thế, ông Nguyễn Văn Xuân, 60 tuổi bày tỏ "Bình thường thì mùi hôi thối lan tỏa có mức độ, nhưng mỗi khi vợ chồng ông Trí xịt nước dọn phân heo chuồng trại thì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Trẻ con, người lớn trong xóm đều phải bịt mũi lắc đầu chán ngán".
Tiếp xúc với chúng tôi, ông Trương Kim Hoàng - Trưởng thôn Ngọc Sơn Tây Trương Kim Hoàng cho biết "Vấn đề bà con phản ánh là có thật, chính tôi và nhiều người đi đường qua trước ngõ nhà ông Trí đều cảm nhận mùi hôi thối, thì bà con ở đó làm sao chịu nổi được".
Tại nhà ông Trí, khi nghe Trưởng thôn giới thiệu nhà báo tìm hiểu thực hư về tình trạng ô nhiễm môi trường từ trại chăn nuôi heo, vợ ông Trí gạt phăng "Nếu không có ý kiến của Chủ tịch xã, tui không cho các anh vào". Vài phút sau, ông Trí điện thoại báo cáo Chủ tịch xã Hòa Quang Bắc, rồi từ chối tiếp xúc với nhà báo.
Sau khi thuyết phục và giải thích cho ông Trí biết trại chăn nuôi thuộc sở hữu gia đình cá nhân, không nhất thiết phải xin ý kiến Chủ tịch xã, hơn nữa nhà báo xác minh thực tế đã thể hiện tính khách quan, đảm bảo thông tin hai chiều. Ông Trí tiếp tục điện thoại cho Chủ tịch xã "xin ý kiến" một lần nữa rồi mới đưa chúng tôi ra trại nuôi heo.
Trong hai dãy chuồng là đàn heo hơn 100 con. Dù có xây lắp hệ thống cung cấp nước xử lý vệ sinh, đường ống thoát chất thải và hầm bioga, nhưng ở phía tây bắc vườn nhà ông Trí có thêm đường ống dẫn nước thải tưới vườn rau lang phục vụ chăn nuôi. Chất thải chảy tràn sang thửa đất cạnh đó mùi hôi thối bốc lên, khiến người dân trong xóm bất bình là lẽ đương nhiên.
Bà Lâm Thị Phía, 58 tuổi ở liền kề nhà ông Trí mắc bệnh huyết tán, sau mỗi đợt điều trị bà về nhà nghỉ dưỡng nhưng không chịu nổi mùi phân heo xông mũi suốt ngày đêm, nên phải đóng cửa nhà từ nhiều tháng qua để sang xã Hòa Định Tây trú nhờ ở nhà người thân.
Sau một cuộc họp ở thôn Ngọc Sơn Tây vào tối 26/8, nhiều người dân đã yêu cầu Trưởng, Phó thôn đến nhà ông Trí yêu cầu đương sự có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, nhưng kết cục cả xóm vẫn phải sống chung với mùi hôi thối. Ngược lại ông Trí cho biết, đã có nhiều cơ quan về môi trường đến tận nơi kiểm tra, nhưng chưa bao giờ phát hiện và xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường ở trại chăn nuôi heo của gia đình ông(?)
Trong khi đó bà Lê Thị Kim Liên - Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Quang Bắc thừa nhận, với đàn heo trên 100 con thì mùi hôi thối ít hay nhiều là chuyện không thể tránh khỏi, chính quyền địa phương đang chờ kết luận và chỉ đạo từ phía cơ quan chức năng.
Một trại chăn nuôi thường xuyên có 100 con heo công nhiên tồn tại từ nhiều năm qua ở giữa khu dân cư là vấn đề không thể chấp nhận được. Đã đến lúc các cơ quan chức trách và chính quyền huyện Phú Hòa, xã Hòa Quang Bắc cần có biện pháp kiên quyết, buộc di dời trại chăn nuôi heo này ra khỏi khu dân cư để trả lại không khí trong lành cho người dân lao động ở đây
