Nông dân khốn đốn vì dưa hấu
Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa dứt thì dưa hấu đã "tràn" ra khắp các tuyến đường trong nội thành Quy Nhơn. Tuy nhiên, giá dưa hấu ngày càng bị "rớt" thê thảm, trước Tết có giá khoảng 6.000 - 7.000 đồng/kg thì đến những ngày giữa tháng Giêng bị tuột xuống chỉ còn 1.700đ/kg.
Bán bò... trả nợ!
Trong cái nắng hanh hao của những ngày giữa tháng Giêng, cánh đồng dưa đang chờ thu hoạch ở xã Canh Hoà (huyện Vân Canh, Bình Định) xanh ngút ngàn. Nhưng nhìn những luống dưa ấy chị Nguyễn Thị Ngọc (quê ở thôn 2, xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) càng thêm lo lắng. Ngày thu hoạch đang đến gần mà giá dưa đang giảm đến mức "thê thảm" nên gia đình chị không biết xoay trở đường nào.
Vợ chồng chị Ngọc thuê 16 sào đất ở xã Canh Hòa với giá gần 7 triệu đồng, đầu tư trồng dưa mỗi sào khoảng 5 triệu đồng. Nhưng theo tính toán của chị, với năng suất từ 2 - 2,5 tấn khi bán được giá 6.000đ - 7.000đ/kg thì sẽ "trúng", nếu bán giá 3.000đ/kg thì còn lãi ngày công nhưng nếu bán giá 1.700đ/kg như hiện nay thì lỗ đứt gần nửa số vốn bỏ ra.
![]() |
|
Hàng trăm người trồng dưa hấu tại Bình Định đang có nguy cơ bị lỗ vốn do giá bán dưa quá thấp. |
Trường hợp của chị Lê Thị May (ở thôn Tăng Lợi, xã Canh Vinh, Vân Canh) càng khốn khổ hơn. Đám dưa của chị đã thu hoạch rồi nhưng mấy ngày qua phải "dài cổ" chờ tư thương đến mua xuất sang Trung Quốc.
Chị May cho biết: "Tôi có 10 sào đất, làm lúa thì thu nhập chẳng là bao nên vụ này vợ chồng tôi vay mượn của bà con họ hàng 20 triệu và mua nợ vật tư của các đại lý đầu tư trồng dưa hấu. Nhưng bây giờ dưa hấu chỉ còn 1.700đ/kg thì thâm nợ rồi. Mà đâu phải tất cả đều bán được giá đó, các thương lái chỉ mua những trái dưa có trọng lượng từ 1,5kg trở lên, số còn lại chúng tôi đành bán chợ được đồng nào hay đồng đó. Chắc rồi đây phải bán mấy con bò để trả nợ cho dưa"!
Bài toán thị trường
Theo một thương lái chuyên mua dưa hấu tên Hoa quê ở xã Bình Nghi (Tây Sơn), hầu hết dưa hấu của Việt
Ông Huỳnh Chút - Trưởng phòng NN-PTNT huyện Vân Canh - cho biết: "Toàn huyện có đến hơn 300ha diện tích trồng dưa hấu đang đến thời kỳ thu hoạch. Tuy nhiên, chủ ruộng dưa là người địa phương rất ít mà hầu hết là những người trồng dưa hấu chuyên nghiệp ở huyện Tây Sơn xuống đây thuê đất trồng nên càng thua lỗ nặng hơn".
Liên tiếp trong những năm qua tình trạng dưa hấu bất ngờ bị rớt giá do không có thị trường tiêu thụ vẫn thường xuyên xảy ra. Ngay trong năm 2009, khi hàng trăm chiếc xe chở dưa hấu bị "ách tắc" tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) thì hàng ngàn nông dân trồng dưa tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai,... lâm vào tình cảnh thua lỗ.
Trong khi người trồng dưa ý thức rằng mình đang "đánh bạc với thời tiết" nhưng không có công việc nào khác để kiếm sống thì ngành Nông nghiệp địa phương cũng không có biện pháp giải quyết vấn đề này. Liệu rằng ngành Nông nghiệp và các cơ quan chức năng đã "bó tay" với bài toán tìm thị trường tiêu thụ cho dưa hấu?

