Những "chấm đen" trên đèo Cả

Thứ Năm, 25/03/2010, 10:58
Đó là một cung đường đèo ngoạn mục uốn lượn quanh co trên lưng núi chồm mình vươn ra phía biển xanh thấp thoáng nét vẻ hoang sơ. Nơi đây cũng là địa phận tiếp giáp giữa hai tỉnh Phú Yên - Khánh Hòa trên con đường xuyên Việt với lưu lượng xe ôtô mỗi ngày đêm hơn mười ngàn chiếc. Ở đó từ nhiều năm qua tệ nạn xã hội luôn tiềm ẩn phía sau những túp lều nhếch nhác núp dưới vỏ bọc quán giải khát, điểm rửa xe.

Chiều cuối tháng ba, tôi cùng một đồng nghiệp lên xe máy rời TP Tuy Hòa theo  QL1A vào đèo Cả. Từ đỉnh đèo ngược vào hướng Nam, chúng tôi nhẩm đếm có tới 11 lều quán thuộc địa phận xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên và 4 lều quán thuộc địa phận xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Hầu hết các lều quán đều dựng lên theo kiểu dã chiến từ cây săng lẻ chặt ở sườn núi, rồi che chắn bằng những tấm bạt nhựa, tàu lá dừa trông rất tạm bợ, nhếch nhác.

Chủ nhân những lều quán đó là dân địa phương đã đặt ống nhựa trên những con suối phía đỉnh núi để dẫn nước xuống làm dịch vụ rửa xe ôtô. Bên trong mấy lều quán, ngoài một ít rượu bia, nước ngọt, thuốc lá và vài thứ đồ nhắm khô, còn có những cô gái tứ xứ dạt tới đây.

Mỗi khi màn đêm buông xuống, các "sơn nữ" ăn mặc trang phục hở hang, khêu gợi, gương mặt phủ một lớp phấn rẻ tiền để che giấu vết nhăn thời gian nhởn nhơ bên lề đường ở phía trước lều quán để vẫy tay, hú hí mời gọi cánh lái xe tải đường dài và cả những người đàn ông đi xe máy qua đây. Khách dừng lại, họ bước tới săn đón bằng những lời lẽ ngọt mềm: "Mời anh trai vô quán uống nước, thích gì tụi em cũng… chiều", có cô bạo mồm rủ rê bằng nhiều câu từ thô tục…

Khi tôi giảm ga cho xe máy chậm lại trước một lều quán, hai cô gái bước ra chào mời "Vui vẻ một chút đi anh ơi!". Hiểu ý cái bấm tay nhẹ của đồng nghiệp vào vai, tôi tấp xe vô lề đường.

Những chiếc xe tải đứng lại ở các lều quán trên đường đèo.

Cả hai bước vào lều quán ngồi bên chiếc bàn nhựa cũ, rồi gọi hai chai bia và gói lạc rang, hai cô gái sà tới gạ gẫm. Sau hơn chục phút tán chuyện để dò hỏi, chúng tôi lấy cớ xuống Đại Lãnh tiễn người quen đi Sài Gòn gấp để rút lui khỏi quán, nhưng ngoài tiền bia vẫn chủ động "bo" thêm 20.000 đồng để tránh rắc rối.

Có thể nói, những cô "sơn nữ" trên cung đường đèo Cả là "hàng dạt", không đủ tiêu chuẩn bám trụ các quán karaoke hay đường dây gái gọi ở phố, nên phải tới đây kiếm cơm bằng "vốn tự có" với giá mỗi "dù" từ năm chục đến trăm ngàn đồng tùy theo khách lớ ngớ hay không.

"Bãi đáp" cho những cuộc hành lạc ở triền núi, trên tảng đá với chiếc chiếu cũ, nhưng khách làng chơi đừng dại dột giở bài xù, thì sẽ bị ăn đòn của mấy gã bảo kê. Trong những năm qua trên đường đèo Cả đã có trường hợp gái mại dâm giở chiêu móc túi lái xe; đám bảo kê chặn đánh khách vì trêu chọc gái ăn sương; kẻ túng tiền chặn xe tải, xe khách để xin đểu, ném đá vỡ kính xe.

Cuối tháng 4/2008, một mũi trinh sát Biên phòng đã vây bắt quả tang vụ mua bán ma túy trên đèo thuộc địa phận Khánh Hòa. Qua đấu tranh mở rộng đã thu giữ 34 tép heroin, 2 xe máy và 4 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Vạn Ninh khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng là Phan Văn Nhuận ở thôn Tây Bắc 2, xã Đại Lãnh và Trần Kim Trọng ở thôn Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Gần đây nhất là một vụ cướp táo tợn xảy ra vào chiều 18/1/2010, chị Lê Thị Kim Hoa, trú ở 25/4 Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hòa đi xe máy đến gần cầu Đá Trãi trên cung đường đèo Cả đã bị hai thanh niên lạ mặt đi xe máy ép sát, dùng dao khống chế, đe dọa tính mạng để cướp đoạt túi xách tay có 61.230.000 đồng.

Để xóa sổ những lều quán dựng lên trái phép và tệ nạn xã hội trên cung đường đèo Cả, trong những năm qua các cơ quan chức trách ở Phú Yên đã tổ chức hàng chục cuộc truy dọn, tháo dỡ, tiêu hủy lều quán và hàng trăm mét ống dẫn nước, tạm giữ lập hồ sơ trục xuất những cô gái đang bám trụ ở đó ra khỏi địa bàn, thậm chí có không ít trường hợp đã bị đưa vào Trung tâm Giáo dục lao động - xã hội Phú Yên. Thế nhưng chỉ vài ngày sau khi bị truy dọn, những lều quán trên cung đường đèo Cả lại mọc lên, tệ nạn mại dâm tiếp tục tái diễn như một thứ bệnh hoạn không có thuốc chữa.

Đã đến lúc chính quyền địa phương cần có biện pháp tăng cường kiểm tra hành chính thường xuyên trên cung đường đèo Cả, xác lập hồ sơ, đẩy đuổi những cô gái ăn sương và đối tượng bảo kê ra khỏi địa bàn. Và một giải pháp cần thiết là cánh lái xe đường dài cùng những người khách qua đèo không dừng lại trên đèo để tìm của lạ dễ sẽ rước họa vào thân!

Phan Thế Hữu Toàn
.
.
.