“Móc ruột” container

Thứ Năm, 28/02/2008, 11:01
Với thủ đoạn vô cùng tinh vi, một nhóm tài xế của công ty vận tải ở TP HCM đã móc nối với đối tượng bên ngoài thực hiện trót lọt nhiều phi vụ "móc ruột" container khiến doanh nghiệp bị thiệt hại hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Tính đến ngày 27/2, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận 9, TP HCM đã bắt khẩn cấp một nhóm tài xế của công ty vận tải móc nối với đối tượng bên ngoài để trộm cắp hàng xuất khẩu trong container.

Không chỉ thất thoát hàng hóa, doanh nghiệp còn đứng trước nguy cơ mất đối tác kinh doanh vì bị cho rằng bội tín, không giao đủ hàng như hợp đồng đã ký.

Gần 13 tấn cá đông lạnh bốc hơi

Vào ngày 22/1, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Công ty Agifish) hợp đồng với Công ty TNHH Lê Song Ân có trụ sở đóng tại phường 25, quận Bình Thạnh vận chuyển 2.500 thùng trọng lượng 25 tấn hàng phi lê cá tra đông lạnh từ kho đông lạnh Hoàng Lai ở 108 quốc lộ 1A, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đến Cảng Cát Lái để rạng sáng 24/1 sẽ xuất khẩu hàng sang một đối tác ở Đông Âu.

Công ty Lê Song Ân điều động tài xế Lâm Văn Hùng (35 tuổi, ngụ Hậu Giang) điều khiển container 40 feet số APRU 5013033 vận chuyển số hàng trên.

Thế nhưng vào ngày 24/1, tại trạm cân gần Cảng Cát Lái, khi đi vòng quanh container chứa số hàng hóa trên, nhân viên Công ty Agifish phát hiện tờ giấy dán niêm phong bị nhàu, nghi vấn có điều khuất tất nên yêu cầu tài xế mở container.

Đúng như sự ngờ vực, 12.600 kg phi lê cá tra đông lạnh Agifish chứa trong 1260 thùng có giá trị hơn 350 triệu đồng đã không cánh mà bay. Ngay sau khi tiến hành kiểm tra phát hiện thất thoát, Công ty Agifish yêu cầu tài xế container đến Công an quận 9 để giải quyết. Với chứng cứ không thể chối cãi, tài xế Lâm Văn Hùng đã thừa nhận hành vi câu kết với một nhóm đối tượng để lấy cắp 12,6 tấn cá của Công ty Agifish.

Nhận định tính chất nghiêm trọng của sự việc, Ban chỉ huy Công an quận 9 chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV trực tiếp thụ lý điều tra làm rõ. Và từ đây hé lộ đường dây "móc ruột" container chuyên nghiệp…

Sau một thời gian khẩn trương truy xét từ ngày 24/1 đến 27/2, Đội CSĐT tội phạm về TTQL KT và CV Công an quận 9 đã bắt khẩn cấp các đối tượng trong đường dây chuyên "móc ruột" container trộm hàng xuất khẩu gồm Lâm Văn Hùng, Nguyễn Văn Điền (31 tuổi, ngụ Bến Tre), Bùi Tấn Phong (25 tuổi), Bùi Anh Thư (19 tuổi), Trần Mạnh Hoàn (25 tuổi) cùng ngụ Đồng Nai, Nguyễn Xuân Khương (28 tuổi, ngụ Ninh Thuận), Võ Đình Quốc (29 tuổi, ngụ Bình Thuận), Trần Công Luận (26 tuổi, ngụ Khánh Hòa), Phạm Hoàng Ninh (21 tuổi, ngụ Bình Phước).

Các đối tượng này hoạt động có tổ chức, phân chia làm 3 nhóm gồm tài xế một số công ty vận tải, đối tượng móc nối thuê kho bãi để xuống hàng, chuẩn bị công cụ phương tiện phá container, bốc vác hàng lên xe vận chuyển đi tiêu thụ.

Niêm chì còn nguyên, hàng vẫn mất

Được biết, sau khi được công ty điều động, Hùng lập tức gọi điện báo cho đồng bọn về chuyến hàng 25 tấn của Agifish. Như đã bàn bạc từ trước, trong khi Hùng đến kho đông lạnh Hoàng Lai, các tên còn lại liên hệ thuê khu đất ở bãi số 49 đường 1, ấp Giãn Dân, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 có giá 5 triệu đồng cho một lần dỡ hàng.

Với hiểu biết về quy trình xuất khẩu hàng hóa, chúng thừa biết rằng nếu cắt niêm chì sẽ bị lộ ngay tại Việt Nam. Tận dụng khoảng thời gian từ lúc lấy hàng trong kho đông lạnh đưa ra cảng Cát Lái để lên tàu xuất khẩu, chúng phối hợp thực hiện công đoạn "móc ruột" container một cách nhanh chóng.

Khoảng 2h ngày 23/1, sau khi Hùng điều khiển xe chở container đến điểm hẹn, các tên còn lại dùng đục, búa, kiềm, khoan ốc bung cửa container rồi vào bên trong lấy 1.260 thùng cá đông lạnh. Sau đó chúng nhanh chóng bốc hàng lên 2 chiếc xe ôtô chuyển ngay xuống Vũng Tàu để tìm mối tiêu thụ, riêng Hùng điều khiển container đi ra cảng Cát Lái theo đúng giờ hẹn như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên do mặt hàng phi lê cá tra không được ưa chuộng nên khó bán vì vậy chúng buộc phải thuê kho đông lạnh của công ty tư nhân ở Vũng Tàu để cất giấu.

Không chỉ làm rõ vụ mất trộm 12,6 tấn cá mà bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội đã phát hiện kho hàng tại khu phố 2, phường Tam Phú, quận Thủ Đức có hơn 2.000 đôi giày nam, nữ cao cấp có nguồn gốc khả nghi liên quan đến đường dây này. Điều tra làm rõ, trong tháng 12/2007, chúng đã 5 lần câu kết lấy cắp giày xuất khẩu và thuê bãi ở khu công nghiệp Biên Hòa để xuống hàng với giá 7 triệu đồng rồi chở đi tiêu thụ. Số chưa tiêu thụ kịp chúng thuê kho ở quận Thủ Đức để cất giấu.

Ngoài ra, với thủ đoạn tương tự, chúng còn đục ốc  container trộm cắp cà phê, giày xuất khẩu trong 2 ngày liên tiếp là 21 và 22/1. Trong đó, Công ty Giày Việt Lập thuộc Công ty Xuất nhập khẩu Thành Lễ (Thủ Dầu Một, Bình Dương) 4 lần bị chúng lấy hàng mất 6.448 đôi giày có giá trị là 1,3 tỷ đồng, Công ty TNHH Vinh Hồng Phong (ấp 6, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, TP HCM) mất 1.089 đôi giày nữ trị giá 140 triệu đồng. 

Qua điều tra, tất cả hàng hóa trộm cắp do đường dây trên thực hiện đều do Bùi Bá Châu (35 tuổi) trực tiếp tiêu thụ tài sản nhưng khi đường dây bị động, đồng bọn bị bắt Châu đã bỏ trốn. Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an quận 9 đang khẩn trương hoàn tất hồ sơ ban đầu và di lý các đối tượng trong đường dây trộm hàng container xuất khẩu chuyển cơ quan điều tra Công an TP HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền

Phạm Kiều
.
.
.