Khổ vì "phong trào dê, cừu"

Thứ Bảy, 19/05/2007, 11:16
Một con cừu cái tốt lúc cao điểm giá 12-13 triệu đồng nhưng ở Bến Tre bây giờ kêu bán 1 triệu đồng cũng không ai mua. Một cặp cừu cái khoảng 4 tháng tuổi, trước đây phải đến 4-5 triệu đồng, bây giờ bán giá cừu hơi chỉ 10.000- 12.000 đồng/kg.

Cách đây hơn 2 năm khi phong trào nuôi dê, cừu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang ở lúc cao điểm, người dân, thương lái đổ xô đến Tiền Giang, Bến Tre… tìm mua con giống về nuôi, bán lại.

Nhưng nay trong lúc thoái trào, giá dê, cừu rẻ như bèo. Hàng loạt nông dân lâm vào thế bế tắc, nợ nần chồng chất trong khi số lượng đàn dê, cừu cứ tăng.

Dê bán chẳng ai mua

Chỉ riêng tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Trà Vinh đàn dê lên đến hơn 100.000 con, không tiêu thụ được, nông dân chỉ biết than trời. Anh Nguyễn Văn Được ở ấp Mỹ Hòa, xã Song Thuận (cách đây 2 năm là nông dân nuôi dê hiệu quả của xã), lắc đầu ngao ngán nói: "Nghề nuôi dê đến lúc hạ màn rồi. Nông dân phá sản vì nó rất nhiều, thậm chí có người như bị tâm thần vì nuôi dê thất bại.

Anh Được từng bỏ ra 17 triệu đồng làm chuồng nuôi dê, sạch đẹp khang trang hơn cả căn nhà vợ chồng anh đang ở. Chỉ cho chúng tôi xem con dê đực giống, anh Được nói: Lúc cao điểm nó có giá 40 triệu đồng, nhưng giờ chỉ 3 triệu cũng chẳng ai thèm mua.

Hàng loạt những điển hình đầu tư lớn nuôi dê của địa phương giờ đang điêu đứng. Cụ thể như ông Ba Lê ở ấp Mỹ Hòa, xã Song Thuận bỏ ra 80 triệu mua 10 con dê về nuôi để… làm thịt ăn từ từ.

Ông Mười Cá Sấu ở xã Hữu Đạo, huyện Châu Thành tốn 200 triệu đồng nuôi một đàn dê theo mô hình trang trại cũng chẳng biết khi nào lấy vốn. Cũng chạy theo phong trào, nông dân Nguyễn Đông Tàu ở xã Bình Đức đầu tư 600 triệu đồng nuôi dê (riêng phần làm chuồng tốn 67 triệu đồng) giờ chờ thu lại bạc cắc từ việc bán dê thịt 200.000-300.000 đồng/con.  

Tại Bến Tre, Trà Vinh, nơi có phong trào nuôi dê phát triển mạnh, cũng không lấy gì làm sáng sủa. Anh Nguyễn Văn Thắng ngụ ấp 7, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) vừa kêu bán 2 con dê cái đẹp, thương lái trả có 300.000 đồng/con. Với giá này thì anh bán cả chuồng 10 con cũng không trả đủ tiền nợ mua 1 con dê cái cách đây 2 năm.

Điêu đứng với bầy cừu

Xã Hương Mỹ và xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày là nơi khởi đầu phong trào nuôi cừu ở Bến Tre. Từ chỗ vài chục hộ nuôi chưa đầy 100 con hồi cuối năm 2002, nhưng nay tăng lên 747 hộ với 3.800 con cừu.

Mấy năm đầu, cừu có giá, đây trở thành mô hình cho nhiều nơi học hỏi về phát động người dân nuôi cừu để xóa đói giảm nghèo. Nhưng bây giờ, hàng loạt nông dân nuôi cừu đang lâm vào cảnh nợ nần trong khi cừu mất giá.

Ông Lê Văn Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Hương Mỹ, phân trần: "Con dê nuôi phát triển tràn lan làm cho cung hơn cầu, rớt giá đã đành. Còn con cừu không hiểu sao chỉ mới phát triển ở Bến Tre, chưa mở rộng ra nơi khác bao nhiêu, vậy mà cũng chung số phận.

Một con cừu cái tốt lúc cao điểm giá 12-13 triệu đồng nhưng giờ kêu bán 1 triệu đồng cũng không ai mua. Một cặp cừu cái khoảng 4 tháng tuổi, trước đây phải đến 4-5 triệu đồng, bây giờ bán giá cừu hơi chỉ 10.000- 12.000 đồng/kg

N.Thơ - K.Phong
.
.
.