Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu: Giá phòng "nhảy múa" do cò lũng đoạn
Cách TP HCM khoảng 150km, sáng 3/9, Bãi Sau (TP Vũng Tàu) đón khách bằng khung cảnh bờ bãi đặc đen bóng người. Trong lúc nhiều du khách đến trước khoan thai nhảy sóng nghịch cát thì vợ chồng anh Minh Phúc - Hoàng Vy ngụ tại quận Tân Phú (TP HCM) cùng nhiều người khác vật vã với mối lo kiếm phòng.
Cùng chung nỗi niềm, chị Thu Hiền, một trong 4 nữ khách ở quận Bình Thạnh, cho biết: "Bí đường, mình liên lạc với các nhà nghỉ nhưng kết quả cũng chẳng khả quan. Thậm chí chủ một phòng nghỉ còn thẳng thừng nói dịp lễ khách đến quá đông, phòng tăng giá theo từng giờ nên ai đến thì giao phòng với giá thỏa thuận chứ không nhận đặt trước".
Sau khi đi chơi dịp lễ, đến nơi nhưng vì chịu không siết với các màn chặt chém mà đỉnh điểm là giá thuê phòng tăng đến gấp 3 và còn hơn thế nữa để rồi phải quay ngược trở lại thành phố như chị Hiền và những người bạn… thì quả là bi kịch.
Tại bến tàu khách nằm ở Bãi Trước, trong lúc chờ nhận khách từ TP HCM cập bến, anh Thanh Liêm, hướng dẫn viên Công ty Du lịch lữ hành Đông Xanh, quận Tân Bình chia sẻ, hướng giải quyết quay về thành phố là quyết định khôn ngoan bởi không ít du khách vì suy nghĩ "lỡ đi chưa vui hổng lẽ lại về" và cố bám trụ nên không chỉ bị chém tiền phòng mà các khâu ăn uống, đi lại cũng bị những kẻ kinh doanh bất lương chém không thương tiếc, khiến việc đi xả stress càng thêm stress nặng.
Một khách du lịch từ TP HCM cho biết, về cơ bản, hệ thống khách sạn, nhà nghỉ, phòng trọ ở biển Vũng Tàu, biển Long Hải vẫn đáp ứng tốt nhu cầu lưu trú của khách. Nhưng do cò bắt tay với chủ nhà trọ tạo ra cảnh khan hiếm để nâng giá phòng. Cứ mỗi lần đưa khách đến, cò sẽ được hưởng từ 10-20% tổng số tiền mà khách lưu trú từ chủ nhà nghỉ. Có trường hợp cò còn ăn cả tiền công dắt mối từ khách.
Để tránh bị cò nhà nghỉ biến thành nạn nhân, khách không nên cuống cuồng khi nghe các tiếp tân, các chủ nhà trọ thông báo hết phòng. Bởi trên 90% khách đến Vũng Tàu đều có tâm lý thuê phòng ở gần biển nên chuyện gõ cửa là bị nói "hết phòng" là điều hiển nhiên. Trong khi đó, các nhà nghỉ, khách sạn ở khu vực thành phố nằm cách biển một vài kilômét còn trống phòng rất nhiều, có nơi giá phòng giữ nguyên như ngày thường, thậm chí còn giảm giá để thu hút khách nhưng lại chẳng có ai đến. Hiện tượng nghịch lý ấy diễn tiến từ nhiều năm qua, là căn nguyên của vấn nạn hễ cứ vào dịp lễ, giá phòng lại nhảy múa do cò… lũng đoạn
