Trần Khắc Tâm-Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Trần Liên Hưng (Sóc Trăng):

Doanh nhân nặng lòng với việc nghĩa

Chủ Nhật, 01/07/2012, 14:28
Những năm qua, doanh nhân Trần Khắc Tâm - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Trần Liên Hưng (Sóc Trăng) được nhiều người dân miền Tây Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung, biết đến trong các hoạt động xã hội từ thiện đầy nghĩa tình. Giờ đây trên cương vị đại biểu Quốc hội, doanh nhân này luôn “khắc tâm” những gửi gắm của nhân dân.

Gần 20 năm trước, anh Trần Khắc Tâm tiếp quản cửa hàng mua bán sơn nhỏ của gia đình. Nói là “tiếp quản” cho oai, nhưng thực sự lúc đó việc kinh doanh sơn gặp rất nhiều khó khăn. Cha mất sớm do bệnh nặng nên anh phải nỗ lực theo nghề sơn và cáng đáng việc lo cho bốn đứa em đang tuổi ăn, tuổi học. Lấy việc mua bán sơn làm niềm vui nên anh làm việc miệt mài, quyết chí phấn đấu trở thành người kinh doanh giỏi. Từ cơ sở kinh doanh gia đình nhỏ bé, với quyết tâm tuổi trẻ, anh đã mạnh dạn thành lập DN với pháp nhân là Công ty TNHH Trần Liên Hưng.

Không dừng ở lĩnh vực kinh doanh sơn công nghiệp và dân dụng, anh mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thiết kế, xây dựng dân dụng. Gần 3 năm trước, Công ty TNHH Trần Liên Hưng do anh Trần Khắc Tâm làm Tổng giám đốc, trúng thầu xây dựng nhiều công trình lớn ở Sóc Trăng, đánh dấu sự thành công bước đầu của một doanh nghiệp trẻ. Trong lĩnh vực kinh doanh sơn, Công ty Trần Liên Hưng được tín nhiệm trở thành nhà phân phối chính thức của nhiều hãng sơn danh tiếng trên thế giới. Việc kinh doanh luôn bận bịu nhưng anh Tâm luôn có mặt kịp thời tại những vùng khó khăn, đến với những mảnh đời nghèo khó, kém may mắn vì anh tìm được hạnh phúc, niềm vui từ những việc làm tình nghĩa.

Hằng năm khi Tết đến, anh thường vắng mặt ở công ty để tìm đến những nơi có cuộc sống khó khăn để tặng quà, gửi ít lòng thơm thảo đến bà con nghèo. Cuối năm 2011 vừa qua, anh Trần Khắc Tâm đã bỏ ra hơn 2 tỷ đồng từ lợi nhuận của DN để làm công tác xã hội từ thiện, giúp người nghèo có mái ấm tình thương, có quà ăn tết và xây nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Anh cũng thường đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng để giúp đỡ những bệnh nhân nghèo, hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đây. Chuyện làm công tác từ thiện của anh Tâm không chỉ giới hạn ở tỉnh Sóc Trăng, quê anh, mà bất kỳ nơi đâu khi xem đài, đọc báo biết được cá nhân hay địa phương nào gặp khó khăn anh đều tìm đến hỗ trợ.

Vị giám đốc trẻ này cũng được nhiều người ở tận huyện Cái Nước, Cà Mau quen mặt vì anh lui tới nhiều lần khi đầu tư xây dựng 10 chiếc cầu, giúp người dân đi lại thuận tiện, học sinh có điều kiện đến trường mà không phải bỏ học giữa chừng, không còn lụy đò giang. Vừa qua, đại diện Báo CAND-Văn phòng Thường trú tại Đà Nẵng đã đến thôn Vân Quật, xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng cho anh Lê Tấn Tân (30 tuổi), là nạn nhân trong vụ tai nạn lao động bị liệt nửa người xảy ra cách đây 4 năm. Số tiền này do anh Trần Khắc Tâm-Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Trần Liên Hưng, thông qua Quỹ xã hội từ thiện Báo CAND gửi tặng, góp phần giúp đỡ anh Tân điều trị chạy chữa thương tật. Mới đây, anh Tâm còn đóng góp 400 triệu đồng để xây trường học Dục Anh (dạy song ngữ Việt-Hoa), ở TP Sóc Trăng.

Từ những việc tình nghĩa ấy, anh Tâm đã có được sự tín nhiệm của nhân dân và các cấp chính quyền tỉnh Sóc Trăng. Anh Trần Khắc Tâm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XIII, đơn vị tỉnh Sóc Trăng.

Anh Trần Khắc Tâm tặng quà cho trẻ em bị chất độc da cam và tàn tật tỉnh Sóc Trăng.

Theo ông Trần Thành Nghiệp-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Sóc Trăng, anh Trần Khắc Tâm là một giám đốc trẻ, năng nổ, nhiệt tình, có tài trong kinh doanh và kinh doanh có hiệu quả. Hoạt động phát triển KT-XH của tỉnh Sóc Trăng đang cần rất nhiều giám đốc giỏi như Trần Khắc Tâm. Giờ đây với vai trò một Đảng viên, vừa là doanh nhân, vừa là đại biểu Quốc hội, anh Trần Khắc Tâm luôn mang tâm nguyện nỗ lực làm giàu chính đáng và thường xuyên hơn trong việc chia sẻ, hỗ trợ người nghèo còn khó khăn. Anh cũng thường đem những suy nghĩ của mình chia sẻ với thành viên trong gia đình và các nhân viên về phương châm “lá lành đùm lá rách”.

Anh Trần Khắc Tâm, bộc bạch: Lúc nào tôi cũng đặt mình vào cái tên của mình mà cha mẹ đã đặt cho và thầm nhủ phải luôn làm tròn trách nhiệm người đại biểu của dân trước tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri đã tín nhiệm, giao phó. Mặc dù công việc bận bịu suốt ngày, nhưng anh vẫn dành thời gian để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn của mình. Tháng 10/2011, anh đã lấy được bằng Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Văn Đức
.
.
.