Chợ Sông Vệ (Quảng Ngãi): đau lòng tiền Nhà nước

Thứ Sáu, 12/09/2008, 09:09
Việc xây mới chợ Sông Vệ (Tư Nghĩa - Quảng Ngãi) đã tiêu tốn bạc tỷ của Nhà nước, nhưng các tiểu thương thở vắn than dài kể từ ngày kinh doanh mua bán ở chợ mới này.

Thoạt nhìn thì chợ Sông Vệ trông rất "hoành tráng". Chợ được xây dựng theo tiêu chuẩn loại 2. Tổng kinh phí xây dựng hơn 2,5 tỷ đồng. Nhưng khổ nỗi bao vấn đề nảy sinh cũng từ khi xây dựng cái chợ mới này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì chợ Sông Vệ vốn có từ rất lâu và được xây mới từ năm 2001. Chợ được xây dựng là nhờ "ăn theo" dự án xây dựng cầu Sông Vệ (chợ ở cạnh chân cầu). Kinh phí xây dựng ban đầu hơn 1,5 tỷ đồng, gồm có 3 nhà lồng. Sau đó, UBND thị trấn Sông Vệ đầu tư khoảng 1 tỷ đồng để xây dựng thêm 3 dãy lều với 48 kiốt.

Trong quá trình xây dựng lại chợ, để đáp ứng nhu cầu mua bán cũng như đảm bảo cuộc sống, nhiều người tự chọn địa điểm buôn bán dẫn đến chợ cóc hình thành như chợ Cây Bứa, chợ ngã ba Đức Nhuận… Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chợ Sông Vệ trở nên "eo sèo" như hiện nay. 

Nhiều hộ kinh doanh buôn bán trong chợ "khóc ròng" vì thiết kế phân lô theo kiểu bàn cờ trong nhà lồng. Các quầy hàng ở "mặt tiền" còn bán được lai rai, còn những hộ ở trong "hẻm" thì ế ẩm, có ngày chẳng bán được gì. Một hộ kinh doanh ở quầy thực phẩm khô bức xức nói: "Buôn bán thế này thì lấy gì sống? Tiền thuế môn bài thì cao, nghe đâu chuẩn bị tăng nữa. Chợ mới xây kiểu này… chúng tôi làm ăn thất bại". Do buôn bán quá ế ẩm nên khoảng 30% hộ kinh doanh ở đây chưa chịu đóng tiền thuê kiốt.  

Chuyện dở khóc, dở cười mà bà con tiểu thương ở chợ Sông Vệ không thể không giãi bày là "cái chợ to đùng thế này, nhưng chẳng có nhà vệ sinh". Chuyện là, trước đây cùng với việc xây mới nhà lồng thì người ta xây luôn một nhà vệ sinh trong khu vực chợ. Chẳng hiểu nhà thiết kế nghĩ thế nào lại thiết kế xây nhà vệ sinh ngay giữa nhà lồng, sát khu vực buôn bán của bà con, gây mất mỹ quan và không đảm bảo vệ sinh. Thế là nhà vệ sinh này "phát huy tác dụng" không được bao lâu, thì bị dỡ bỏ. 

Xưa nay, cảnh chợ thường tấp nập, nhưng chợ Sông Vệ thì đìu hiu trông thấy. 48 kiốt được xây dựng từ năm 2004 vẫn chưa được sử dụng hết. Theo Ban quản lý chợ Sông Vệ thì một số kiốt xoay mặt về hướng Tây rất nóng, vả lại ngay sát chân cầu, lối đi không thuận tiện nên tâm lý bà con tiểu thương không muốn chuyển vào đây buôn bán.

Chợ Sông Vệ vừa lộn xộn, vừa đìu hiu khiến bà con tiểu thương vô cùng bức xúc. Một cái chợ "ngốn" bạc tỷ của Nhà nước lại rơi vào tình trạng nêu trên là vấn đề đáng để các cơ quan chức năng suy ngẫm

T.Việt
.
.
.