Bệnh nhân tử vong vì truyền nhầm máu

Thứ Sáu, 25/11/2011, 09:52
Truyền được khoảng 30 phút thì bệnh nhân Vinh bị sốc, người tím tái, rét run. Chị Vinh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cấp cứu và tử vong sau đó hai ngày. Viện Pháp y quốc gia kết luận: "Bệnh nhân tử vong do truyền nhầm máu".

Trong số ba bị can bị truy tố trước pháp luật về hành vi vi phạm quy định về chữa bệnh thì có đến hai bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì, và một kỹ thuật viên làm việc trong lĩnh vực y tế - xét nghiệm máu. Từ sự tắc trách của họ mà bệnh nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng kết luận "bệnh nhân tử vong vì bị truyền nhầm máu".

Ba người liên quan đến vụ án này là chị Trần Thị Xuân Dung, bác sĩ; chị Nguyễn Thị Tường Vân, bác sĩ và chị Nguyễn Thị Thu Hà, kỹ thuật viên.

Cáo trạng của Viện KSND huyện Thanh Trì nêu rõ: Ngày 19/9/2009, chị Nguyễn Thị Vinh (54 tuổi, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) được cấp cứu tại Bệnh viện  Đa khoa Thanh Trì trong tình trạng sức khoẻ suy sụp. Hai ngày sau, theo lệnh của bác sĩ điều trị, ca trực làm các xét nghiệm cho bệnh nhân Vinh. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, kỹ thuật viên - Công ty cổ phần Dịch vụ y tế Việt Nam tiến hành xét nghiệm máu cho chị Vinh.

Đúng quy trình thì chị Hà phải xét nghiệm máu theo phương pháp hồng cầu mẫu, nhưng chị Hà chỉ làm xét nghiệm máu một lần theo phương pháp huyết thanh mẫu để xác định nhóm máu của bệnh nhân. Chị Vinh có nhóm máu O, nhưng kết quả xét nghiệm lại là nhóm máu AB. Bác sĩ Trần Thị Xuân Dung, Trưởng khoa Xét nghiệm của Bệnh viện Đa khoa Thanh Trì đã ký xác nhận kết quả xét nghiệm chị Vinh có nhóm máu AB. Tiếp đó, bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vân trực tiếp điều trị cho bệnh nhân Vinh "nhờ" bác sĩ Dung mua hai bịch máu AB tại Viện Huyết học truyền máu Trung ương.

Trưa cùng ngày, bác sĩ Dung không xác định lại nhóm máu cho bệnh nhân trước khi truyền mà trực tiếp cắm dây truyền máu cho bệnh nhân. Sau đó, bác sĩ Dung đi sang Khoa Hồi sức cấp cứu nói với bác sĩ Vân: "Em truyền xong rồi đấy. Chị cho người theo dõi hộ em. Có gì thì gọi em về". Truyền được khoảng 30 phút thì bệnh nhân Vinh bị sốc, người tím tái, rét run. Chị Vinh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội cấp cứu và tử vong sau đó hai ngày. Viện Pháp y quốc gia kết luận: "Bệnh nhân tử vong do truyền nhầm máu". Bức xúc trước cái chết oan uổng của vợ, anh Lê Văn Hiệp đã có đơn gửi cơ quan Công an đề nghị điều tra làm rõ.

Từ vụ án này, người ta mới thấy rằng, sự tắc trách của một số y, bác sĩ trong ca trực là vô cùng nguy hiểm đối với người bệnh. Đương nhiên những đối tượng vi phạm trong vụ án này sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng điều dư luận mong muốn là bài học từ vụ án này sẽ cảnh tỉnh các bệnh viện trên toàn quốc cần có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định, quy trình khám và chữa bệnh. Bởi bệnh viện luôn là nơi gửi gắm niềm tin và tính mạng của người bệnh

Nguyễn Hưng
.
.
.